Từ ba-lê đến tranh trừu tượng

Học múa ba-lê từ 8 đến 16 tuổi ở Học viện Múa Việt Nam rồi gắn bó với nghiệp sư phạm tới bây giờ, nhiều người biết Hoàng Lan (sinh năm 1979) qua các lớp học năng khiếu miễn phí cho trẻ em, trong đó có trẻ tự kỷ. Triển lãm mỹ thuật “Solo Art Exhibition: Ấn tượng” của Hoàng Lan vừa khai mạc tại Nhà triển lãm Mỹ thuật 16 Ngô Quyền (Hà Nội), đánh dấu chặng đường 20 năm vẽ trong lặng lẽ.
0:00 / 0:00
0:00
 Tác phẩm của họa sĩ Hoàng Lan.
Tác phẩm của họa sĩ Hoàng Lan.

Trước triển lãm một ngày, Hoàng Lan trở thành tân hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam. Lần này, chị giới thiệu 20 bức tranh chất liệu Acrylic trên toan, có bức khổ lớn tới 2 m, còn lại kích thước đa dạng. Đã thực hành nhiều phong cách khác nhau, Hoàng Lan dần nhận thấy trừu tượng phù hợp nhất với mình.

Mỗi ngày, vừa dạy trẻ chị vừa ký họa. Khoảnh khắc chớp nhoáng, cứ vẽ một cách tự nhiên, tình cảm là ra đường nét, sắc mầu. Những em bé múa ba-lê là hình ảnh thân thương, gần gũi nhất với chị. Tiếp xúc với trẻ tự kỷ, cảm nhận sự thay đổi tích cực mỗi ngày, lòng chị thấy ngập tràn cảm hứng.

Thế giới nội tâm trong tác phẩm của Hoàng Lan chứa đựng nhiều khát vọng ẩn giấu sau sự lặng lẽ. Trong những bước gập ghềnh cuộc sống, chị luôn hướng về ngôi nhà tuổi thơ. Đắm đuối với không gian xưa cũ đó bằng góc nhìn của đứa bé trong mùa đông mưa rét trèo ra mái ngói cũ chờ mưa táp vào mặt; của bao mùa hè rung rinh hoa nắng liệng chiếc máy bay giấy từ mái ngói xuống sân chung, chị tự nhận, điều này chị giống bố - một nghệ sĩ, một người lính trở về từ chiến trường Quảng Trị. Lòng biết ơn mẹ cũng trở thành nguồn cảm hứng sâu sắc. “Cầu nguyện” là bức tranh chị tôn vinh mẹ mình và những người mẹ trong đời. Chị cũng thường quan sát, suy ngẫm về người lao động với bao câu hỏi: Ngày trẻ họ thế nào, họ làm gì, họ chọn nghề hay nghề chọn họ? Và rồi miên man trong ký ức về mẹ từng làm việc cho công ty thoát nước ở Hoa Lư nên từ nhỏ đã biết chuyện nhiều người lao động phải lụi cụi dưới cống, mệt lả và ngất đi trong ẩm thấp, tối tăm… Nhưng sau tất thảy, họ hạnh phúc vì đã làm đẹp cho đời.

Ở triển lãm đầu tiên trong đời, họa sĩ Hoàng Lan đưa đến những món ăn tinh thần và bình thản chờ đợi. “Quanh tôi có nhiều người tài năng, điều tôi chiêm nghiệm chưa chắc hợp với ai đó... nên tôi chỉ muốn bày tỏ sự nỗ lực, vươn tới và tình cảm của mình thông qua tác phẩm mà không hề đòi hỏi”, chị chia sẻ.