Đến với “Thư cho em”

“Thư cho em” (NXB Hội Nhà văn và Công ty Nhã Nam) do tác giả Hoàng Nam Tiến thực hiện, là cuốn sách tổng hợp những bức thư kể câu chuyện tình yêu của tướng Hoàng Đan và vợ là đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị An Vinh trong mấy chục năm chiến tranh ác liệt.
Đến với “Thư cho em”

Trong thời gian qua, cuốn sách đã được tái bản tới lần thứ tư với 2,6 vạn bản. Sau ngày 24/4 ra mắt cuốn sách, ngày 25/5 tới, Công ty Nhã Nam phối hợp Bưu điện Hà Nội tổ chức sự kiện “Những lá thư chưa gửi: Giao lưu với tác giả Hoàng Nam Tiến - “Thư cho em”. Sự kiện sẽ diễn ra tại Bưu điện Hà Nội - nơi gắn liền với những ký ức sâu đậm trong gia đình tác giả Hoàng Nam Tiến: nơi trao - nhận những lá thư tình yêu giữa tướng Hoàng Đan và bà An Vinh.

Triển lãm của trẻ tự kỷ

Nghệ thuật có thể giúp cộng đồng giải mã những tín hiệu, thông điệp mà người tự kỷ muốn nhưng chưa thể truyền đạt. Đó là một hiệu quả tích cực và đầy tính kết nối, thấu hiểu mà nghệ thuật có thể mang lại cho mọi người khi tiếp xúc với những đối tượng được cho là gặp nhiều khó khăn trong giao tiếp.

Từ ngày 1 đến 5/6 tới, tại Nhà triển lãm 29 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội sẽ diễn ra triển lãm nghệ thuật nhằm nâng cao nhận thức về phổ tự kỷ với chủ đề “Chèo méo”. Triển lãm do nghệ sĩ Trịnh Ngân Hạnh giữ vai trò giám tuyển, với sự tham gia của nhiều “nghệ sĩ nhí” lớp đào tạo nghệ thuật chuyên sâu Tòhe. Triển lãm mong giúp công chúng phần nào cảm nhận được những khó khăn của trẻ tự kỷ trong quá trình làm quen và thích nghi với từng “vòng tròn quan hệ”. Đây cũng là quá trình nảy sinh nhiều rối loạn từ trong cơ thể trẻ. Ban tổ chức triển lãm kỳ vọng qua nghệ thuật và hoạt động triển lãm, các em tự kỷ có thể thoải mái bộc lộ ngôn ngữ cá nhân, phát huy thế mạnh trong việc hòa nhập vào đời sống, cộng đồng.

Triển lãm này thuộc chương trình nâng cao nhận thức về phổ tự kỷ được Doanh nghiệp Xã hội Tòhe tổ chức hằng năm. Những người tổ chức sự kiện mong phát đi thông điệp: Với Tòhe, chúng ta đều bình đẳng trước nghệ thuật!