Trang sách khơi ước mơ

Một lần xem truyền hình về đất nước Nhật Bản, tôi thật sự ngạc nhiên và kính phục tinh thần đọc sách ở họ.
0:00 / 0:00
0:00

Hình ảnh những cô cậu thanh niên, hay những học sinh… đều cầm một cuốn sách trên tay đã ấn tượng mạnh mẽ với tôi. Thói quen tranh thủ đọc sách trong lúc chờ đợi, hay lúc ngồi trên xe bus… đã phổ biến và hết sức bình thường ở quốc gia này.

Ở Việt Nam, ngày hội sách hằng năm như một hình thức tỏa rộng đưa văn hóa đọc sách đến với nhiều người, đặc biệt giúp lan tỏa tri thức rộng rãi đến thế giới học đường. Các em học sinh có cơ hội cũng như động lực để sống chậm, sống sâu hơn thông qua việc đọc những cuốn sách đa dạng và phong phú. Tại Trường THCS xã Hải Hà, Hải Hậu, Nam Định, nhiều em học sinh luôn chủ động tìm tới chân trời tri thức qua những cuốn sách. Sự đồng hành của các giáo viên tại trường, cũng như tinh thần học hỏi từ các em học sinh tạo thành nhịp cầu làm nên bao tinh hoa từ sách.

Dạy môn Văn tại trường Hải Hà nhiều năm nay, tôi luôn dành yêu thương cũng như quan tâm đặc biệt với những học trò yêu thích việc đọc sách. Tôi luôn biến mình trở thành người bạn lớn, lắng nghe, chia sẻ với các học trò của mình trên từng cuốn sách. Chúng tôi “du ký” qua nhiều hành trình tri thức khi cuốn sách này mở ra, lại nối tiếp mở ra một cuốn sách khác. Thật may mắn, khi thư viện sách của nhà trường có rất nhiều đầu sách, trên nhiều lĩnh vực, môn học khác nhau. Sách không hề im lìm, trống vắng trên giá mà luôn được các em tìm đọc, đổi trao chia sẻ kiến thức với nhau.

Với việc đọc trong môi trường của chúng tôi, khoảng cách của sự e ngại giữa thầy và trò dường như được rút ngắn lại khi thầy và trò cùng nhau có những giây phút giải lao bên những cuốn sách vào giờ ra chơi. Đặc biệt hơn ở những buổi ngoại khóa, niềm khao khát tìm hiểu về những điều thú vị trong sách được thầy, cô giảng dạy cặn kẽ, nay được mở rộng bằng những phút giây thực hành, thí nghiệm. Đến với sách, các em học sinh của trường Hải Hà như trưởng thành hơn trong nhận thức cũng như phát triển tâm hồn. Điều đó không phải cảm nhận được ngay lập tức, nhưng theo thời gian mỗi một tuần qua đi, mỗi một tháng qua đi, các thầy, cô giáo như chúng tôi cảm nhận được vẻ đẹp văn hóa, tri thức, tâm hồn từ sách đã ngấm dần vào tố chất, phong cách các học sinh trường mình.

Có một sứ mệnh sâu xa khi chúng tôi luôn tâm niệm sẽ truyền cảm hứng đọc sách tới các em. Để từ đó các em có thể “chạm vào” kết nối với những nhân vật tên tuổi, lẫy lừng qua những cuốn sách. Những câu chuyện về sách được chúng tôi thị phạm, lan tỏa một cách bình dị nhưng sinh động. Đó là tỷ phú Bill Gates - Nhà sáng lập tập đoàn Microsoft với thói quen đọc 50 cuốn sách mỗi năm. Ông dành ít nhất 1 tiếng mỗi ngày để đọc sách. Hoặc tỷ phú Mark Zuckerberg, người đọc sách mỗi ngày để học hỏi những điều mới và mở rộng tầm nhìn. Hay nữ hoàng truyền thông Oprah Winfrey có một câu lạc bộ sách riêng và thường xuyên chia sẻ những cuốn sách yêu thích với người hâm mộ…

Sách là người bạn vĩ đại và không có gì xa lạ với chúng ta. Không chỉ ngày 21/4, mà tất cả mọi ngày đều là Ngày đọc sách.