Những hành trình nhiều cảm xúc

“Như chưa hề có cuộc chia ly” sẽ ngừng phát sóng trên VTV.
“Như chưa hề có cuộc chia ly” sẽ ngừng phát sóng trên VTV.

Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang có nhiều tín hiệu rất tốt đẹp ở các địa phương. Tại công viên Lê Thị Riêng ở Thành phố Hồ Chí Minh đã tìm được một số liệt sĩ sau hơn nửa thế kỷ nằm ở đây. Hay việc nhà báo Mai Thanh Hải đang xác minh trung úy Trần Văn Khôi, là đảo trưởng đầu tiên của đảo Sinh Tồn hy sinh năm 1976, với liệt sĩ Đỗ Khôi cũng hy sinh ở Trường Sa đang nằm ở Nghĩa trang liệt sĩ Cam Ranh. Tất cả trùng khớp trừ họ và quê. Liệt sĩ Trần Văn Khôi quê ở huyện Hoài Nhơn, Bình Định cũ; liệt sĩ ghi trên bia là Đỗ Khôi quê Quy Nhơn và đã xác minh Quy Nhơn không có liệt sĩ như thế hy sinh thời gian như thế. Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã có công văn chỉ đạo rất cụ thể về việc này, trong đó giao trực tiếp các đầu việc cho Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Nội vụ để xử lý thông tin nhanh nhất.

Những tin mừng đang liên tiếp tới với các gia đình liệt sĩ trong tháng tri ân này.

- Bí thư xã Long Vĩnh làm truyền thông. Những ngày gần đây xuất hiện Facebook “Hoa Mặt trời”, và chủ của Facebook này là chị Thái Thị Mỹ Dung, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Long Vĩnh, tỉnh Vĩnh Long. Rất trẻ, xinh và duyên dáng, Facebook của chị hiện có 13K người theo dõi. Chị thường xuyên xuất hiện để livestream giới thiệu quê hương như một MC chuyên nghiệp. Chị nói ngay trên sóng: Là Bí thư xã tôi không thể đứng ngoài ước mơ phát triển quê hương mình được. Tôi làm truyền thông vì Long Vĩnh, vì nhân dân Long Vĩnh, vì sản phẩm Long Vĩnh cần đi xa hơn nữa”.

Trên mạng cũng xuất hiện nhiều clip chị phát biểu trong các cuộc họp không cần văn bản, nói vo nhưng rất trúng và đúng, mạch lạc và đủ. Cũng như thế là các hoạt động của chị, với nhân dân, với công việc hằng ngày của họ.

- Chương trình rất hay và nhân văn “Như chưa hề có cuộc chia ly” ngừng phát sóng trên VTV. Lý do được đưa ra là: “NCHCCCL hạn chế về nhân lực, nên để biên tập phiên bản 60 phút như định dạng kể chuyện của NCHCCCL, thành phiên bản 30 phút cho khung giờ truyền hình trên VTV1, cần mất 1-2 ngày công biên tập. Biên tập rồi vẫn tiếc, vì nội dung chương trình truyền hình 30 phút trở nên mỏng hơn nhiều so với phiên bản chính thức của NCHCCCL”. Và họ vẫn phát trọn vẹn trên YouTube, Fanpage và TikTok của mình. Cho đến nay, số lượng hồ sơ tìm người thân bị thất lạc trên đất nước ta, vì nhiều lý do, vẫn còn rất nhiều. Và cũng có tới mấy kênh của các cá nhân Facebooker, Youtuber, TikToker... đang giúp những người mất liên lạc tìm về với nhau.