Nước sạch mà không sạch

Bạn đọc viết:

Phạm Trung Hiếu (Huyện Thạch Thất, TP Hà Nội)

Gần đây, người dân tại huyện Thạch Thất đã phải tự bỏ tiền mua thiết bị lọc nước để sinh hoạt, cho dù địa phương từ lâu vẫn có một nhà máy nước sạch hoạt động bình thường. Đối với nước máy từ vòi, hầu hết các hộ dân phải sử dụng đến vài hệ thống lọc nước mới mong có thể sử dụng được. Như gia đình tôi, nước máy sẽ được lọc qua bể ngầm, sau đó bơm lên để tiếp tục lọc qua hệ thống cát, sỏi phức tạp, để rồi cuối cùng vẫn phải dùng bình lọc RO mới có thể tạm yên tâm dùng cho sinh hoạt. Tất nhiên, đây chỉ là giải pháp tình thế và rất tốn kém, bởi chỉ sau thời gian ngắn, các hệ thống lọc đều xuống cấp thấy rõ, đặc biệt là những lõi lọc RO thì rất nhanh bị ố vàng, phải thay thế rất nhanh.

Trước tình trạng trên, không ít hàng xóm nhà tôi đã chọn phương án “cổ truyền”: đào giếng khoan. Bất chấp thông tin nước ngầm tại khu vực huyện Thạch Thất bị nhiễm kim loại và chất thải chăn nuôi, sản xuất, nhiều hộ dân đã khoan đến hàng trăm mét vô cùng tốn kém để tìm nguồn nước sinh hoạt mỗi ngày. “Cực chẳng đã”, nước ngầm từ giếng sau khi khai thác vẫn phải trải qua nhiều lần lọc mới có thể sử dụng được. Trong khi đó, hầu như mỗi xã ở huyện Thạch Thất đều có nhà máy lọc nước sạch riêng do nhiều công ty làm chủ. Thế nhưng, chẳng hiểu vì lý do gì, hệ thống nhà máy này hoạt động rất kém hiệu quả, có nơi rơi vào tình trạng hư hỏng đã lâu nhưng không được sửa chữa.