Tiếp nối thành công của sự kiện ra mắt Tán Đa Show, tối 19/9, thu hút sự quan tâm của công chúng tại khu vực phố đi bộ quanh Hồ Hoàn Kiếm, Ban tổ chức đã xây dựng kịch bản riêng cho hai số chương trình trong tháng 10 này.
Tán Đa Show #2 diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Chương trình có chủ đề mở màn về Hà Nội với không gian âm nhạc lắng đọng, nhờ cách dàn dựng hai tiết mục chuyển soạn từ ca khúc Nồng nàn Hà Nội/tác giả Nguyễn Đức Cường và Thu cuối/tác giả Mr. T và Yanbi cho dàn nhạc thính phòng quy mô nhỏ. Tiếp đó, các ban nhạc trẻ khuấy động sân khấu với tinh thần âm nhạc indie, tự chủ, độc lập về định hướng nghệ thuật và phong thái biểu diễn. Nếu như Pink Frog đã có sự ổn định về ngôn ngữ âm nhạc sau hơn 10 năm hoạt động, với giai điệu nhẹ nhàng, pha màu sắc dân ca, hát ru của vùng đồng bằng Bắc Bộ êm đềm, sâu lắng thì Magma mang đến thanh âm pop-rock trẻ trung, đầy màu sắc. Magma là một trong những nhóm nhạc indie trẻ tuổi nhất ở Việt Nam, mới thành lập trong năm 2025, và ngay lập tức bắt tay thực hiện album EP đầu tiên mang tên Khong Mot (cách viết không dấu của Không Một-PV).
Tán Đa Show #2 khép lại với phần biểu diễn của Lynk Lee, ca sĩ/người truyền cảm hứng đến nhiều bạn trẻ Việt Nam với tinh thần sống tích cực, trân trọng giá trị của bản thân và nỗ lực đóng góp cho cộng đồng.
Sức hấp dẫn của Tán Đa Show còn ở điểm sân khấu mở với không gian rộng vừa đủ bên dưới gốc đa hơn 300 năm tuổi, bên bờ Hồ Hoàn Kiếm. Âm nhạc là sợi dây kết nối và các màn giao lưu, trò chuyện trực tiếp giữa nghệ sĩ với khán giả sau mỗi phần trình diễn càng làm cho không khí chương trình trở nên ấm áp. Tinh thần cộng đồng đẹp đẽ này chắc chắn tiếp tục được thể hiện tại Tán Đa Show #3.
Theo thông tin từ Ban tổ chức, Tán Đa Show #3 có chủ đề tôn vinh vẻ đẹp của phái nữ với điểm nhấn là phần mở màn: Hai ca khúc tràn đầy cảm xúc, sự trân trọng dành cho một nửa thế giới, Em trong mắt tôi (tác giả Nguyễn Đức Cường) và Cảm ơn tình yêu (tác giả Phương Uyên), được dàn dựng theo phong cách hợp xướng, đem lại không gian âm nhạc hoàn toàn mới cho khán giả. Đặc biệt, Ban tổ chức chương trình còn chuẩn bị những tiết mục và hoạt động tương tác ý nghĩa, cùng nhiều bất ngờ dành riêng cho khán giả nữ. Những trải nghiệm này hứa hẹn tạo nên không khí gần gũi, sôi nổi và lan tỏa tinh thần cộng đồng.
Sắc màu âm nhạc mà Tán Đa Show #3 mang tới thật đặc biệt. Khán giả có dịp trực tiếp thưởng thức các tiết mục của Vinh Khuất, người vừa hát vừa chơi được nhiều loại nhạc cụ, tạo nên ban nhạc một người. Vinh Khuất là nghệ sĩ đa tài người Đức, gốc Việt, có nhiều thành tích trong hoạt động âm nhạc tại Đức và thường xuyên về Việt Nam biểu diễn, kể từ năm 2019. Trước phần biểu diễn rất đáng được mong chờ của Vinh Khuất, hai nhóm nhạc indie đang được giới trẻ yêu mến, Nghịch và Sloth, đem tới khán giả tinh thần âm nhạc hiện đại, sôi động, tràn đầy năng lượng tích cực. Điều đáng nói trong đêm nhạc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 là: Giọng hát chính đầy cá tính của cả hai nhóm nhạc đều là nữ: Huyền Anh và Minh Thu.
Nghịch là ban nhạc pop punk/alternative rock, ra đời năm 2022 tại Hà Nội với 5 thành viên. Nghịch vừa có đêm nhạc đầu tiên trong tháng 9 vừa qua, tại Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2025, nhóm được mời tham gia nhiều sự kiện âm nhạc lớn ở Bangkok (Thái Lan), Hồng Công và Đài Loan (Trung Quốc), Bali (Indonesia) và Liên hoan âm nhạc dành cho các nhóm nhạc, ca sĩ indie, điểm nhấn văn hóa quan trọng hằng năm của tỉnh đông dân nhất Hàn Quốc Gyeonggi-do (Indie Music festival/INMUFE). Sloth, nhóm nhạc alternative/pop rock ra đời năm 2020 tại Hà Nội, hiện là nghệ sĩ/nhóm nghệ sĩ độc quyền thu âm của Sony Music Việt Nam ■
Thông qua việc kết hợp giữa biểu diễn âm nhạc, chú trọng giới thiệu các nghệ sĩ/nhóm nghệ sĩ trẻ với nguồn năng lượng sáng tạo tươi mới và kết hợp các hoạt động giao lưu trực tiếp với khán giả, Tán Đa Show hướng đến xây dựng một không gian kết nối văn hóa cởi mở, trải nghiệm nghệ thuật đa dạng, phù hợp nhịp sống đương đại. Tán Đa Show #3 diễn ra từ 19 giờ, thứ Bảy, ngày 24/10 tại địa chỉ quen thuộc: Khuôn viên Báo Nhân Dân phía nhìn ra Hồ Hoàn Kiếm.