Không ngại hiến máu

“Người dân có thể chờ đến lượt để tiêm vaccine, nhưng những người bệnh thì không thể chờ máu lâu thế được…”. Đó là tâm sự của chị Bùi Cẩm Vân (35 tuổi), một trong những người tình nguyện tham gia hiến máu ở điểm hiến máu cố định 122 đường Láng (Hà Nội). Vừa tuân thủ các quy định phòng dịch, người dân Thủ đô vẫn thể hiện tấm lòng tương thân tương ái trong ngày hội hiến máu tình nguyện “Giọt hồng tri ân” từ ngày 3 đến 8/8 vừa qua.

Nhiều người dân tích cực tham gia hiến máu góp phần hỗ trợ công tác điều trị.
Nhiều người dân tích cực tham gia hiến máu góp phần hỗ trợ công tác điều trị.

1/Giữa cái nóng gần 40oC của ngày hè tháng 8, có người phải chờ tới một tiếng để đến lượt hiến máu, nhưng không nghe thấy bất kỳ một lời than phiền nào. Thay vào đó người ta chỉ nghe thấy những lời cảm ơn dành cho nhau, bởi tất cả đều thể hiện và lan tỏa một tinh thần vì người bệnh. 

Thực hiện “Hành trình Đỏ” và chiến dịch “Những giọt máu hồng - hè 2021”, Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) thành phố Hà Nội đã phối hợp cùng Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện “Giọt hồng tri ân” lần thứ XI với thông điệp “Mỗi trái tim - Một ngọn lửa anh hùng”. 

Trước đó, chương trình đã diễn ra tại nhiều tỉnh, thành phố từ 9/6 đến 8/8, dự kiến tiếp nhận 100 nghìn đơn vị máu. Riêng tại Hà Nội, sự kiện được tổ chức liên tục trong năm ngày tại bốn điểm chính là Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư (Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy); ba điểm hiến máu cố định tại 26 Lương Ngọc Quyến (Hoàn Kiếm), 132 Quan Nhân (Thanh Xuân) và 122 đường Láng (Đống Đa). 

Dịch Covid-19 phức tạp, Hà Nội giãn cách xã hội, hoạt động hiến máu tình nguyện gặp khó khăn không nhỏ. Việc hạn chế đi lại và khả năng lây nhiễm cao khiến người dân mang tâm lý e ngại. Theo bạn Thắng (22 tuổi), một tình nguyện viên tại trung tâm hiến máu 26 Lương Ngọc Quyến, chia sẻ: “Những ngày thường trước khi giãn cách, nhiều người chủ yếu tới hiến máu buổi sáng và các ngày cuối tuần, khoảng trên dưới 10 người/ngày. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu giãn cách vừa qua, số người đến hiến máu giảm mạnh nên nhiều nơi thiếu máu dự trữ cho bệnh nhân. Có thể nói, chương trình vận động hiến máu lần này diễn ra rất kịp thời, đúng lúc”.

2/Theo ghi nhận của Thời Nay, tại cơ sở y tế đầu ngành như Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư, các quy trình phòng dịch hết sức chặt chẽ và khoa học, chia làm các khu. Từ ngoài cổng vào đã có các tình nguyện viên hướng dẫn sát khuẩn, đo nhiệt độ và khai báo y tế. Sau đó, người hiến máu sẽ được hướng dẫn đến khu chờ để hoàn tất đăng ký, ngồi giãn cách an toàn và đeo khẩu trang. Năm nay, để tiết kiệm thời gian, việc đăng ký hiến máu online trên ứng dụng trực tuyến cũng được triển khai rộng. Bởi vậy, mặc dù có rất nhiều người đến tham gia hiến máu từ sáng sớm tới trưa, nhưng không xảy ra tình trạng vi phạm các quy định 5K. Đặc biệt, dù cơ sở vật chất và diện tích hạn chế hơn bệnh viện T.Ư, nhưng tại ba cơ sở hiến máu cố định, các tình nguyện viên và y, bác sĩ trực cũng đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ điều phối, hướng dẫn người dân đến hiến máu. Như tại cơ sở 26 Lương Ngọc Quyến, điều kiện hạ tầng tuy có chật hẹp nhưng mỗi người vẫn ngồi giãn cách và xếp hàng để sát khuẩn, kiểm tra nhiệt độ, khai báo y tế rất quy củ. Các mẫu máu của người tình nguyện sau khi được kiểm tra kỹ lưỡng và đủ tiêu chuẩn sức khỏe mới được tiếp nhận. 

Chính sự kỹ lưỡng trong phòng dịch đã đem lại an tâm cho nhiều người dân tham gia hiến máu. Anh Nguyễn Hoàng Long (40 tuổi), sống tại phố Chùa Bộc, cùng vợ tham gia hiến máu tại cơ sở 122 đường Láng cho hay: “Trước đây, tôi cũng nhiều lần tham gia hiến máu cùng đồng nghiệp. Cách đây một tuần, vợ chồng tôi cũng tiêm mũi đầu vaccine Pfizer tại cơ quan. Bởi vậy, khi biết được cuộc vận động này, cả hai vợ chồng nhất trí và không ngại dành một buổi sáng để hiến máu. Ban đầu, tôi nghĩ ngại dịch sẽ không đông, nhưng khá ngạc nhiên khi mọi người vẫn tới ủng hộ nhiệt tình, nhất là những người đã tiêm vaccine”. 

Riêng với các bạn tình nguyện viên trẻ, dù mồ hôi ướt áo vẫn đứng ở trước cửa tiếp dân, hướng dẫn làm thủ tục tận tình. Các bạn đã ăn và nghỉ trưa luôn ở đó trong suốt nhiều ngày qua. “Các thành viên trong nhóm đều đã hiến máu từ trước đó. Mặc dù bác sĩ dặn ăn uống đủ và ngủ sớm. Nhưng nhiều ngày qua, các bạn đều có mặt tại điểm hiến máu từ 6 giờ sáng tới tận 5 giờ chiều. Mới hiến máu mà thiếu ngủ nên mắt nhiều bạn bị thâm quầng, giờ ăn trưa cũng mệt nên đôi lúc không ăn được nhiều. Tuy nhiên, chỉ cần có thêm nhiều máu tới cho các bệnh nhân là được, còn khó khăn chúng em cũng quen rồi”, tình nguyện viên Thắng bày tỏ.

3/Kết quả đạt được không phụ những tấm lòng thiện nguyện. Theo bác sĩ Vũ Thị Phương Thoa, người trực tại điểm hiến máu 122 đường Láng ngày 7/8: “Hà Nội đã gửi hơn 3.000 đơn vị máu cho TP Hồ Chí Minh trong đợt trước. Từ ngày 3/8 đến nay, mỗi ngày đều có khoảng từ 50 - 60 người tới hiến máu, có những ngày cao điểm lên tới hơn 100 người. Số lượng chủ yếu tập trung vào buổi sáng, và đặc biệt đông vào ba ngày cuối tuần. Các bác sĩ và chuyên gia ở trung tâm vừa duy trì hoạt động xét nghiệm máu từ các điểm nóng dịch gửi về, vừa bảo đảm hoàn thành tốt việc hiến máu. Nhìn những thùng máu gửi xe về viện đầy lên là mỗi người lại cố gắng thêm một chút. Thời gian phòng, chống dịch có thể còn kéo dài, nên mỗi đơn vị máu hiện tại càng quý giá hơn gấp nhiều lần”.