Lời thề sắt son

Khắc tâm lời dạy của Bác với lực lượng Công an nhân dân, thượng úy Nguyễn Mỹ Đồng, Công an tỉnh Lai Châu luôn kiên trung cùng tập thể đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy. Tuổi đời còn trẻ, nhưng người chiến sĩ kiên trung ấy được đồng đội nể trọng, bà con tin yêu.

Thượng úy Nguyễn Mỹ Đồng trở thành khắc tinh của tội phạm ma túy.
Thượng úy Nguyễn Mỹ Đồng trở thành khắc tinh của tội phạm ma túy.

Cái "duyên" phá chuyên án lớn

Thượng úy Nguyễn Mỹ Đồng, sinh năm 1985, quê ở huyện Đô Lương (Nghệ An). Học hết THPT anh nhập ngũ. Trong quân ngũ, chàng lính trẻ 18 tuổi miệt mài đèn sách, ôn luyện và thi đậu vào trường trung cấp cảnh sát. Tốt nghiệp, anh được phân công về phòng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy (CSĐTTPMT), Công an tỉnh Lai Châu.

Là trinh sát của một đơn vị mũi nhọn chiến đấu trên lĩnh vực đấu tranh chống tội phạm về ma túy, Thượng úy Đồng đã trực tiếp bắt nhiều đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm trong các đường dây lớn mua bán trái phép các chất ma túy. Chỉ trong năm 2013, anh cùng các đồng đội đã phá được ba chuyên án lớn như: Chuyên án 513D phá đường dây mua bán ma túy lớn do Và Thị Dính trú tại bản Háng Lia 2 (Keo Lôm, Điện Biên Đông, Điện Biên) cầm đầu. Đây cũng là một đường dây có tổ chức chặt chẽ, các đối tượng được phân công tỉ mỉ, có vũ khí nóng và sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị bắt. Rồi Chuyên án 6113D bắt giữ một số đối tượng ở Pú Nhi, Điện Biên Đông thường xuyên vận chuyển hê-rô-in từ Điện Biên bằng xe mô-tô đi tắt qua các quãng đường dân sinh hẻo lánh qua Lai Châu sang Lào Cai tiêu thụ. Chuyên án 514D, bắt giữ Giàng A Dế, ở xã Mường Pồn và Giàng A Hồng, ở xã Hua Thanh, huyện Điện Biên đang tìm mối bán hê-rô-in với số lượng lớn từ Điện Biên đến thị xã Lai Châu. Giữa tháng 1-2014, Đồng và đội trinh sát nhận nguồn tin đối tượng đã gom được một lượng hàng để giao bán, nhưng các đối tượng không vận chuyển đến Lai Châu mà chọn địa bàn để giao hàng là xã Chăn Nưa (huyện Sìn Hồ) - địa bàn rất thuận lợi cho giao dịch, mua bán (một bên là sông và một bên là núi cao hiểm trở nên dễ dàng tẩu tán tang vật khi bị phát hiện). Đến ngày 29-1-2014, đối tượng đã liên lạc với người mua và tiến hành giao nhận hàng. "Đây là nhóm tội phạm rất ranh ma, xảo quyệt. Chúng chỉ giao và nhận hàng vào thời điểm nghỉ Tết. Các đối tượng cho rằng đây là thời điểm lực lượng chức năng nghỉ làm nên thuận lợi thực hiện hành vi phạm tội. Nhận được nguồn tin này, tôi và đồng đội đã tự hứa với bản thân rằng, quyết tâm bắt gọn nhóm tội phạm này để mang lại cái Tết bình yên, vui vẻ cho người dân", Thượng úy Đồng tâm sự.

Được sự chỉ đạo của ban chuyên án trưa ngày 29-1, đơn vị của Đồng triển khai toàn bộ lực lượng (gồm 14 đồng chí) chọn địa bàn bản Pá Bon, xã Chăn Nưa để phá án. Là trinh sát trẻ, có sức khỏe tốt Đồng vào vị trí đột phá bắt đối tượng và thu giữ vật chứng. Đúng 19 giờ 50 phút, các đối tượng xuất hiện. Khi các đối tượng đang thực hiện hành vi giao nhận, ngay lập tức tổ trinh sát do Đồng phụ trách áp sát, khống chế hai đối tượng. Trong quá trình bắt giữ, các đối tượng đã điên cuồng chống trả nhằm tẩu thoát và tẩu tán tang vật, nhưng với tinh thần kiên quyết tiến công tội phạm đến cùng, các chiến sĩ đã khống chế và bắt được đối tượng chính là Giàng A Dế thu giữ 10 bánh hê-rô-in, phối hợp với đồng đội bắt Giàng A Hồng. Chuyên án thành công bảo đảm an toàn tuyệt đối về con người, vật chứng.

Vì bình yên của nhân dân

Nhiều lúc Đồng tâm sự rằng, từ học tập đến khi bước vào thực tế, anh mới thấy công việc khó khăn khốc liệt hơn những gì học được trên giảng đường. Những năm gắn bó, lăn lộn địa bàn là cả một quá trình dài Đồng tự rèn luyện và thử thách bản lĩnh nghề nghiệp của mình. Những người từng quen biết và làm việc với Đồng đều cảm phục sự nhanh nhẹn, quyết đoán, khả năng phán đoán tình huống của anh trong những vụ án khó và phức tạp. "Tôi luôn tâm niệm, đã lựa chọn công việc nghĩa là phải làm hết mình bất kể khó khăn gian khổ. Và dù ở vị trí nào thì điều quan trọng nhất của một người chiến sĩ công an là mang lại bình yên cho người dân", Đồng tâm sự.

Nói về công việc mình đang theo đuổi, anh Đồng tâm sự: Phòng chống tội phạm ma túy là công việc rất nguy hiểm, những kẻ tham gia buôn bán ma túy đều rất tinh vi và liều lĩnh vì nguồn lợi thu được từ việc buôn bán "cái chết trắng" này vô cùng lớn. Vì mức hình phạt cao, nặng có thể chung thân hay tử hình nên nhiều đối tượng sẵn sàng sử dụng vũ khí nóng, súng đạn để chống trả cơ quan chức năng. "Trong quá trình đấu tranh tội phạm ma túy, với tôi không có từ sợ. Nếu có, chỉ là sợ để chúng tẩu thoát rồi đem những bánh ma túy đó hại biết bao nhiêu người, làm tan nát bao nhiêu mái ấm gia đình thôi", anh Đồng thổ lộ.

Là chiến sĩ Công an nhân dân, Thượng úy Đồng luôn khắc cốt ghi tâm lời dạy của Bác Hồ: "Công an nhân dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ", luôn cố gắng thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy lực lượng CAND, xây dựng đơn vị chính quy, tinh nhuệ, ngày càng hiện đại, có sức chiến đấu cao, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, xứng đáng với niềm tin cậy và yêu mến của nhân dân. Lời dạy thiêng liêng ấy đã trở thành kim chỉ nam để thượng úy Đồng dũng cảm xông pha, lựa chọn thà hy sinh chứ không bao giờ khuất phục trước tội phạm.

Với những nỗ lực của bản thân, Thượng úy Đồng đã vinh dự được Bộ công an trao tặng bằng khen thành tích xuất sắc trong lĩnh vực phòng chống tội phạm ma túy; Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng Ba. Bằng khen "Tuổi trẻ thanh niên làm theo lời Bác". Đó là sự động viên, khích lệ để anh tiếp tục cống hiến, đấu tranh chống lại tội phạm, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Có thể bạn quan tâm