Trui rèn bản lĩnh

Thất bại 2-3 trước chủ nhà Indonesia tối 3/2 khép lại hành trình của đội tuyển (ĐT) futsal Việt Nam tại Vòng chung kết futsal châu Á.

Đội tuyển futsal Việt Nam cần thể hiện bản lĩnh ở những trận đấu có áp lực cao.
Đội tuyển futsal Việt Nam cần thể hiện bản lĩnh ở những trận đấu có áp lực cao.

Đó là một trận thua để lại nhiều tiếc nuối, khi chúng ta chơi không tệ, tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể phá “dớp” ba lần liên tiếp bị loại ở tứ kết giải châu lục.

Trước trận, cả hai bên đều có điểm tựa tinh thần. Nếu như lợi thế của ĐT futsal Indonesia là sân nhà, khán giả nhà, thì ĐT Việt Nam cũng có thể tự tin vì vừa đánh bại họ tại SEA Games 33 cuối năm 2025. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, ĐT Việt Nam nhập cuộc đầy hứng khởi. Chúng ta đẩy cao đội hình, liên tiếp có những pha dứt điểm về khung thành đối thủ.

Nhưng chính trong lúc đang hưng phấn, tinh thần của ĐT Việt Nam lại bị “dội gáo nước lạnh” sau pha phối hợp đá biên rất cơ bản của Indonesia. 7 phút sau, sai lầm cá nhân tiếp tục buộc các học trò của HLV Diego Giustozzi phải trả giá. Hai bàn thua ngay trong hiệp một đẩy ĐT futsal Việt Nam vào thế rượt đuổi đầy bất lợi.

Dù sang hiệp hai, Đa Hải nhen nhóm hy vọng bằng bàn gỡ, nhưng hàng thủ Việt Nam tiếp tục chơi không tốt, khi để Indonesia tái lập cách biệt trong một tình huống chúng ta đông quân số hơn. Trong khi đó ở phía trên, hàng loạt cơ hội rõ rệt bị Đa Hải, Đoàn Phát và Mạnh Dũng bỏ lỡ.

Không thể phủ nhận futsal Indonesia đã tiến bộ đáng kể với thể lực dồi dào, lối pressing mạnh mẽ và đấu pháp hợp lý từ sự nghiên cứu kỹ đối thủ. Nhưng rõ ràng, ĐT Việt Nam không thua về trình độ, mà về bản lĩnh và khả năng chống chịu áp lực. Nếu được làm lại, chắc hẳn họ sẽ làm tốt hơn.

Phép giả định ấy dĩ nhiên không bao giờ thành hiện thực. Bởi vậy, thay vì coi thất bại chỉ là một trận thua, futsal Việt Nam cần xem đó là bài học để trui rèn bản lĩnh. Từ cảm giác “ngợp” đến sự tự tin, chủ động là một quá trình tôi luyện dài hơi, cả về tinh thần lẫn kỹ năng. Như ở bóng đá 11 người, chúng ta mất biết bao nhiêu năm mới loại bỏ được tâm lý “sợ” người Thái hay những đối thủ Tây Á cao to.

Sẽ có nhiều sự nuối tiếc sau giải châu Á, nhưng với futsal Việt Nam, bài học nhận được không hề vô nghĩa. Chặng đường phía trước còn rất dài, và để tiến lên, chúng ta phải cố gắng từng chút một.