Lớn lên dưới gốc đa Báo Nhân Dân

Ba mẹ tôi là cán bộ miền nam tập kết. Ba tôi quê ở Bến Tre, mẹ tôi quê ở Rạch Giá, cùng tham gia kháng chiến ở Xứ đoàn Nam Bộ nên gặp nhau ở Cà Mau. Ba tôi sau đó chuyển sang làm Báo Nhân Dân miền nam. Năm 1954 ba mẹ lên tàu tập kết ra bắc, cập bến Sầm Sơn, Thanh Hóa một thời gian ngắn, rồi ba tôi được phân công về Báo Nhân Dân Trung ương tại 71 Hàng Trống, Hà Nội.

Các thế hệ người làm Báo Nhân Dân tại Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày báo ra số đầu (11-3-1951 - 11-3-2016).
Các thế hệ người làm Báo Nhân Dân tại Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày báo ra số đầu (11-3-1951 - 11-3-2016).

1/ Khoảng năm 1960 thì cả nhà tôi từ Gia Lâm cùng dọn về ở ngay trong trụ sở Báo Nhân Dân ở 71 Hàng Trống, Hà Nội nơi ba tôi đang làm việc.

Tôi còn nhớ hồi đó nhà tôi được bố trí ở một phòng nhỏ trong cơ quan, cạnh phòng ảnh góc đường Hàng Trống và đường Bảo Khánh, gần gara xe của cơ quan. Em út tôi là Huỳnh Hoa Lê, sinh ra ở Bệnh viện C Hà Nội và lớn lên tại đây.

Ba mẹ tôi đi làm, anh tôi đi học, còn tôi thì chạy nhảy nô đùa khắp các ngóc ngách của cơ quan. Nơi tôi thích đến nhất là phòng thư ký tòa soạn trên lầu một, sát phía CLB Thống Nhất. Ở đây tôi quen hết các chú, các bác như bác Tạ Quang Đạm, bác Nguyễn Thành Lê, họa sĩ Hà Quang Phương, họa sĩ Thọ Út và nhiều cô chú khác. Hồi đó họa sĩ trình bày báo bằng bút chì thước kẻ chứ không có máy móc gì. Đôi khi vào buổi tối, tôi cũng lẻn lên phòng thư ký tòa soạn để đứng cửa sổ nhìn sang CLB Thống Nhất xem ké phim hoặc ca nhạc. 

Một nơi khác mà hầu như đứa trẻ con em Báo Nhân Dân đều biết, đó là chỗ cây đa giữa sân. Đây là một cây đa cổ thụ, chắc lớn nhất nhì trong số những cây đa cả nước mà tôi từng thấy. Mọi hoạt động họp mặt, chụp ảnh kỷ niệm của mọi người đều diễn ra dưới gốc đa này. Nhưng với tôi, vui nhất là dưới gốc đa này có một con khỉ và tôi chơi với nó suốt ngày. Những cái rễ đa to như dây thừng cũng là cái đu dây thần thánh của bọn trẻ chúng tôi. Tôi nhớ hồi đó tôi nghịch ngợm lắm, đã không ít lần đá bóng làm bể kính và bắn súng cao-su làm bể bóng đèn trong cơ quan.

2/ Những năm tôi được sống ngay trong cơ quan Báo Nhân Dân là những tháng ngày được học lớp vỡ lòng về nghề báo. Tôi đã lờ mờ cảm nhận được việc làm báo là phải đi nhiều, phải giao tiếp rộng, phải chụp ảnh giỏi, phải đọc sách nhiều. Tôi cũng hiểu được quy trình làm báo từ khâu viết bài, chụp ảnh, trình bày, đi in và phát hành. Tôi rất thích lên thư viện mượn sách và đó cũng là một may mắn của tôi khi thư viện Báo Nhân Dân có rất nhiều sách hay sách quý. Hà Nội với tôi lúc đó thật thơ mộng, lung linh, vắng vẻ với những con người chân thành và đầy lý tưởng. Cái chất men lạc quan ấy của Hà Nội có lẽ đã thấm đẫm vào tâm hồn tôi đến tận những năm tháng sau này.

Từ khi nhà tôi dọn về ở ngay trụ sở Báo Nhân Dân, 71 Hàng Trống (Hà Nội), tôi cùng các bạn con em cán bộ của Báo Nhân Dân cũng mấy lần được đón Bác Hồ, chụp hình chung dưới gốc đa Báo Nhân Dân. Mẹ tôi kể, khi Bác đến thăm Báo Nhân Dân, bao giờ Bác cũng ưu tiên cho các cán bộ miền nam tập kết và con em của họ đứng gần Bác để chụp ảnh…

Sau này tôi còn được ba tôi - nhà báo Huỳnh Hùng Lý kể lại: “Bác đến cơ quan Báo Nhân Dân nhiều lần. Có lần Bác đến tối Quốc khánh 2-9, lên lầu nóc bằng phía ngoài phòng làm việc của đồng chí Hoàng Tùng, cùng đồng chí Trường Chinh và các vị lãnh đạo khác tham dự buổi bắn pháo hoa ở hồ Hoàn Kiếm và chứng kiến không khí náo nhiệt của bà con Hà Nội và từ khắp các địa phương đến dự Quốc khánh ở Thủ đô. Có lần Bác đến thăm, nhà báo Thép Mới biết trước nên tập hợp một số con cháu cán bộ (chủ yếu là con cháu ở tuổi mầm) đến tặng hoa Bác. Các phóng viên nhiếp ảnh của báo cũng đã chụp được ảnh Bác cùng đi với các cháu ở luống hoa hồng đang tươi mầu trong vườn của báo. Ảnh đó đã được chọn đăng vào số Tết năm ấy.

3/ Những đứa trẻ con em Báo Nhân Dân hồi ấy nay đã bước vào độ tuổi 60 - 70. Hầu như tất cả đều học hành đến nơi đến chốn, đều thành đạt trong nhiều lĩnh vực khoa học, văn học nghệ thuật báo chí, kinh doanh, giảng dạy, quản lý nhà nước, quân đội.

Có những người là giáo sư, giảng dạy ở nước ngoài như GS, TS Lê Khánh Châu - con ca sĩ Tân Nhân và nhà báo Khánh Căn (Đức), GS, TS Phạm Huy Giao - con nhà báo Phạm Thanh (Thái-lan). Có người là tướng lĩnh quân đội, như Thiếu tướng PGS, TS Lê Kỳ Nam, Phó Giám đốc Học viện Kỹ thuật Quân sự quốc phòng (con nhà báo Lê Bình), Thượng tá Nguyễn Hiếu Nam - công tác tại Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam (con nhà báo Hồ Vân). Có những người bạn thành đạt mà chúng tôi kính nể, đó là hai doanh nhân Nguyễn Văn Ngọc (con chú Lưu) và Vũ Thái Sơn (con nhà báo Vũ Oánh) cùng nhiều người khác. Còn trên chính trường, “những người con” của Báo Nhân Dân cũng có những thành công rất đáng trân trọng, trong đó có Bộ trưởng Thủy sản Tạ Quang Ngọc (con nhà báo Tạ Quang Đạm), Thứ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trần Chiến Thắng (con nhà báo Hoàng Tùng), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Nguyễn Văn Chương (con nhà báo Nguyễn Sinh). Trong giới thể thao đỉnh cao có đại kiện tướng cờ vua Đặng Tất Thắng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Cờ vua Việt Nam là con nhà báo Tâm Trung.

Trong số con em cán bộ Báo Nhân Dân có hai liệt sĩ là anh Trần Dũng con nhà báo Bình Định và liệt sĩ Đỗ Huy Thanh con nhà báo Lê Điền, Ủy viên Ban Biên tập Báo Nhân Dân.

Đặc biệt có khá nhiều người trở thành nhà báo như cha mẹ mình, như các nhà báo: Điền Tâm con liệt sĩ nhà báo Ngọc Tứ, Phạm Hà con nhà báo Phạm Thanh, Hoàng Tuấn Phong con nhà báo Hoàng Tuấn Nhã, Đoàn Hồng Quân con nhà báo Ngô Dư, Huỳnh Dũng Nhi, Huỳnh Dũng Nhân con nhà báo Huỳnh Hùng Lý, Hà Huy Hồng, Hà Huy Hiệp con nhà báo Ngô Thi, Trần Ngọc Diệp con nhà báo Ngọc Hân... và nhiều nhà báo khác thế hệ sau nữa.