Chân dài

Bây giờ người ta hay nói "chân dài" để chỉ những người con gái đẹp về mặt hình thức. Người đẹp, cho dù là hình thức thì phải đẹp từ khuôn mặt, vóc dáng, vòng nọ, vòng kia... nhưng chân dài cũng là tiêu chuẩn quan trọng.

"Dài" là so với chiều cao còn lại của cơ thể cho nên độ dài của chân cũng phải cân đối với toàn bộ chiều cao của con người. Thấy giải thích thế, có người hỏi:

- Nếu chỉ lấy tiêu chuẩn "chân dài" thì theo ông con vật nào có chân dài nhất?

- Sao lại so sánh con người với con vật. Nhưng đã hỏi thì cũng có thể trả lời.

- Nói xem!

- Là con bò chứ còn gì nữa.

- Ðúng là con bò rồi, vì độ dài của chân con vật này chiếm tới bốn phần năm chiều cao con vật.

- Mà xem đùi bò có những tảng thịt vào loại ngon nhất của con vật đấy.

- Ðúng, nhưng...

- Nhưng gì?

- Nhưng không ai khen con bò chân dài mặc dù như ông nói đùi bò có những tảng thịt ngon nhất. Nhưng người ta lại nói "ngu như bò", ngu hơn cả những con vật chân ngắn hơn nó. Xem ra với con bò thì "chân dài nhưng đầu ngắn".

- Thì ra từ nãy đến giờ ông đang ám chỉ một số chân dài mà tầm trí tuệ rất ngắn của các cuộc thi người đẹp. Ðẹp cái vỏ bề ngoài như thế thì không đáng tôn trọng, tung hô.

- Nhưng khối người đẹp rơi vào tay các đại gia, cuộc đời lên hương nhờ đôi chân.

- Thì họ cũng là những người "ví đầy nhưng đầu mỏng".

- Cũng không nên vơ đũa cả nắm mà xúc phạm những người đẹp, vì người đẹp cũng là một tài sản đáng quý của quốc gia và của mỗi địa phương. Rồi không ít người đẹp thông minh, có học vấn khá cao, có sự nghiệp đáng nể.