Trong một giai đoạn trước, có hai cầu thủ bóng đá luôn cố gắng hết sức để thế giới thấy ai trong số họ là người giỏi nhất. Đó là cuộc tranh luận rất khó đi đến kết luận trong một sớm một chiều. Messi - Ronaldo, cặp đôi của bóng đá thế giới trong mùa giải 2021 - 2022 đồng thời thực hiện một bước quyết định, để bắt đầu cho sự kết thúc chu kỳ thống trị theo quy luật tự nhiên. Khác biệt về mọi mặt, Messi và Ronaldo đã chọn những con đường đối lập để đối mặt với thực tế của vấn đề tuổi tác.
Messi cuối cùng đến với “thiên đường” của những người Ả Rập: Paris Saint-Germain. Hoặc “Paris Saint-Qatar”, như cách gọi của huyền thoại Jorge Valdano, nhấn mạnh vào sự phụ thuộc của một CLB, một đội bóng nhà nước, với sự hỗ trợ tối đa về mặt tài chính từ Qatar.
Messi ra đi là do lỗi của Barcelona hay mong muốn của chính anh? Người ta hoài nghi rằng đó là một sự kết hợp nhuần nhuyễn của cả hai yếu tố trên, thậm chí còn làm dấy lên nghi ngờ rằng đây không phải là một cuộc đảo chính vào phút cuối, mà là một “vở opera” đã được luyện tập từ lâu. Một chương với bản libretto tệ hại, chỉ đạo đáng sợ và những người biểu diễn tồi, trong đó divo đã nói rõ rằng ưu tiên của anh có một cái tên rất ngắn gọn: Tôi.
Messi đã khóc rất nhiều, nhưng rất hạnh phúc khi đưa gia đình sang Paris vào ngày hôm sau. Nếu như thế, cái tôi của Messi có ý nghĩa lớn hơn trong trường hợp của Ronaldo, người mà trong suốt sự nghiệp của mình chưa bao giờ cố gắng chứng minh điều gì khác. Ronaldo rời Juventus vì anh biết nếu tiếp tục ở Turin, anh sẽ không bao giờ vô địch Champions League nữa (chưa kể tham vọng Quả bóng vàng). Đây cũng là lý do đã đẩy Messi rời Barca. Messi nhiều lần nói anh day dứt vì không giành thêm Champions League với Barca, nhưng kết thúc của anh ở Nou Camp khắc sâu phương châm tiền sẽ mua được tất cả.
Mặt khác, Ronaldo dường như không thể lựa chọn. Định mệnh của anh là Man City, một CLB vẫn bị coi thường vì “bầu sữa” từ cổ phiếu dầu khí của Abu Dhabi (và bàn tay của Pep Guardiola), đã biến thành một cái máy hủy tài sản. Một chiếc máy nghiền luôn mắc kẹt với viên kim cương cực kỳ cứng có tên là Champions League. Ronaldo đã kết thúc ở phía đối diện của con đường, tại Man United. Một điểm đến rất đúng của đứa con trai hoang đàng.
Cặp đôi vĩ đại trong làng bóng đá thế kỷ 21, dù bước đi theo cách nào, thì cùng có một điểm chung: họ không còn là “đầu máy”. Họ thay đổi “bến cuối” vì cả Barca và Juventus đều không đủ thần dược để làm dịu cơn khát vinh quang. Trước đó, họ “kéo” cả đội của mình đến chiến thắng. Bây giờ, họ cần một tập thể cân bằng để họ có thể đứng đầu.