Như vậy, trong tổng cộng sáu lần đụng độ “Bà đầm già”, Ronaldo ghi bàn mọi trận đấu và có tới chín pha lập công. Sự đáng sợ của CR7 thể hiện ở chỗ anh chỉ cần 10 cú dứt điểm để “xé lưới” Buffon chín lần. Nghĩa là cứ mỗi khoảnh khắc Ronaldo ra chân, Buffon lại phải vào lưới nhặt bóng.
Tình huống “xe đạp chổng ngược” nâng tỷ số lên 2-0 cho Real của Ronaldo gây sốt khắp thế giới. Andrea Barzagli chỉ biết thốt lên: “Đó như một bàn thắng trong game Play Station!”. Trong khi đó, “bại tướng” Buffon (trong ảnh) phải bật ngón tay khen ngợi đối thủ. Anh cho rằng CR7 đã sánh ngang các huyền thoại Pele hay Maradona.
Để thua 0-3 ngay trên sân nhà, cơ hội vào bán kết của Buffon và các đồng đội xem như đã hết. Đã bước sang tuổi 40, “người gác đền” kỳ cựu này vẫn chưa một lần (và nhiều khả năng không còn cơ hội) được nâng cao chiếc cúp Champions League danh giá. Mười tháng sau khi đập tan hy vọng đăng quang của Juve tại Cardiff (xứ Wales), Ronaldo lại “gieo sầu” cho Buffon trên đất Italia. Với Buffon, CR7 đúng là nỗi ám ảnh khó phai trong đời.