Làm bạn với sóng gió
Giữa nắng gió trùng khơi, anh Vũ Tiến Đạt (Trạm trưởng Trạm Hải đăng Nhà giàn DK1.15), quê ở Hải Phòng không giấu được niềm vui khi Đoàn công tác số 1, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân đến chúc Tết sớm. Sau khi tốt nghiệp cao đẳng ngành điện, được gia đình động viên, anh Vũ Tiến Đạt nộp hồ sơ thi tuyển vào Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Biển Đông và hải đảo (thuộc Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam) vào năm 2022. Sau vài tháng, anh được cử làm nhân viên trông giữ, vận hành tại Trạm hải đăng Nhà giàn DK1.15 và gắn bó cho tới nay. Anh Đạt chia sẻ: “Hệ thống Nhà giàn DK1, có tám trạm hải đăng, được thiết kế trên nóc của nhà giàn, ở vị trí thuận lợi về chiếu sáng. Với sự quan tâm của lãnh đạo công ty, lãnh đạo Vùng 2 Hải quân (Quân chủng Hải quân), hai anh em trực hải đăng được tạo điều kiện ăn uống, sinh hoạt chung với cán bộ, chiến sĩ Nhà giàn DK1.15. Nhờ thế, chúng tôi rất an tâm khi thực thi nhiệm vụ”.
Hệ thống đèn của trạm hải đăng được thiết kế dạng đèn cảm biến, sử dụng năng lượng mặt trời. Do môi trường nước biển mặn và gió biển dễ làm hư hỏng máy móc, thiết bị nên nhân viên trực hải đăng phải thường xuyên kiểm tra dây điện, bình ắc-quy, nguồn cấp... Những năm trước đây, hệ thống pin từ năng lượng mặt trời chưa được đầu tư lắp đặt, nhân viên hải đăng dùng máy phát điện suốt đêm và trực canh, bảo đảm cho đèn sáng ổn định.
Đến thăm Nhà giàn DK1.12, tôi vinh dự được gặp lại anh Đỗ Văn Lợi, người có thâm niên 19 năm canh gác hải đăng. Ngần ấy năm gắn bó với các trạm hải đăng, cũng là ngần ấy năm sống xa gia đình, người thân, trải qua nhiều thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần, nhưng với tình yêu công việc, anh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. “Tôi đã công tác, canh giữ ở 10 trạm hải đăng tại các đảo ở Trường Sa. Ở đó, công việc thuận lợi hơn ở các nhà giàn rất nhiều. Tuy nhiên, anh em chúng tôi luôn chia sẻ, động viên nhau cùng cố gắng”, anh Lợi chia sẻ. Hai năm nay, anh Lợi làm Trạm trưởng Trạm Hải đăng Nhà giàn DK1.12, cùng chia sẻ khó khăn, động viên tinh thần với những đồng nghiệp trẻ.
Để phục vụ đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, nhân viên hải đăng, Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Biển Đông và hải đảo, bố trí tàu cấp lương thực theo định kỳ. Nhân viên hải đăng được khuyến khích tăng gia sản xuất, sinh hoạt văn hóa-văn nghệ… cùng cán bộ, chiến sĩ trên đảo, nhà giàn.
Thầm lặng “hai nổi một chìm”
Tại Trường Sa, Trạm Hải đăng Song Tử Tây được coi như “anh cả” của hệ thống hải đăng, bởi công trình được xây dựng sớm nhất, vào năm 1993 với chiều cao 36m. Ngày đó, phương tiện vận chuyển khó khăn, tàu thuyền chưa nhiều, nhiều chiến sĩ, người dân, bằng sức người đã vác từng bao cát, bao xi-măng, phục vụ việc xây dựng tháp. Sau khi khánh thành, Trạm Hải đăng Song Tử Tây luôn tỏa sáng giữa biển cả, là minh chứng sống động cho sự hy sinh thầm lặng và kiên cường của quân và dân ta. Hiện nay, trên đảo còn có Trạm khí tượng hải văn Song Tử Tây, góp phần phòng, chống thiên tai trên biển, phục vụ dân sinh, đóng góp cho sự phát triển quần đảo Trường Sa. Anh Nguyễn Phúc Huy, nhân viên Trạm Hải đăng Song Tử Tây cho biết: “Ánh sáng từ mỗi ngọn hải đăng vươn xa đến hơn 20 hải lý, giúp tàu thuyền định vị, nhờ đó mà tránh được các khu vực nguy hiểm, các vụ va chạm”.
Trong quá trình vận hành, hệ thống điện thường xuyên phải hứng chịu dông gió khắc nghiệt, hàm lượng muối trong không khí cao, các thiết bị điện trên đảo và Nhà giàn dễ bị hư hỏng. Nhân viên ngành điện, nhân viên hải đăng phải thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, duy tu các thiết bị điện; báo cáo tình hình cung cấp và sử dụng điện cho cấp trên để có hướng xử lý kịp thời, nếu xảy ra sự cố. Ngoài công tác chuyên môn, nhân viên hải đăng ở các đảo Trường Sa còn cùng bộ đội tham gia công tác cứu nạn, cứu hộ trên biển, giúp đỡ ngư dân những lúc khó khăn.
Anh Nguyễn Mạnh Hiệp (quê Hải Phòng), đã có thâm niên 18 năm trong nghề, hiện công tác tại Trạm Hải đăng DK1.10 (vị trí đặt trên bãi cạn Cà Mau). Qua trò chuyện, được biết, anh tiếp nối tình yêu hải đảo, biển khơi của bố là ông Nguyễn Văn Tiệp (33 năm làm nhân viên hải đăng) và sẽ truyền tình yêu ấy sang con.
Với nhân viên hải đăng, cứ ba năm phải thay đổi vị trí trực, mà anh Hiệp gọi là “hai nổi một chìm”. Anh Hiệp giải thích: Tức là, mỗi người sau khi làm nhiệm vụ ở hai đảo nổi, sẽ phải luân phiên làm ở một đảo chìm (hoặc một nhà giàn). Đó là cách để chia sẻ trách nhiệm, khó khăn.
Những năm qua, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã cố gắng khắc phục khó khăn, điều kiện khí hậu, địa lý, tích cực phối hợp cải tạo, nâng cấp, đầu tư mở rộng hệ thống năng lượng sạch; tổ chức quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa, vận hành hệ thống điện năng lượng mặt trời trên quần đảo Trường Sa và các Nhà giàn DK1, đã góp phần rất lớn cho việc thắp sáng, phát triển hệ thống trạm hải đăng trong khu vực Vùng 4 và Vùng 2 Hải quân quản lý. Từ đó, bảo đảm nguồn điện 24/24 giờ, trong điều kiện thời tiết có mưa và không có nắng liên tục trong ba ngày. Đó là những công trình có tác dụng và ý nghĩa rất lớn trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trên vùng biển Việt Nam ■
Về cơ bản, năng lượng mặt trời đủ để cung cấp cho đèn sáng liên tục. Trong trường hợp có sự cố, chúng tôi có máy phát, đèn chiếu dự phòng. Phát triển hệ thống điện năng lượng mặt trời, là giải pháp căn cơ, bền vững đối với quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1 - thềm lục địa phía nam của Tổ quốc”.
Anh Bùi Hoàng Lê,
nhân viên Trạm Hải đăng Nhà giàn DK 1.10