Sức mạnh tuổi trẻ

Chelsea trình diễn bữa tiệc bóng đá ngoạn mục khi đánh bại Barca 3-0 ở vòng bảng Champions League. “Bầy trẻ” của Enzo Maresca không ngừng trưởng thành qua từng trận.

Đội hình trẻ với lối đá đẹp đã mang lại chiến thắng cho Chelsea.
Đội hình trẻ với lối đá đẹp đã mang lại chiến thắng cho Chelsea.

Sân Stamford Bridge một lần nữa lặp lại thảm họa cho Barcelona. Đội đương kim vô địch La Liga đến London với phong độ cao, được dẫn dắt bởi thủ lĩnh Lamine Yamal vừa tìm lại chính mình, nhưng họ vẫn cúi đầu. Đơn giản vì Chelsea quá hay.

Trong số những điều đáng kinh ngạc, phải kể đến Estevao. Bằng tuổi Yamal, chỉ lớn hơn vài tháng, “thần đồng” bóng đá Brazil như một mũi tên xuyên phá bên cánh phải, xuất sắc khi di chuyển vào trung lộ. Trong lần đầu tiên đối mặt trực tiếp, Estevao đã dạy Yamal về bóng đá đẹp, hay khái niệm “jogo bonito” nổi tiếng.

Trận đấu được quyết định bởi hai yếu tố đối nghịch: Sự mờ mịt, rời rạc của Barcelona và sự khẩn trương, khao khát của Chelsea. Đội bóng của Enzo Maresca bóp nghẹt đối thủ. Họ gây áp lực ngay từ giây đầu, chạy không ngừng, tranh chấp theo nhịp độ cao và lao lên như thể trận đấu chỉ có một hướng duy nhất. Maresca, một người tôn thờ triết lý Guardiola, đổi cả bộ mặt hàng công khi đặt Estevao và Garnacho làm đôi cánh, Pedro Neto đá “số 9 ảo”, tạo nên một cấu trúc tấn công linh hoạt.

Chelsea thậm chí bốn lần đưa bóng vào lưới nhưng đều bị từ chối, hoặc việt vị, hoặc bóng chạm tay. Chi tiết ấy không kéo “The Blues” chùng xuống mà càng làm họ gia tăng nhiệt độ. Trong cái lạnh cuối thu ở London, Yamal co cụm khi đối đầu người quen Cucurella. Ngược lại, các cầu thủ áo xanh tạo nên cuồng phong mạnh mẽ với vũ điệu Estevao, cùng sự dẫn dắt thế trận xuất sắc của Enzo Fernandez.

Estevao luôn là người châm lửa cho các điểm nóng nhờ tốc độ, thăng bằng, tự tin và đặc biệt là khả năng dứt điểm trong không gian hẹp. Bàn nâng tỷ số lên 2-0 là khoảnh khắc xuất thần. Sau khi De Jong chuyền lỗi, anh xuyên thẳng vào vòng cấm, vượt Cubarsi và sút ở góc cực hẹp dù Balde cố gắng áp sát. Trước đó, tình huống lộn xộn mà Cucurella tạo ra khiến Kounde phản lưới.

Không ai nhận ra Barca. Thứ bóng đá mà Maresca triển khai khiến đối thủ rối loạn, không còn ý tưởng và không phản ứng. Ngoài cơ hội tốt ở phút thứ 5 bị Ferran Torres đá ra ngoài, Barca hầu như không thể hiện được điều gì khác. Thêm nữa, Araujo nhận thẻ đỏ cuối hiệp 1 càng khiến đội khách hoảng loạn. Việc Hansi Flick không tăng cường hậu vệ là sự mạo hiểm. Kết quả, “Blaugrana” dễ dàng sụp đổ.

Trận thứ 51 liên tiếp, trên mọi mặt trận, Chelsea xuất phát mà không có cầu thủ nào đạt 30 tuổi. Đội ngũ trẻ trung ấy tràn đầy tự tin, phối hợp nhịp nhàng để phá vụn cấu trúc Barca. Liam Delap vào sân và ghi bàn ấn định kết quả 3-0 là minh chứng cho sức mạnh tuổi trẻ của đoàn quân Maresca. Chelsea thắng và thống trị trận đấu với vị thế một ông lớn.

Chelsea thắng 3 trận liên tiếp mà không thủng lưới, ghi 8 bàn. Cả nền bóng đá Anh đang chờ đợi derby London với Arsenal cuối tuần này (23 giờ 30 phút ngày 30/11).