Ban tổ chức hội Lim năm 2011 đã cam kết quan họ sẽ hát "mộc" không loa, tăng âm... Tức là sẽ dần đưa quan họ trở về với không gian vốn có của nó. Tuy nhiên, những người đi trảy hội vẫn thấy tiếng loa át tiếng hát. Một liền anh đã giãi bày rằng, "Không cho dùng loa phát thanh khiến các lán hát gặp rất nhiều khó khăn. Hình thức hát "mộc" chỉ phù hợp cho không gian nhỏ hẹp ở trong nhà, còn tại đồi Lim với lượng người và không gian rộng lớn sẽ bị nuốt âm, khiến các liền anh, liền chị phải hát rất to mới có thể phục vụ được du khách".
Hội Lim năm nay, ban tổ chức lại hướng trọng tâm vào việc làm thế nào để lập được kỷ lục về số lượng người mặc áo quan họ, hát bài quan họ..., vì thế, không gian văn hóa cho quan họ vẫn bị bỏ ngỏ.
Theo ban tổ chức, tái hiện không gian diễn xướng trong hội Lim là điều khó khăn, bởi mỗi khi hội về, số lượng người tham gia thường rất đông. Trong khi quan họ đòi hỏi một không gian rộng, các nhóm hát tìm đến nhau tự nhiên chứ không mang tính sắp đặt. Các lều hát được dựng lên san sát, âm thanh bên này át bên kia. Không gian quan họ cũng trở nên lộn xộn. Một nhà nghiên cứu về văn hóa dân gian cho biết: Ở hội Lim xưa, các nhóm quan họ hát giao đãi một cách tự nhiên trên đồi chứ không lập lều cố định để biểu diễn cho khách theo kiểu sân khấu nhỏ như hiện nay. Và đó còn là lối hát chơi với nhau nên ai thích thì nghe và chắc chắn không vì tiền thưởng, tiền "boa" từ khán giả. Cách làm của hội Lim hiện nay đã và đang phá vỡ không gian quan họ. Và dẫu đã trở thành di sản văn hóa đại diện nhân loại thì quan họ vẫn chưa tìm được không gian văn hóa đích thực của mình.
Theo PGS, TS Nguyễn Văn Huy, nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học, "Hội Lim đang biến thành lễ hội du lịch thay vì theo kiểu hội làng như xưa. Cách làm như thế không tôn trọng và khuyến khích phát triển văn hóa địa phương, văn hóa của các làng- đơn vị cơ bản của nông thôn. Khuyến khích văn hóa địa phương mới là điều quan trọng chứ không phải chạy theo chuyện đông người".
Ðể tạo dựng không gian văn hóa đích thực cho quan họ, nhà nghiên cứu văn hóa Ðặng Hoành Loan đề xuất: "Hãy bảo tồn quan họ trong các làng, khôi phục lại sinh thái văn hóa cho nó. Cách xa đó năm cây số thì mời khách xuống xe đi bộ vào làng để nghe quan họ chúng tôi hát. Khi đó chẳng cần gì phải hát mi-crô. Một làng giữ được thì những làng khác sẽ giữ theo". Thực tế, ở trong các làng quan họ chung quanh hội Lim vẫn còn nhiều làng lưu giữ quan họ, tổ chức các canh hát thâu đêm, suốt sáng. Hội Lim nên phát triển nhiều hơn nữa hình thức hát canh để thu hút phần nào lượng khách thưởng thức.