Luôn mang trái tim Việt Nam

Sau nhiều lần liên lạc không được, phần do bị lệch múi giờ, phần bởi Trung tá Trần Đức Hưởng thật sự quá bận rộn với những kế hoạch quân sự quan trọng tại trụ sở của Liên hợp quốc, cuối cùng tôi cũng đã có thể kết bạn Zalo với người đồng đội kiêm đồng hương cách nửa vòng trái đất. Giọng nói của người sĩ quan giữ gìn hòa bình ấy vẫn trầm ấm, rổn rảng và ít nhiều âm hưởng của đồng đất Tự Cường, Tiên Lãng, Hải Phòng quê anh. 

Ông Onanga Ayanga, Đặc phái viên Tổng Thư ký LHQ, Trưởng Phái bộ Gìn giữ hòa bình LHQ tại Cộng hòa Trung Phi, trao Huy chương vì sự nghiệp Gìn giữ hòa bình LHQ cho Trung tá Trần Đức Hưởng năm 2016.
Ông Onanga Ayanga, Đặc phái viên Tổng Thư ký LHQ, Trưởng Phái bộ Gìn giữ hòa bình LHQ tại Cộng hòa Trung Phi, trao Huy chương vì sự nghiệp Gìn giữ hòa bình LHQ cho Trung tá Trần Đức Hưởng năm 2016.

1/Nói về người cán bộ của mình, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng tự hào: “Sau nhiều nhiệm vụ quan trọng với vai trò là Sĩ quan Tham mưu huấn luyện tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Cộng hòa Trung Phi và tiếp đó là Quan sát viên quân sự tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan, Trung tá Trần Đức Hưởng là sĩ quan thứ hai của Việt Nam xuất sắc trúng tuyển vào làm việc tại Trụ sở Liên hợp quốc. Điều đó góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế của đất nước trong cộng đồng quốc tế, đồng thời là cơ hội để thúc đẩy hiệu quả quá trình Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc”. 

Nhìn lại hành trình rèn luyện và phấn đấu của chàng sĩ quan mũ nồi xanh mang dòng máu Việt ấy mới thấy được sự nỗ lực trui rèn và quyết tâm cao độ để có thể thật sự trở thành một chiến sĩ đặc công “Đặc biệt tinh nhuệ; Anh dũng tuyệt vời; Mưu trí táo bạo; Đánh hiểm thắng lớn”. Kinh qua nhiều cấp chỉ huy - tham mưu của Bộ Tư lệnh Đặc công, Trần Đức Hưởng “bén duyên” với Phòng hợp tác quốc tế, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam. Cũng trong quá trình này, anh đã tham gia các khóa học quan trọng tại Học viện Lục quân Mỹ và tốt nghiệp Thạc sĩ Khoa học Quân sự về nghiên cứu chiến lược tại Mỹ. 

Nhưng hành trang đến với những vùng đất chiến sự liên miên và người dân đói ăn, thiếu mặc của chiến sĩ mũ nồi xanh Trần Đức Hưởng không chỉ là những yếu lĩnh quân sự khô khan, mà còn là một trí tuệ nhạy bén, một nghị lực vượt khó và một trái tim biết rung cảm. Nhiều tình huống “cân não” đã được anh cùng động đội xử lý hiệu quả, bảo đảm an toàn và vị thế của Phái bộ quân sự. Đơn cử như khi đang là quan sát viên quân sự của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ Nam Sudan, nhiệm vụ của đoàn quan sát viên là phải điều đình, thuyết phục và thiết lập cầu nối giữa Liên hợp quốc với quân Chính phủ và quân đối lập. Song trước đây, việc này là bất khả thi do phía bạn luôn từ chối với lời nhắn “các anh nên trở về vì chỉ huy của chúng tôi đang bận”. 

Tháng 7/2019, khi đến đặt vấn đề với Sư đoàn 2, quân Chính phủ, Trần Đức Hưởng cùng đồng đội cũng gặp tình thế “bất hợp tác” ấy. Không thấy khó mà lui, Trung tá Hưởng tiến lại gần, giới thiệu với những người lính Nam Sudan mình đến từ Quân đội nhân dân Việt Nam: “Đất nước tôi từng trải qua nhiều cuộc chiến, nên thấu hiểu những gì người dân Nam Sudan đang phải gánh chịu. Tôi ở đây vì muốn hỗ trợ các bạn, muốn chứng kiến một Nam Sudan ổn định, hòa bình lâu dài. Và chúng tôi, những người lính gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc luôn công tâm, sẵn sàng làm cầu nối giữa quân Chính phủ và quân đối lập” - anh nói. Và anh đã thành công khi thuyết phục họ báo cáo và cho phép vào gặp chỉ huy với điều kiện phải đi bộ 3 km mà không có lực lượng bảo vệ. 

Dù chỉ huy lực lượng bảo vệ không đồng ý do không bảo đảm an ninh theo quy định của Liên hợp quốc, nhưng người sĩ quan mũ nồi xanh mang trái tim Việt Nam đã kiên nhẫn thuyết phục. Qua quãng đường 3 km nắng chang chang không một bóng cây, chờ đón hai quan sát viên là tiếng cười sảng khoái của chỉ huy trưởng Sư đoàn 2: “Hai ông rất dũng cảm”. Trung tá Hưởng đáp lời: “Chúng tôi ở đây vì hòa bình, vì bảo vệ tính mạng, an toàn người dân nên không có lý do để sợ”. Sau câu nói này, hai bên đã có cuộc trao đổi thân thiện, chia sẻ thông tin an ninh, góp phần thúc đẩy việc thành lập Chính phủ lâm thời hợp nhất Nam Sudan.

Luôn mang trái tim Việt Nam -0
Trung tá Trần Đức Hưởng (đứng giữa) và đồng đội (mũ xanh) chụp ảnh cùng lực lượng đối lập khi làm nhiệm vụ ở Phái bộ Gìn giữ hòa bình LHQ. 

2/Nếu bản lĩnh Việt đã giúp Trần Đức Hưởng kết nối và thiết lập được mối quan hệ tin cậy, hữu hảo với một trong 10 sư đoàn quan trọng của Nam Sudan, thì trái tim nồng ấm yêu thương đã tạo động lực cho anh có những quyết định đầy tình người. Đất nước này thường xuyên xung đột quân sự nên đã nhiều lần, tổ công tác của anh bị “kẹp giữa hai làn đạn”. Có lần, xe không kịp về căn cứ do nước lũ dâng cao giữa chiến địa giao tranh của quân Chính phủ và quân đội Mặt trận cứu nguy dân tộc Nam Sudan, tổ công tác đã gặp đoàn xe bán tải chở quân Chính phủ chở người bị thương đi ngang qua. 

Khi thấy người bị thương nghiêm trọng mà đoàn không có thiết bị cứu chữa, anh đã đề nghị Quân y của Phái bộ đi cùng đoàn sơ cứu cho những người lính đang bị thương. “Lúc ấy tôi chỉ nghĩ cứu người là trên hết, không phân biệt thường dân, quân đối lập hay quân Chính phủ. Hôm sau, tôi và một đồng nghiệp qua Bệnh viện của Quân đội giải phóng nhân dân Nam Sudan hỏi thăm, được biết người lính bị thương nặng nhất đêm qua đã qua khỏi. Quyết định cứu thương của chúng tôi đêm hôm trước đã cải thiện rất nhiều mối quan hệ giữa quân Chính phủ và Phái bộ UNMISS”, Trung tá Hưởng kể lại.

Ở Nam Sudan, với đặc thù nhiệm vụ thường xuyên phải đến những vùng đất đang giao tranh hoặc thuộc sự quản lý của các phe nhóm khác nhau, anh đặc biệt chạnh lòng khi thấy những ngôi làng im lìm thiếu sức sống hay những lớp học tường trát đất, mái lợp lá đơn sơ vang tiếng học bài của những đứa trẻ gày guộc. Vậy là mỗi chuyến công tác, anh thường mang theo những món đồ nho nhỏ như bánh kẹo, đồ chơi. Trẻ em nơi đây nhớ anh bộ đội Việt Nam luôn ân cần chăm lo cho các cháu từng cuốn vở, cây bút và những bộ quần áo mới. Anh dạy các em học nói những câu tiếng Việt đơn giản, tặng giày và bóng đá để tạo cho các em niềm vui mới. 

3/Để được lựa chọn vào làm việc tại trụ sở Liên hợp quốc là điều không hề đơn giản. Vượt qua bốn vòng thi gay cấn, anh đã xuất sắc vượt qua gần 200 ứng viên đến từ 193 quốc gia là thành viên của Liên hợp quốc. Với vị trí này, Trung tá Trần Đức Hưởng hiện đang đảm nhiệm vai trò xây dựng và triển khai công tác kế hoạch quân sự cho các phái bộ gìn giữ hòa bình; tham mưu chiến lược, chiến dịch về các vấn đề quân sự, giám sát tổ chức biên chế, trang bị và năng lực cho lực lượng quân sự, các đơn vị quân đội… Điều này có ý nghĩa quan trọng đối với đất nước ta trong việc nắm được chủ trương, định hướng của Liên hợp quốc để có được những hành động, kế hoạch thích hợp. 

Một hành trình mới đầy tự hào và nhiều thử thách bắt đầu với Trung tá Trần Đức Hưởng khi trên vai gánh vác sứ mệnh của một người lính gìn giữ hòa bình, Trung tá Trần Đức Hưởng bày tỏ vinh dự vì được đại diện cho đất nước tại một tổ chức hết sức quan trọng. Người trai của miền quê thuần hậu năm nào giờ đã là một sĩ quan quốc tế được đồng đội trong nước và đồng nghiệp tại Liên hợp quốc kính nể, quý trọng. Anh bày tỏ quyết tâm rằng, trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng luôn giữ gìn, phát huy phẩm chất, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, quyết tâm khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần lan tỏa khí chất và tấm lòng Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.