Nhọc nhằn thi cử

Cùng với thời tiết oi nóng, từ ngày 25 đến 27, gần một triệu thí sinh trên cả nước tham dự kỳ thi THPT Quốc gia 2018 để lấy điểm xét tốt nghiệp 12 năm đèn sách và ứng cử vào các trường đại học, cao đẳng. Câu chuyện: ôn luyện vất vả, áp lực trường thi và sau này ra trường có việc hay không vẫn như cái vòng luẩn quẩn.

Trải qua mỗi môn thi, mỗi thí sinh lại mang theo một “cung bậc cảm xúc”. Ảnh: HẢI NAM
Trải qua mỗi môn thi, mỗi thí sinh lại mang theo một “cung bậc cảm xúc”. Ảnh: HẢI NAM

Sức nóng thi cử

Nếu như kỳ thi năm ngoái, hiện tượng những “cơn mưa” điểm 10 xảy ra bởi đề thi tương đối dễ thở, thì năm nay, với việc bổ sung thêm 20-30% kiến thức lớp 11 đã khiến học sinh (HS) lớp 12 lại “chúi đầu, chúi mũi” vào ôn luyện. Kết quả khảo sát qua 200 HS khối lớp 12 của trường THCS và THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (Hà Nội) cho thấy có tới 71,9% HS lo lắng về đề thi năm nay, trong đó hơn 80% lo lắng về lượng kiến thức cần ôn tập quá nhiều, phần lớn HS cho rằng chưa có thời gian ôn lại chương trình lớp 11 vì còn phải học chương trình lớp 12.

Vào ngày thi đầu tiên, theo ghi nhận của chúng tôi, tâm trạng lo lắng, hồi hộp thường trực ở hầu hết các thí sinh (TS) chuẩn bị bước vào trường thi. Tại các điểm thi, các em HS đều đến rất sớm. TS Nguyễn Lan Anh, tại khu vực thi Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam chia sẻ: “Hôm nay, bước vào buổi thi đầu tiên, em cảm thấy khá hồi hộp, có chút run vì đây là một cuộc thi quan trọng với em cũng như với những bạn khác sau 12 năm học tập. Em dự thi khối A1 vào Trường đại học Kinh tế Quốc dân. Thật sự cảm xúc của em lúc này là khá bất ổn. Ngay cả khi em đã ôn rất kỹ, nhưng những nỗi lo về bài thi trắc nghiệm vẫn rất lớn. Chỉ cần làm sai một câu thôi là kết quả sẽ khác đi rất nhiều”.

Còn tại điểm thi Trường THPT Chu Văn An (Hà Nội), bạn Hà Chí Hiếu rất tâm trạng: “Em thật sự còn nhiều băn khoăn về kỳ thi này. Em cũng như nhiều TS khác đều cố gắng làm bài thật tốt. Tuy nhiên, nếu vẫn áp dụng chính sách cộng điểm khá thoải mái như năm ngoái thì sẽ khiến nhiều bạn TS giỏi ở thành phố không có cơ hội được học các trường đại học “top” đầu!”.

Không chỉ các sĩ tử sôi sục trong sức nóng của mùa thi mà phụ huynh cũng căng thẳng không kém. Ngay từ 6 giờ 30 sáng của buổi thi đầu tiên, phụ huynh đã đưa con đến các điểm thi cũng với tâm trạng âu lo, thấp thỏm. Con vào thi, họ lại kiên trì ngồi chờ ngoài cổng trường. Mặc dù, mấy năm gần đây, kỳ thi tốt nghiệp THPT đã giảm áp lực hơn so nhiều năm về trước vì các phụ huynh không phải “tay xách, nách mang” cùng con lên Thủ đô dự thi mà được thi ngay tại địa phương mình. Nhưng trong họ vẫn nhiều trăn trở.

Phụ huynh Lê Văn Thắng (xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội) nói: “Các bậc cha, mẹ trong kỳ thi của con ai cũng lo lắng nhưng cũng chỉ biết dõi theo con trong hành trình học tập cũng như thời gian nghỉ ngơi của con. Ngoài sự quan tâm, chuẩn bị lo lắng từng bữa ăn, ngủ nghỉ của con, gia đình vẫn chia sẻ cùng con những khó khăn trong học tập, luôn ở bên cạnh động viên tinh thần cho con”.

Trải qua mỗi môn thi, mỗi TS lại mang theo một “cung bậc cảm xúc”. Kết thúc 120 phút làm bài thi Ngữ Văn với hình thức tự luận, tại một số điểm thi trên địa bàn TP Hà Nội, nhiều TS tỏ ra bất ngờ, bối rối, khi đề thi ra khá lạ so với mọi năm. TS Nguyễn Hà Trang tại điểm thi Trường THPT Việt Đức cho rằng, đề thi Ngữ văn năm nay khá dài và khó. “Câu nghị luận xã hội hỏi về sứ mệnh đánh thức tiềm lực đất nước của mỗi cá nhân, em thấy hơi trừu tượng”. Còn câu nghị luận văn học, đề thi ra khá khó và gây bất ngờ cho TS. “Trong phòng em, khi mới nhận đề, đa phần các bạn đều rất hoang mang, nhưng sau đó phải bình tĩnh lại để làm bài. Em nghĩ rằng đề thi này có tính phân loại học sinh rất cao. Cụ thể, tính phân loại nằm trong câu yêu cầu so sánh hai tác phẩm văn học. Đồng thời, đề thi cũng mang đậm hơi thở cuộc sống khi gần đây xảy ra nhiều vấn đề về bạo lực, cuộc sống của trẻ em”, TS Lê Mai Lan, điểm thi Trường THPT Trần Phú cho biết.

Sau khi thi môn Toán cũng vậy, nhiều TS ra khỏi cổng trường với đôi mắt đỏ hoe. Tại điểm thi Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam, em Nguyễn Thúy Hằng giọng buồn bã nói: “Đề toán năm nay rất khó, cả phần hình và phần đại đều khó. Có cả phần toán thực tế. Với em khó nhất phần hình, hình khối và trong đó có nhiều đường chéo, khó tính góc cạnh”.

Nỗi lo không dứt

Ôn luyện vất vả, kỳ thi căng thẳng nhưng nếu đỗ được vào trường đại học hay cao đẳng, dường như nỗi lo còn chưa dứt đối với các TS và phụ huynh. Đó là nỗi ám ảnh nguy cơ thất nghiệp khi mà con số cử nhân ra trường không tìm kiếm được việc làm còn đông như hiện nay.

Chị Nguyễn Hồng Thanh (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) có con trai xét tuyển vào Trường đại học Bách khoa Hà Nội cho biết vì nhà cách địa điểm thi 15 km nên chị phải đưa con đi thi khá sớm sợ tắc đường: “Chị đặt chuông 4 giờ nhưng 3 giờ 30 sáng đã dậy rồi, bắt đầu nấu đồ ăn, chuẩn bị đồ cho con đi thi. Con đi thi, mẹ cũng hồi hộp, lo lắng hơn cả con”. Tuy nhiên có một điều đáng suy ngẫm là hiện nay, dường như phụ huynh sợ con thất nghiệp hơn là trượt đại học. “Thi không đỗ thì buồn, nhưng đỗ rồi không biết mấy năm sau ra trường có xin được việc không…”, chị Thanh nói giọng đầy tâm trạng.

Một phụ huynh đưa con đi thi tại điểm thi Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam chia sẻ: “Giờ thi đại học không đỗ trường này thì học trường khác, nhưng không biết bốn năm sau có xin được việc không, tôi đọc báo và xem trên tivi thấy sinh viên ra trường thất nghiệp nhiều, chúng tôi cũng lo lắm chứ! ”.

Cùng chung nỗi niềm lo lắng ấy, một phụ huynh khác cho biết gia đình muốn con học nghề để sau này dễ tìm việc, nhưng con muốn xét tuyển đại học nên gia đình vẫn cố gắng, đưa con đi thi và động viên con: “Con trẻ chưa hiểu về thị trường lao động, về sự dư thừa những nghề “hot” cũng như nhiều tiêu cực trong việc tuyển dụng vào cơ quan hiện nay, nhưng nguyện vọng của con là thi đại học nên chúng tôi đồng ý, cũng không thể bảo con đừng đi học được”.

Có con học lực ở mức khá, một phụ huynh ở quận Hoàng Mai chia sẻ: “Giờ thấy học đại học xong thất nghiệp nhiều, tôi có đứa cháu học ở Nga về, đi làm hợp đồng ở cơ quan nhà nước “lương ba cọc ba đồng”, được sáu tháng thì xin nghỉ ra làm ngoài, cũng vất vả lắm! Nếu con đỗ vào trường nào sau này ra được sắp xếp công việc thì chúng tôi cũng yên tâm hơn”.

Sau mỗi buổi thi, các sĩ tử ùa ra từ các địa điểm thi. Tất cả các ông bố, bà mẹ đã đứng lên chờ đợi từ trước đó 30 phút, ai cũng hướng về phía cổng trường tìm kiếm đứa con của mình. Với gần một triệu thí sinh tham dự kỳ thi đại học năm nay, đồng nghĩa với việc có gần một triệu phụ huynh đi theo, và cũng sẽ có từng ấy nỗi lo âu, khắc khoải, mong ngóng, đợi chờ…

Ngồi đợi con, hướng ánh mắt vào sân trường, nơi con dự thi, phụ huynh Bùi Mai Hiên (phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội) chia sẻ: “Bao nhiêu thời gian lo cho con học hành đã rất vất vả, tới ngày thi, dù đang công tác ngoài nội thành Hà Nội nhưng tôi vẫn phải tranh thủ về đưa con đi thi trong mấy ngày. Mấy năm nay, kỳ thi đã có nhiều thay đổi cũng giúp chúng tôi giảm đi phần nào áp lực nhưng dẫu sao trong những ngày này, chúng tôi vẫn “đứng ngồi không yên”. Chỉ mong sao tạo điều kiện tốt nhất cho con để con có được một kỳ thi trọn vẹn”.