Lộn xộn trong quản lý công viên

Bạn đọc viết:
0:00 / 0:00
0:00

Đỗ Công Bình (Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội)

Sống ở Hà Nội, hẳn ai cũng ít nhất một lần chứng kiến cảnh các công viên bị “xà xẻo” để dựng lên đủ thứ dịch vụ như nhà hàng, quán ăn uống, sạp đồ chơi, đồ dùng cá nhân... Đơn cử như tại công viên Thủ Lệ (quận Ba Đình), nhiều khu vực lẽ ra là đường đi, bồn hoa, cây cảnh... thì trở thành sạp hàng bán đồ chơi, dịch vụ ăn vặt, giải khát. Tình trạng này khiến không gian xanh, cảnh quan công viên lộn xộn, gây khó khăn cho người tham quan.

Tồn tại suốt thời gian dài, tình trạng lộn xộn trong quản lý các công viên ở Hà Nội nay còn có thể ví như “con quái vật”, chặt cái đầu này lại mọc lên nhiều cái đầu khác. Dễ nhận thấy nhất là tại Công viên Tuổi trẻ Thủ đô (quận Hai Bà Trưng), các cơ quan chức năng vừa giải tỏa được một số công trình thể thao, bãi gửi xe trái phép, thì lập tức xuất hiện chuỗi nhà hàng, quán bia, quán cà-phê mới (!?). Bên cạnh đó, có thể kể đến trường hợp tại công viên thể thao cây xanh quận Hà Đông, với hàng loạt nhà xưởng, nhà hàng “mọc” tứ tung như nấm sau mưa. Sử dụng sai mục đích, nhưng các công trình này lại không hề bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy. Chính vì vậy, ngày 20/10/2022, tại đây đã xảy ra đám cháy lớn, gây thiệt hại không nhỏ về tài sản và thậm chí cả con người. Nhưng chỉ vài ngày sau đám cháy, dãy công trình sai mục đích lại được đưa vào sử dụng bình thường.

Các công trình phụ trợ nhằm hút khách tham quan, tăng doanh thu cho công viên là cần thiết, chung quy cũng là để phục vụ người dân. Tuy nhiên, chúng cần được đưa vào quy hoạch cụ thể để khai thác hiệu quả, phù hợp mỹ quan, thay vì chiếm dụng trái phép đường đi, chèo kéo người tham quan gây khó chịu, thậm chí để xảy ra tai nạn đáng tiếc?