Ngước lên, thanh thản một vòm trời

Đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba - phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước - trong Lễ kỷ niệm 35 năm Ngày Báo Nhân Dân cuối tuần ra số đầu là sự nhân lên gấp bội cảm giác ấm áp và tự hào, đối với đội ngũ Nhân Dân cuối tuần. Song, hậu vị của niềm hạnh phúc cũng như vinh dự đó, không gì khác, vẫn là ăm ắp trăn trở, suy tư.
0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Ban Nhân Dân cuối tuần, Báo Nhân Dân. Ảnh: Đăng Khoa
Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Ban Nhân Dân cuối tuần, Báo Nhân Dân. Ảnh: Đăng Khoa
Ngước lên, thanh thản một vòm trời ảnh 1

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Ban Nhân Dân cuối tuần, đại diện lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Ðảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh:

Để giữ vững vị thế ngọn cờ chính trị-tư tưởng của Đảng trên mặt trận báo chí nước ta, cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, tôi mong muốn lãnh đạo, cán bộ, phóng viên Báo Nhân Dân chú trọng một số vấn đề sau:

Một là, với vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của mình tiếp tục nỗ lực đi đầu trong công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, kết quả thực hiện, phản ánh những vấn đề thực tiễn của cuộc sống, những vướng mắc, hạn chế trong quá trình phát triển, khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, phát huy lòng tự hào dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, nâng cao hình ảnh, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Hai là, vượt qua thách thức đối với báo in trong thời đại bùng nổ thông tin cách mạng số và sự phát triển nhanh, đa dạng, thu hút lớn của báo điện tử, mạng xã hội, Báo Nhân Dân phải luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, không ngừng đổi mới, sáng tạo, theo hướng ngày càng đa dạng, sinh động, đặc sắc, nhanh nhạy, hiện đại, có sức hấp dẫn hơn, phải phản ánh toàn diện, chân thực, hiệu quả hơn sự nghiệp đổi mới, công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, và tiếp tục làm tốt, góp phần cho công tác tư tưởng, lý luận, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Ba là, Báo Nhân Dân cần chú trọng phát hiện, cổ vũ những nhân tố mới, mô hình mới, cách làm mới, tiến bộ mới trong quá trình phát triển của đất nước, tập trung vào sáu nhiệm vụ trọng tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, các đột phá chiến lược, các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trong Nghị quyết Đại hội XIII và các nghị quyết, chủ trương của Đảng. Báo Nhân Dân tiếp tục giữ vững vai trò thông tin chính luận chủ đạo, giữ vững được bản sắc, bản lĩnh ngọn cờ đầu của báo chí cách mạng, tiếp tục đổi mới phù hợp với xu hướng phát triển, định hướng được dư luận xã hội trước tác động phức tạp của thông tin nhiều chiều của mạng xã hội, tiếp tục thu hút được đông đảo bạn đọc trong và ngoài nước, đáp ứng được yêu cầu của Đảng trong giai đoạn mới.

Mỗi lãnh đạo, cán bộ, phóng viên Báo Nhân Dân phải luôn ghi nhớ và nhận thức sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Làm báo là làm cách mạng, người làm báo là chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng", "nhiệm vụ của báo chí là phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng"

Từ Ðổi mới đến Ðổi mới

Cảm xúc của buổi lễ kỷ niệm long trọng mà ấm cúng được đẩy lên cao trào từ rất sớm, khi cả khán phòng chăm chú theo dõi bộ phim ngắn ôn lại chặng đường 35 năm vẻ vang mà tờ tuần báo chính trị-xã hội đầu tiên của nền báo chí cách mạng Việt Nam vừa hoàn tất, do Truyền hình Nhân Dân thực hiện.

Đắm chìm vào những thước phim ấy, các thế hệ tiền bối như tìm lại được một thuở thanh xuân đầy nhiệt huyết "nguyện góp phần nhỏ bé của mình vào sự đổi mới của báo chí nước ta, thúc đẩy công cuộc đổi mới rộng lớn của đất nước theo những nội dung cơ bản của Đại hội VI của Đảng" - trích lời ra mắt Nhân Dân chủ nhật (nay là Nhân Dân cuối tuần) số đầu, khi đất nước vượt qua gian lao binh lửa bước vào thời kỳ Đổi mới. Trong khi đó, những thế hệ kế cận có cơ hội cảm nhận rõ hơn, khắc sâu hơn vào tâm trí những giá trị lịch sử to lớn mà mình đang có trách nhiệm kế tục, gánh vác.

Đúng vậy, suốt 35 năm qua, Nhân Dân cuối tuần vẫn không ngừng tự tìm tòi, tự truy cầu, tự vượt qua các giới hạn,… để tiếp tục cùng đất nước đi lên, với những sản phẩm báo chí thấm đẫm hơi thở cuộc sống, nói lên tiếng nói của nhân dân, hoàn thành nhiệm vụ trước Đảng và Nhà nước.

Hiện tại, giữa trùng trùng thách thức dành cho báo chí nói chung và tuần báo nói riêng trong kỷ nguyên số, tâm niệm ấy cũng chưa từng thay đổi. Dồn dập, những thước phim làm sống lại những ký ức gần của đội ngũ người làm báo Nhân Dân cuối tuần trong thời đại mới, dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Biên tập, từ lúc mày mò thiết kế lại "giao diện" các trang bìa sao cho hiện đại, bắt mắt; đến những ngày đầu đối diện với thử thách to lớn là tăng gấp đôi dung lượng, nhằm gia tăng chiều sâu và tính đa chiều cho các chuyên đề; qua những đêm "từ tướng đến quân" đau đáu nhìn màn hình dựng các số E-Magazine; tới những bản PDF đưa lên mạng mỗi ngày một rực rỡ, đa sắc…

Ghi nhận những điểm nhấn đầy tinh thần nỗ lực đó, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, đúc kết: "Có thể nói, chặng đường phát triển 35 năm qua của báo Nhân Dân cuối tuần là rất đáng tự hào".

Giữ "một khoảng lắng" Nhân Dân cuối tuần

Và cũng chính là bởi vậy, bên cạnh cảm giác ấm áp truyền thống của ngày kỷ niệm, khi các thế hệ những người làm báo Nhân Dân cuối tuần tề tựu ở "ban mình", chia sẻ niềm vui hội ngộ, tay "bắt mặt mừng" với bạn bè, đồng nghiệp, các cộng tác viên thân thiết…, niềm trăn trở về những bước tiếp theo trên con đường phát triển lại càng hằn sâu.

Một cách ngắn gọn, vinh dự càng cao, trách nhiệm càng lớn, và dưới cái bóng lồng lộng của truyền thống, khả năng vươn mình của những thế hệ tiếp nối lại càng là một đòi hỏi bắt buộc, để xứng đáng với truyền thống đó.

Phản chiếu chân thực bản sắc Nhân Dân cuối tuần, cuộc trò chuyện thân tình sau phần Lễ của buổi kỷ niệm nhanh chóng chuyển biến, để khoác lên mình diện mạo của một buổi trao đổi nghiệp vụ thân tình nhưng thẳng thắn, với những ý kiến vừa bao dung, vừa khích lệ, vừa sâu sắc, vừa hàm súc, trí tuệ, và cũng đong đầy nỗi quan tâm tha thiết, từ các bậc "khai sơn phá thạch".

Đồng chí nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Thuận Hữu chỉ rõ: "Công nghệ, dù có mạnh mẽ đến mấy cũng không bao giờ thay thế được nội dung. Chú trọng nâng cao chất lượng bằng cách đổi mới nội dung mới là điều quan trọng nhất". Góp tiếng đồng vọng, nhà báo Hải Đường, nguyên Trưởng ban Nhân Dân cuối tuần, nhắn nhủ: Trong một sản phẩm báo chí, vẫn luôn phải "có cuộc đời trong đấy, có mồ hôi, nước mắt, tâm huyết và trí tuệ của người viết…". Có như thế, Nhân Dân cuối tuần mới thật sự là một khoảng lắng, "thoáng, nhẹ nhưng lại phải sâu sắc", để bạn đọc đón nhận, chiêm nghiệm và tiếp tục đồng hành. Có như thế, bên cạnh việc xây dựng được một đội ngũ giàu sức sống nói chung, Nhân Dân cuối tuần còn có thể tự hào về những dấu ấn sáng tạo cá nhân…

Bao nhiêu sẻ chia, bấy nhiêu trọng trách. Nhưng không có cách nào khác, khi tấm màn nhung khép lại, những người đi sau vẫn sẽ phải tiến lên. Và điều tiếp thêm sức mạnh, thật ra, cũng không nhất thiết phải là những gì quá cao rộng. Thí dụ như khi trở về nhà, mở điện thoại, thấy hiện lên dòng status thật ngắn trên Facebook của một người em - cộng tác viên phương xa không thể về chia vui: "Nơi thắp lên ngọn nến, để tâm hồn này cháy mãi", kèm hình ảnh logo kỷ niệm Nhân Dân cuối tuần…

Ngày 27/2/2024, Tập thể Lãnh đạo Báo Nhân Dân tổ chức Lễ kỷ niệm 35 năm Ngày Báo Nhân Dân cuối tuần ra số đầu (12/2/1989-12/2/2024) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba tại Trụ sở Bộ Biên tập 71 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Đến dự buổi lễ, về phía Đảng và Nhà nước, có đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí lãnh đạo bộ, ban, ngành trung ương và địa phương, các đồng chí lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản; cùng đông đảo các cộng tác viên, đồng nghiệp báo bạn cũng như các đơn vị đồng hành cùng sự kiện.

Về phía Báo Nhân Dân, có đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân Dân-nhà báo lão thành Hà Đăng, nhà báo Hồng Vinh, nhà báo Thuận Hữu; cùng các đồng chí lãnh đạo báo, nguyên lãnh đạo báo, đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị trực thuộc Báo Nhân Dân, cũng như đông đảo các thế hệ những người làm Báo Nhân Dân cuối tuần 35 năm qua.

Ghi nhận những thành tựu nổi bật trong suốt 35 năm xây dựng và phát triển, đặc biệt là những thành tích xuất sắc trong đổi mới, sáng tạo, áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ nhằm nâng cao chất lượng và cải tiến quy trình làm báo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, ngày 22/2/2024, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Võ Văn Thưởng đã ký quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho Ban Nhân Dân cuối tuần, Báo Nhân Dân. Đây là phần thưởng cao quý, có ý nghĩa động viên, khích lệ to lớn đối với đội ngũ những người làm Báo Nhân Dân cuối tuần, để tiếp tục nỗ lực, đóng góp tốt hơn cho công cuộc đổi mới, phát triển ấn phẩm trong giai đoạn mới, nhằm hoàn thành mọi nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao phó, trên cột mốc 35 năm.

NHÂN DÂN CUỐI TUẦN