KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM (27/2/1955 - 27/2/2025)

“Hiệp đồng” văn nghệ tôn vinh ngành y

Thay vì bó hẹp trong không gian sáng tạo riêng, gần 70 văn nghệ sĩ thuộc nhiều chuyên ngành (văn học, âm nhạc, nhiếp ảnh, sân khấu…) đã chủ động “xông đất” các cơ sở y tế, gồm: Bệnh viện đa khoa, bệnh viện sản - nhi, bệnh viện đông y, trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh... tại các huyện, thị, thành trong tỉnh.
Trước ngày xuất viện - Bệnh viện thị xã Tịnh Biên. Ảnh: HUỲNH PHÚC HẬU
Trước ngày xuất viện - Bệnh viện thị xã Tịnh Biên. Ảnh: HUỲNH PHÚC HẬU

1/Vào những tháng đầu năm 2025, khi tiết trời còn man mác không khí xuân, một hoạt động phối hợp độc đáo giữa Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật An Giang và Sở Y tế tỉnh đã diễn ra, để lại ấn tượng mạnh mẽ và lan tỏa nhiều giá trị tích cực.

Kết quả của chuyến thực tế sáng tác là 180 tác phẩm ảnh giàu tính nghệ thuật. Trong đó, 70 tác phẩm xuất sắc được tuyển chọn để trưng bày nhân sự kiện kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2025), và tiếp tục triển lãm lưu động ở Phố đi bộ Long Xuyên cũng như các bệnh viện lớn. Qua ống kính của các nhiếp ảnh gia, hình ảnh y, bác sĩ tận tụy, chuyên tâm thăm khám và điều trị được khắc họa trọn vẹn, đan xen nhiều khoảnh khắc xúc động giữa người bệnh và người thầy thuốc: Nụ cười nhẹ nhõm khi bệnh nhân dần bình phục, ánh mắt nhân hậu của điều dưỡng với người vừa nhập viện…

Mảng văn chương cũng đón nhận 50 tác phẩm mới (gồm 30 bài thơ, 17 bài ký và tản văn, 3 truyện ngắn). Mỗi trang thơ văn chú trọng khắc họa hình ảnh những y, bác sĩ điển hình hoặc nhịp sống tất bật tại khu vực cấp cứu, phòng ICU, khoa nhi, phòng đông y... Nếu nhiếp ảnh ghi lại từng khoảnh khắc sinh động, thì văn chương đi sâu vào câu chuyện phía sau, nêu bật vẻ đẹp nhân văn. Nhiều nhà văn cho biết, họ tìm thấy “chất liệu vàng ròng” từ chính những con người miệt mài ngày đêm bảo vệ sức khỏe cộng đồng, sẵn sàng gác lại chuyện gia đình vì công việc.

Lĩnh vực âm nhạc, sân khấu cũng không nằm ngoài dòng chảy sôi nổi ấy. Hơn 50 tác phẩm mới đã ra đời (32 ca khúc, 17 bài vọng cổ, 3 kịch ngắn), lấy cảm hứng từ hình ảnh chiếc blouse trắng, từ nghĩa tình thầy thuốc - bệnh nhân. Có bài ca cổ thể hiện niềm tri ân sâu đậm dành cho sự hy sinh âm thầm của đội ngũ y tế, vừa ngọt ngào, vừa khơi gợi lòng biết ơn những người ngày đêm “trực chiến” vì sức khỏe cộng đồng.

Hoàn thành một ca sinh - Bệnh viện Sản - Nhi An Giang. Ảnh: HUỲNH THANH HÙNG

Hoàn thành một ca sinh - Bệnh viện Sản - Nhi An Giang. Ảnh: HUỲNH THANH HÙNG

2/Điểm khác biệt của hoạt động này nằm ở tính tương tác cao. Các văn nghệ sĩ không chỉ đến quan sát rồi rời đi, mà còn chủ động phỏng vấn, trao đổi với bác sĩ, điều dưỡng ở nhiều cương vị, từ đó thấu hiểu những áp lực “sức khỏe và sinh mạng” mà người khoác áo blouse trắng gánh vác. Sự cảm thông khiến tác phẩm của họ thêm chiều sâu nhân văn, truyền tải nhiều thông điệp tích cực.

Chính những trải nghiệm trực tiếp, “mắt thấy tai nghe” đã khắc họa vẻ đẹp của ngành y tế An Giang qua góc nhìn nghệ thuật. Người bệnh biết ơn vì được chữa lành; văn nghệ sĩ lại cảm phục lý tưởng cao quý đằng sau những thao tác, cử chỉ đầy tận tụy ấy. Để lan tỏa sâu rộng hơn, Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật và Sở Y tế An Giang đã tuyển chọn tác phẩm in thành 2 ấn phẩm đặc biệt: “Giấc mơ Blouse trắng” (tuyển tập văn thơ) và “Khúc hát những thiên thần áo trắng” (tuyển tập ca cổ, ca khúc), đưa tới các bệnh viện, trung tâm y tế. Song song đó, tạp chí Thất Sơn cũng phát hành số đặc biệt mừng 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, tập trung giới thiệu nhiều tác phẩm giàu giá trị, qua đó khắc họa hình ảnh ngành y cũng như phẩm chất cao quý của đội ngũ thầy thuốc. Đây là món quà tinh thần ý nghĩa, khích lệ đội ngũ y, bác sĩ càng thêm say nghề, yêu nghề.

Tại trại sáng tác, sáng ngày 25/2, dược sĩ chuyên khoa II Từ Hoàng Tước, Phó Giám đốc Sở Y tế An Giang xúc động bày tỏ: “Trại sáng tác lần này không chỉ tôn vinh những giá trị nhân văn của hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân, mà còn xây dựng “cầu nối” ý nghĩa giữa lĩnh vực y tế và giới văn nghệ sĩ. Nhiều tác phẩm được đưa vào triển lãm, xuất bản, trở thành nguồn động lực tinh thần to lớn cho đội ngũ y, bác sĩ và tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng”.

Có thể nói, hoạt động đã thể hiện sự đồng hành, gắn bó giữa ngành y và văn học nghệ thuật, mở ra hướng đi mới trong việc tôn vinh những giá trị nhân văn cốt lõi. Hành trình ấy nhắc nhở chúng ta trân trọng những người “giữ mạch sống”, đồng thời đánh thức nguồn cảm hứng nơi trái tim nghệ sĩ. Chắc chắn, khi hai lĩnh vực này đồng tâm hiệp lực, sức mạnh phụng sự con người sẽ càng được nhân lên.