Lớp học cho trẻ không có giấy khai sinh

Lớp học tình thương ở Làng bè ấp Hòa Lộc, xã Minh Hòa (huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) mới khai giảng đã vận động được 15 em tham gia. Điều đặc biệt là các em đều không có giấy khai sinh và lớp của các em không phải ở trường…

Lớp học đặc biệt ở làng bè hồ Dầu Tiếng.
Lớp học đặc biệt ở làng bè hồ Dầu Tiếng.

Lớp học trên khoảnh sân hè

Với bé Nguyễn Văn Trọng ở làng bè ấp Hòa Lộc thì cái sân hè nhà anh Tăng Quang Hải nằm ở ven hồ Dầu Tiếng chẳng lạ lẫm gì. Thường ngày nó vẫn đôi ba bận đi qua. Nhưng hôm nay dù được mẹ cầm tay dẫn tới cái sân hè đó, bé Trọng vẫn không giấu được vẻ bỡ ngỡ, rụt rè.

Khác với mọi ngày, cái sân hè rộng chưa tới 15 m² nhà anh Hải giờ đã trở thành một lớp học, có bảng đen, có bàn ghế, có thầy cô và có các bạn trong ấp cùng tập hợp tới. Sau ít phút lạ lẫm, bé Trọng nhận ra, từ đây, mình sẽ ngồi vào lớp, học con chữ đầu đời.

Còn chị Lê Thị Bé mẹ của Trọng, ngày đưa con đến lớp dự khai giảng vừa ấp úng, vừa mừng vui. Chị Bé chia sẻ, gần 5 năm trước vợ chồng chị từ Campuchia về đây sinh sống chỉ quanh quẩn với lồng bè, tôm cá, chị đã không biết chữ, chồng cũng không rõ tiếng Việt, giờ thấy con được đi học có sách vở, có quần áo, chị vui lắm dù lớp học chỉ đặt ở khoảnh sân hè.

Làng bè ấp Hòa Lộc có 54 hộ dân, sinh sống chủ yếu trên lòng hồ Dầu Tiếng và số ít cất nhà trên đất liền. So các hộ trong ấp, nhà anh Tăng Văn Hải rộng rãi khang trang hơn cả. Ngày chuẩn bị mở lớp, cán bộ xã đã tìm đến nhờ địa điểm nhà anh. Anh nói, thế hệ chúng tôi đâu có được học hành, chỉ lui tới lòng hồ và bè cá. Giờ tụi nhỏ được học, mình góp được gì thì cứ làm.

Sau thời gian dài nỗ lực chuẩn bị của Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh Bình Dương và chính quyền địa phương, lớp học đặc biệt dành cho các em ở làng bè ấp Hòa Lộc được khai giảng cuối tháng 9 vừa qua.

Ngày khai giảng, lớp học tình thương đã vận động, tập hợp được 15 em tham gia. Thầy Nguyễn Văn Thiết, giáo viên Trường tiểu học Hòa Lộc, người phụ trách lớp tình thương trải lòng, đã nhiều năm đứng bục giảng nhưng khi đứng trên cái sân hè có cảm giác yêu thương thật đặc biệt. Dù trong điều kiện, không gian thiếu thốn, đơn sơ nhưng ánh mắt các em vẫn ngời lên vẻ trong trẻo, vẻ thích thú khi được học con số, mặt chữ, lời ca.

Lan tỏa con chữ

Làng bè ấp Hòa Lộc khá biệt lập, con đường đất độc đạo dẫn vào ấp nằm heo hút dưới tán rừng cao-su vắng vẻ, việc đi lại rất khó khăn. Nên cùng với những thiếu thốn về cơ sở vật chất, lớp học được mở ra là sự ghi nhận về tình thương, trách nhiệm với con trẻ của những người làm công tác tổ chức cũng như những đơn vị, cá nhân tài trợ nguồn lực.

Ngày khai giảng lớp học, đứng trước cha mẹ các em, trước các cán bộ của địa phương, Giám đốc Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh Bỉnh Dương Nguyễn Tấn Triệu đã kêu gọi, để các em có thể biết đọc, biết viết và sau này có điều kiện ổn định hơn, rất mong các gia đình hãy cố gắng thường xuyên đưa các em đến lớp đầy đủ. Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh Bình Dương sẽ luôn cố gắng đồng hành, chia sẻ với các em trên con đường học chữ.

Còn nữ cán bộ phụ trách về trẻ em xã Minh Hòa Nguyễn Thị Thúy Nga thì vẫn nhớ như in những ngày tháng đi vận động các em đến lớp. Chị bảo, để “dụ” được các em đến lớp là một quá trình “đấu tranh” với phụ huynh. Trong ấp có 35 em trong độ tuổi đi học nên cứ cách dăm hôm, đôi bữa lại phải tìm đến bè, đến nhà để đả thông tư tưởng phụ huynh, bởi ở làng bè tụi nhỏ lên tám, lên chín đã biết cào hến kiếm thêm cho gia đình. Nhiều hộ trong ấp cứ nghĩ, việc đi học của con em không chỉ gây thất thu cho gia đình, đã vậy còn chưa biết lớp học ra sao…

Giờ thì lớp đã hình thành, có thầy, có trò, lại được trang bị đầy đủ đồ dùng học tập nên nhiều người dân làng bè đã hết hoài nghi, xin cho con theo học để thắp lên hy vọng. Như lời bộc bạch của chị Ngô Thị Thảo, một ngư dân trong ấp, từ thời ông bà, cha mẹ đến vợ chồng chị vẫn không thoát được cuộc sống ở làng bè. Giờ con có cơ hội học chữ, chỉ mong cho nó khác đi.

Ông Nguyễn Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND xã Minh Hòa cho biết, hiện nay ở ấp làng bè Hòa Lộc, nhiều em không có giấy khai sinh nên việc vận động đưa các em đến trường gặp nhiều khó khăn. Lớp tình thương mở ra là điều kiện để các em trước mắt là xóa mù chữ, chính quyền địa phương sẽ từng bước tìm cách để các em có cơ hội học lên.