Cán bộ cơ sở ở đâu?

Bạn đọc viết:

Cán bộ cơ sở ở đâu?

Trọng Bích (Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội):

Ở tòa nhà tôi ở, có cái sân sinh hoạt chung bị nhiều người đi ô-tô chiếm dụng làm chỗ đỗ xe. Trẻ con không có chỗ chơi, đang chơi mà mấy bác này về thì chạy dạt, không thì xe ô-tô rồ ga tấp lên các cháu cũng bị đuổi đi. Chuyện xảy ra lâu không ai nói được. Mà tổ dân phố cũng chẳng thấy có động tĩnh nhắc nhở gì, dù rất nhiều người đề nghị có ý kiến.

Rồi có hai gia đình sống trong tòa nhà nảy ra ý kiến: phát động cư dân góp tiền làm vườn cây xanh ở trước sảnh. Đường vào sảnh được bao bởi cây xanh, vậy là bên trong trẻ con có không gian chơi, mà những người hay đỗ xe lung tung cũng không tùy tiện phóng xe vào được. Mất độ một tháng thì khu vực này mới thật sự trở lại là nơi sinh hoạt chung. Cư dân chúng tôi đều ủng hộ, mỗi người đóng tiền, hỗ trợ mua cây để tạo thành hàng rào tự nhiên. Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu như trong cuộc họp tổ dân phố, có những người phụ trách đã không đứng lên nhận công phát động và xây dựng khu vườn cây đó. Rồi đến ngày 8-3 vừa qua, khi có đại diện lãnh đạo quận về dự, thì tổ dân phố, Hội Phụ nữ cũng tổ chức linh đình rồi giới thiệu với lãnh đạo là do vườn cây Hội Phụ nữ tự quản, do hội chăm nom. Trong khi tôi biết rõ vườn cây do hai gia đình có sáng kiến kia ngày ngày tưới tắm đều.

Nhìn rộng ra hơn, có nhiều việc cần đến những cán bộ phong trào như thế, nhưng không hề có lời hồi đáp nào. Nhưng khi có việc gì có thể được ghi nhận thành quả, thì nhiều người lại có mặt rất nhanh!