Đem tươi vui đến bên giường bệnh

Nhiều năm qua, Dự án tình nguyện “Một bức tranh-Nhiều hy vọng” đã luôn đồng hành, sẻ chia và dần tạo dựng một điểm dựa tinh thần cho các bệnh nhân Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.
Đưa sách đến tận phòng cho bệnh nhân.
Đưa sách đến tận phòng cho bệnh nhân.

Đồng cảm để sẻ chia

Đầu năm 2014, dự án được khởi phát từ anh Hồ Dương Đông (sinh năm 1987). Anh từng có người thân bị ung thư nên hiểu được quá trình điều trị của người bệnh khó khăn ra sao. Là giảng viên Khoa Quản lý Dự án (Trường đại học Bách khoa Đà Nẵng), anh đã kêu gọi sinh viên đóng góp tranh tự vẽ, ảnh đẹp để thực hiện hoạt động đầu tiên là trang trí tranh ảnh tại Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng (nay là Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng). Chỉ sau một tháng phát động, ngoài sinh viên còn có họa sĩ, nhiếp ảnh gia, tình nguyện viên và người dân nhiều tỉnh, thành phố gửi về hàng trăm bức tranh, ảnh nghệ thuật mang nhiều thông điệp nhân văn.

“Chúng tôi mong muốn tạo nên một môi trường, một không gian tràn đầy năng lượng tích cực. Những bức tường sẽ thôi trống vắng, đơn điệu bởi có những bức tranh mang sắc mầu tươi mới. Không chỉ bệnh nhân mà người nhà và các y, bác sĩ cũng sẽ vơi bớt căng thẳng và mỏi mệt”, anh Đông trải lòng.

Nhiều hoạt động khác được liên tục thực hiện cùng sự hỗ trợ của hàng trăm tình nguyện viên. Đó là du ca tại phòng bệnh; triển lãm tranh ảnh, vẽ tranh cùng bệnh nhân; dọn vệ sinh quanh bệnh viện; chương trình “Hát cho bệnh nhân tôi nghe”; dạy học cho các em nhỏ; xe sách niềm tin, tặng sách báo miễn phí; tặng quà, tổ chức sinh nhật cho các bệnh nhân; tặng tóc giả… Tất cả đều được các thành viên của dự án lên kế hoạch chi tiết cũng như chuẩn bị trước nhiều ngày. “Một bức tranh-Nhiều hy vọng” được Hội Doanh nghiệp quận Hải Châu (Đà Nẵng) bảo trợ pháp lý, hỗ trợ định hướng phát triển và tài chính. Đồng thời, sự đồng hành từ các nhà hảo tâm cùng nhiều hoạt động gây quỹ như bán tranh ảnh, bán đồ handmade (vòng tay, móc khóa, hoa giấy), hát du ca… đã giúp tạo nguồn kinh phí ổn định.

170 số và hơn nữa

Hoạt động ấn tượng nhất của dự án là “Hát cho bệnh nhân tôi nghe”. Hai tuần một lần vào chiều chủ nhật, chương trình được thực hiện dưới sân bệnh viện với sự tham gia của đông đảo tình nguyện viên, bệnh nhân, người thân và cả các y, bác sĩ.

Một “sân khấu” đơn giản, có người dẫn chương trình cùng một dàn âm thanh, còn lại, tất cả đều theo “tự nhiên”, không kịch bản sẵn. Tại đây, tất cả đều có thể được lên biểu diễn, những bài hát hoặc câu chuyện của bản thân muốn kể, hoặc lời nhắn nhủ. Vài trăm chai nước lọc, trăm đóa hoa hồng, trăm cái bánh… luôn được chuẩn bị kỹ lưỡng để trao tặng người bệnh. Vợ chồng cô Bùi Thị Thu Lan tham gia hát, được biết cô đang điều trị tại đây, “tranh thủ” xuống hát sớm để lên phòng nhận thuốc. Chồng cô cũng lên góp vui một bài và gửi tới vợ những lời chia sẻ, động viên. Cô Lan chia sẻ: “Trừ lúc mệt vì điều trị, còn lại đều xuống đây tham gia. Chúng tôi được hát và nghe những bài hát mình thích, chia sẻ những câu chuyện của nhau giúp mọi người lạc quan hơn. Đây cũng là liều thuốc tinh thần đối với những người ở đây”.

Từ những số đầu tiên, dự án chỉ muốn tạo được những buổi chiều thư giãn với mọi người, vậy mà đến nay cũng đã chạm mốc 170 số của chương trình “Hát cho bệnh nhân tôi nghe”. Hình ảnh các bệnh nhân vui tươi, rạng rỡ và đôi lúc những giọt nước mắt rơi vì lời bài hát cảm động, tất cả đã tạo nên một buổi chiều cuối tuần đong đầy xúc cảm.

Các hoạt động của dự án được hầu hết tình nguyện viên chia sẻ, lan tỏa trên mạng xã hội, thu hút thêm nhiều người biết đến. “Một bức tranh-Nhiều hy vọng” đã có hơn 30 nghìn lượt tình nguyện viên tham gia. Tình cờ biết đến dự án, Trần Thị Thanh Tịnh (sinh viên năm ba, Trường đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng) đã đăng ký làm tình nguyện viên cũng đã hơn một năm qua. Thanh Tịnh tâm sự: “Đó là khoảng thời gian trải nghiệm đầy đáng nhớ của mình. Mọi người luôn cố gắng để lan tỏa năng lượng tích cực đến người bệnh, nhưng cũng chính ở đây đã tiếp thêm năng lượng đến với những tình nguyện viên, để học được cách lắng nghe, cách thấu hiểu và sự đồng cảm trong cuộc sống”.

Nhận được sự hưởng ứng đông đảo từ cộng đồng, “Một bức tranh-Nhiều hy vọng” tiếp tục mang thêm nhiều tranh, ảnh đến tất cả khoa, phòng của Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. Đến nay, Dự án đã có mặt tại nhiều bệnh viện lớn tại Đà Nẵng và lan rộng đến các tỉnh, thành khác trong cả nước như: Bệnh viện T.Ư Huế, Bệnh viện Đại học Y dược Huế; Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh; Bệnh viện Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa)...