Nhìn từ cuộc đua Paris - Monaco

Với sự xuất hiện của nhà tài phiệt Rybolovlev, cuộc đua tới ngôi vô địch nước Pháp đã trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều khi Monaco đang chứng tỏ họ là đối thủ đáng gờm không kém gì PSG. Cuộc đua giữa hai đội bóng đó, được chính người Pháp ví von không khác gì cuộc đua của Real Madrid với Barcelona ở Tây Ban Nha. Trong tương lai gần, bóng đá cấp CLB của Pháp sẽ trở thành một tâm điểm thu hút sự chú ý của giới hâm mộ. Song, xét ở những góc độ ngoài sân cỏ, có lẽ Monaco vẫn còn phải học PSG rất nhiều khi đối thủ của họ đang tỏ ra trên cơ một bậc...

PSG chú tâm tới những thị trường tiềm năng khi ký hợp đồng với Becks hồi đầu năm.
PSG chú tâm tới những thị trường tiềm năng khi ký hợp đồng với Becks hồi đầu năm.

TỪ CUỘC ĐUA SONG MÃ TRÊN SÂN CỎ

Việc Chủ tịch Ligue 1, ông Frederic Thiriez, tuyên bố rằng PSG và Monaco chẳng khác gì Barca và Real Madrid của bóng đá Pháp đã cho thấy người Pháp tự mãn thế nào về việc hai CLB của họ bỗng dưng mạnh lên một cách bất ngờ đến thế. Đúng, nếu nhìn vào thực lực của cả hai đội bóng ấy hôm nay, việc so sánh họ như hai ông khổng lồ Barca và Real của Ligue 1 rõ ràng không phải là quá lời. Chính HLV Arsene Wenger đã phát biểu gần đây rằng “Monaco và PSG có khả năng thu hút bất kỳ ngôi sao đẳng cấp thế giới nào” và có lẽ, chỉ ngoại trừ hai cầu thủ thuộc diện “bất khả” là CR7 và Messi ra, khó ai có thể lắc đầu từ chối hai “vựa thóc” màu mỡ đến từ nước Pháp đó. Với những cái tên như Falcao, Rodriguez, Moutinho, Abidal, Carvalho, Kondogbia, Ibra, Cavani, Moura, Silva..., rõ ràng Ligue đang và sẽ còn tiếp tục nằm dưới sự thống trị của cuộc đua tay đôi giữa hai đội bóng cự phú ấy. Tất cả những nỗ lực chống lại từ Marseille, Lyon hay Lille đều chỉ là mơ mộng viển vông mà thôi khi thực lực đẳng cấp đã chênh lệch đến mười mươi như vậy.

Chính HLV Arsene Wenger đã phát biểu gần đây rằng “Monaco và PSG có khả năng thu hút bất kỳ ngôi sao đẳng cấp thế giới nào” và có lẽ, chỉ ngoại trừ hai cầu thủ thuộc diện “bất khả” là CR7 và Messi ra, khó ai có thể lắc đầu từ chối hai “vựa thóc” màu mỡ đến từ nước Pháp đó.

Nhiều người hẳn sẽ nghĩ đến chuyện các CLB Ligue cũng không muốn bị đè nén bởi hai gã nhà giàu kể trên và họ đã phản kháng (cụ thể là với Monaco) xoay quanh vấn đề bất bình đẳng về thuế. Nhưng thực tế lại không phải như vậy. Những đe dọa tẩy chay Monaco thực tế chỉ là động thái gây áp lực để chính phủ Pháp cân nhắc lại thuế thu nhập cá nhân đối với các CLB khác mà thôi. Tất cả phần còn lại của Ligue 1 sẽ chọn lựa được ưu đãi thuế thay vì đối diện khả năng Monaco cũng bị đánh thuế y như họ. Và chính Thiriez cũng như FFF đã có những tiếng nói nhất định đề nghị chính phủ xem xét lại. Vì thế, Ligue 1 mới tạm yên ổn trong thời gian này, khi tất cả các bên đang ngồi đàm phán để tìm ra một giải pháp dung hòa nhất. Nói thẳng ra, Ligue 1 rất cần sức mạnh của Monaco và PSG vì họ hiểu, nếu hai đội bóng ấy đủ tầm vươn tay ra châu Âu, sau một thời gian không xa, số lượng suất Champions League của Ligue 1 sẽ được cải thiện nếu như thành tích của hai ông lớn tại đấu trường đó ngày một tốt hơn...

ĐẾN CUỘC ĐUA THƯƠNG HIỆU

Cách đây chưa lâu, Monaco đã hành quân đến Parc des Princes để cùng PSG giới thiệu một màn trình diễn đáng thu hút nhất của bóng đá Pháp kể từ đầu thập niên (19)90s tới nay. Nắm trong tay những cầu thủ tốt nhất, Monaco đã chơi một trận ra trò, đúng như lời ông chủ Rybolovlev đã nói “chúng tôi chẳng sá gì PSG cả”. Họ đã cầm chân nhà ĐKVĐ Ligue 1 trong một thế trận mà phần thắng nếu thuộc về họ cũng là điều hợp lý. Song, một trận cầu oai hùng ấy cũng chỉ mang lại cho Monaco 1 điểm cùng lợi thế chút đỉnh trong cuộc đua giành ngôi quán quân Ligue 1 trước PSG mà thôi. Bóng đá không chỉ có một trận đấu, một danh hiệu mà còn rất nhiều thứ xoay quanh nó. Và như vậy, nếu xét về tổng thể, dù có mất điểm ở trận derby nước Pháp đi nữa, PSG vẫn hơn Monaco một tầm đẳng cấp.

Monaco thì hướng đến những mục tiêu cụ thể với những bản hợp đồng bom tấn.

Monaco và PSG trở nên giàu có gần như cùng thời điểm với nhau nhưng cách làm bóng đá của họ lại quá khác nhau. Trong khi Monaco hướng tới tăng cường sức mạnh ngay và luôn, hướng tới các mục đích danh hiệu rất cụ thể thì PSG lại chú tâm hơn đến việc xây dựng hình ảnh toàn cầu cho mình. Việc PSG ký kết với Beckham hồi tháng Giêng 2013 là một ví dụ điển hình nhất cho chiến dịch đánh bóng thương hiệu của họ. Sự tiếp cận với giới hâm mộ toàn cầu của PSG cũng mạnh mẽ hơn, có chiến lược cụ thể hơn so với Monaco khi họ đặt ra cho mình thị trường tiềm năng thứ nhất là khu vực Trung Đông, Bắc Phi. Sau khi chinh phục những vùng thị trường ấy, PSG sẽ song song hướng đến Đông Á và Bắc Mỹ. Việc né tránh cạnh tranh trực tiếp với các đội bóng lớn của Premiership và Primera Liga khi chọn lựa thị trường cho thấy những tính toán của PSG kín kẽ ra sao. Trong khi đó, Monaco gần như không có những động thái phát triển thương hiệu toàn cầu quy mô và khoa học như PSG bất chấp họ ở một hoàn cảnh khá ngặt nghèo là đang tồn tại ở một khu vực chỉ có dân số chưa đầy 40 nghìn người với một sân vận động khiêm tốn có sức chứa chỉ 18 nghìn chỗ ngồi. Chưa hết, nếu kể tới việc lựa chọn các đối tác chiến lược, PSG cũng đang tỏ ra “đại ca” hơn Monaco khi họ bắt đầu nhìn nhận việc kinh doanh bóng đá vượt ra ngoài lãnh địa của thể thao đơn thuần. Việc PSG ký kết hợp đồng hợp tác với nhãn hiệu hàng xa xỉ S.T Dupont hồi mùa hè vừa qua đã cho thấy tầm nhìn vượt bậc của PSG là như thế nào. Nằm ở Paris, một trong những trung tâm hàng hiệu của thế giới, PSG ý thức được việc xây dựng một thương hiệu sang trọng cho mình và họ gần như là CLB đầu tiên kết thân với một nhãn hiệu thời trang cao cấp và đã tung ra những sản phẩm kết hợp với giá rẻ nhất cũng lên tới 165 euro. Đó là điều Monaco phải học và họ hoàn toàn có khả năng làm được bởi Monte Carlo cũng là một trung tâm ăn chơi có tiếng của châu Âu hiện nay.

VÀ CẢ CUỘC ĐUA CỦA HOẠCH ĐỊNH CHÍNH SÁCH ĐƯỜNG DÀI

Cách làm “ăn tới đâu, dọn tới đó” của PSG gọn ghẽ hơn, hợp lý hơn là cách “cứ đưa hết lên mâm” của Monaco hiện nay.

Qua những gì mà Monaco và PSG thể hiện ở cuộc ganh đua chuẩn bị mùa giải, ta dễ dàng thấy thêm một thua kém nữa của đội bóng công quốc là cách làm bóng đá của họ không chuyên nghiệp và bền vững bằng PSG. Còn nhớ, mùa đầu tiên được Nasser Al-Khelaifi mua lại dưới pháp nhân của QIA, PSG chưa vội vã lao vào TTCN một cách điên cuồng như Monaco hiện nay. Họ chỉ mang về đúng một ngôi sao lớn là Pastore mà thôi. Sau đó, khi có vé Champions League, PSG mới bắt đầu tăng cường những Ibra, Silva, Motta, Lavezzi... Điều đó có nghĩa là PSG vô cùng thận trọng trong chuyện chi tiền dù họ rất sẵn tiền. Cách làm “ăn tới đâu, dọn tới đó” của PSG gọn ghẽ hơn, hợp lý hơn là cách “cứ đưa hết lên mâm” của Monaco hiện nay. Chính vì vậy, PSG đã bảo đảm được ngân sách vận hành cho CLB luôn dồi dào mỗi mùa bóng khi cán cân giữa chuyển nhượng và các chi phí khác không quá lệch. Như mùa bóng hiện nay, PSG có ngân sách hoạt động lên tới 400 triệu euro. Nên nhớ, ngân sách trung bình của 5 đội bóng đoạt chức vô địch Champions League gần đây nhất là 311,4 triệu euro và đội vô địch có ngân sách thấp nhất là Inter (196,5 triệu euro, mùa 2009/2010). Khoản ngân sách của PSG mùa bóng này chỉ thua đúng Barca (420 triệu euro) hồi đội bóng xứ Catalan vô địch Champions League mùa 2010/11 mà thôi. Còn Monaco, sau những chi tiêu lên đến 166 triệu euro trên TTCN mùa hè, ngân sách hoạt động của họ còn lại cho mùa bóng này chỉ ở mức trên 100 triệu euro mà thôi. Tất nhiên, việc AS Monaco không được chơi Champions League có thể được xem là lý do giải thích cho ngân sách “eo hẹp” hơn ấy nhưng nói gì thì nói, sự chênh lệch quá lớn đó cũng thể hiện sự vượt trội trong ý thức làm bóng đá, khả năng hoạch định chiến lược dài hạn, các toan tính đường dài cho cả mùa bóng... của Monaco vẫn còn thua xa PSG một bậc.

Với những gì đang diễn ra tại Ligue 1, rõ ràng cuộc chiến danh hiệu giữa Monaco và PSG sẽ vô cùng hấp dẫn. Nhưng liệu nó sẽ duy trì được bao lâu, nếu như Monaco không có những bước phát triển bền vững như đối thủ của mình. Liệu rằng, họ có thành một Anzhi thứ hai, đội bóng điển hình của sự giàu nhanh chóng nhưng vẫn không mua nổi thương hiệu cũng như công thức vận hành giống như của những Spartak Moscow; Zenit... và rồi sau đó tan rã cũng nhanh y như khi họ nổi lên ngày nào???

Ảnh trong bài: Tư liệu.