Một ngày sau việc thông tin Messi cùng cha lập công ty Mega Star Enterprises ở Panama để trốn thuế các khoản thu nhập từ thương quyền hình ảnh, hồ sơ Panama tiết lộ tân chủ tịch FIFA đã từng dùng quyền ảnh hưởng của mình khi còn là Giám đốc pháp lý của UEFA, để ký hợp đồng bán bản quyền truyền hình cho hai doanh nghiệp truyền thông của Argentina, một hợp đồng vô cùng mờ ám với mức giá cũng mờ ám. Infantino bị nghi ngờ đã nhận hối lộ để thực hiện hai hợp đồng đó.Vậy là sau khi bộ sậu tham nhũng cũ của FIFA, UEFA bị điều tra và bị cấm hoạt động bóng đá có thời hạn, FIFA cũng chẳng mới mẻ hơn với một vị tân chủ tịch bị nghi ngờ dính líu vào những phi vụ tương tự.
Leonardo Ulloa đang thăng hoa cùng Leicester City thì bất ngờ có mặt trong hồ sơ Panama. Ảnh | AFP
Nhưng không chỉ có Messi và Infantino, làng túc cầu còn hàng chục nhân vật đang nổi tiếng, từng nổi tiếng, tai to mặt lớn... dính đến các cáo buộc trốn thuế từ hồ sơ Panama. Mỉa mai nhất là truờng hợp Pedro Damiani, Chủ tịch CLB Atletico Penarol và là thành viên của Ủy ban Đạo đức FIFA. Damiani được cho là đã móc nối với cựu Phó Chủ tịch FIFA Eugenio Figueredo bằng cách hãng luật riêng của ông ta đã làm việc cho ít nhất bảy công ty hải ngoại của Figueredo nhằm mục đích rửa tiền và trốn thuế. Bản thân Figueredo cũng đã bị bắt giữ và điều tra ở chiến dịch làm sạch FIFA cuối năm 2015 vừa rồi.
Một cái tên nổi trội khác nữa là Leonardo Ulloa, cầu thủ tấn công của Leicester City, người được cho là có dính dáng đến trốn thuế khi còn chơi cho San Lorenzo hồi 2008. Cách làm của Ulloa tương tự như của cựu tuyển thủ Chile Ivan Zamorano, người được bình chọn trong số 100 cầu thủ xuất sắc nhất thế kỷ 20 của FIFA. Zamorano ký với một công ty có tên Fut Bam International và toàn bộ tiền khai thác hình ảnh của anh thời kỳ 1994-1998 đã được Real Madrid chuyển thẳng sang công ty này, nơi sau đó sẽ hợp thức hóa nó cho Zamorano mà anh không phải đóng một đồng thuế nào.
Trong khi đó, cựu tuyển thủ Argentina Heinze, người từng khoác áo Man Utd, Real Madrid, Inter Milan, lại thành lập hẳn một công ty có tên Galena Mills Corp. Công ty đó nhận trực tiếp tiền quảng cáo của Heinze cho Puma từ hãng này trong một thời gian kéo dài với giá trị ít nhất một triệu USD mỗi năm.
Song, không chỉ có các cá nhân dính vào hồ sơ Panama mà còn có cả các CLB bị nêu tên trong hồ sơ đáng xấu hổ ấy. Ước tính có ít nhất 20 CLB lớn, bao gồm cả Boca Juniors và Inter Milan có hành vi trốn thuế, hoặc tiếp tay cho trốn thuế nhờ vào các công ty hải ngoại. Đặc biệt nhất là CLB Real Sociedad của Tây Ban Nha. CLB hoàn toàn chi trả cho cầu thủ của mình theo cách mà cả cầu thủ lẫn CLB đều có thể trốn được thuế.
Thực tế, hồ sơ Panama mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Trong các thiên đường trốn thuế thu nhập trên thế giới, có những địa chỉ còn lừng danh hơn Panama như Cayman, Mauritius... Khu vực Trung Mỹ và Caribe được coi là “thủ phủ” của các thiên đường thuế trên thế giới hiện nay và hãng luật Mossack Fonseca chỉ là một hãng thuộc tốp năm hãng tư vấn trốn thuế hàng đầu mà thôi. Vẫn còn những con cá lớn khác, như Morgan & Morgan chẳng hạn, chưa hề bị lộ thông tin. Nếu một ngày nào đó, hàng trăm triệu hồ sơ từ những công ty hàng đầu ở các thiên đường thuế kia bị tiết lộ ra, có lẽ sẽ còn rất nhiều ngôi sao bóng đá, CLB bóng đá sẽ bị lôi ra ánh sáng. Đơn giản, bóng đá là ngành công nghiệp giải trí kiếm tiền hàng đầu hiện nay và nhu cầu trốn thuế thì con người ta lúc nào cũng có, chỉ có điều chưa có người “cám dỗ” hay “vẽ đường cho hươu chạy” mà thôi. Và việc lộ thông tin, điều đó hoàn toàn có thể xảy ra trong một ngày đẹp trời nào đó. Thế giới hôm nay đã quá nhỏ, khi mà khoảng cách đã bị thu hẹp hoàn toàn nhờ vào cái gọi là công nghệ thông tin...