Dùng dằng chợ mới, chợ cũ

Bạn đọc viết:
0:00 / 0:00
0:00

Nguyễn Duy Trang (Huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk):

Hơn một năm nay, các tiểu thương tại một ngôi chợ cũ ở xã Pơng Drang (huyện Krông Búk) rơi vào cảnh “tiến thoái lưỡng nan”. Suốt thời gian qua, họ đã nhận yêu cầu di dời sang buôn bán ở khu chợ mới do UBND huyện xây dựng nhưng chưa nhận được kinh phí đền bù, hỗ trợ các hạng mục cần thiết một cách thỏa đáng.

Khu chợ mới được phê duyệt kế hoạch xây dựng vào năm 2017, đến tháng 9/2021 thì hoàn thành. Thực hiện chủ trương của địa phương, hầu hết các tiểu thương đều đã mua quầy sạp ở khu chợ mới để tiếp tục mưu sinh. Tuy nhiên, sau cả năm đằng đẵng không nhận được bất cứ khoản bồi thường nào, nhiều người đã quay trở lại kinh doanh ở khu chợ cũ. Nhiều năm buôn bán tại khu chợ này, ngay từ đầu, tôi và nhiều bà con đã bỏ tiền mua sạp, làm ăn hợp pháp. Đến nay, chúng tôi cũng vẫn tuân thủ mọi quy định, tiếp tục mua sạp mới, mong được an cư lạc nghiệp ở nơi khang trang, sạch đẹp. Nhưng bán hàng chợ thì rõ ràng không thể có nhiều vốn để “nay mua sạp chỗ này, mai chuyển sạp nơi khác”, trong khi tiền đền bù và các khoản hỗ trợ thì không hiểu đến bao giờ mới được chi trả.

Tôi được biết, việc di chuyển toàn bộ khu chợ cũ là nhằm tiến hành quy hoạch, xây dựng công viên công cộng. Vì thế, mọi tiểu thương đã mua sạp kinh doanh ở khu chợ cũ đều có quyền được bồi thường, hỗ trợ các hạng mục kiến trúc xây dựng trên diện tích đất đã chi trả. Đề nghị chính quyền địa phương nhanh chóng giải quyết tình trạng nêu trên để bà con yên tâm sinh sống, kinh doanh, tránh việc mỗi ngày băn khoăn, lo lắng dùng dằng “đi hay ở”, bao giờ mới được nhận những khoản đền bù thỏa đáng.