Tuần trước, Sinner thua Jakub Mensik tại tứ kết ATP 500 Doha, chỉ ít ngày sau khi bị loại ở bán kết Australian Open. Kể từ nửa sau năm 2024, khi anh cũng dừng bước ở tứ kết Wimbledon và ngay sau đó là Masters 1.000 Canada, Sinner chưa từng bị loại trước trận chung kết ở hai giải liên tiếp. Điều này với hầu hết các tay vợt là bình thường, nhưng với người giành 4 danh hiệu Grand Slam, người ta bắt đầu nói tới khủng hoảng.
Chính Sinner cũng thừa nhận: “Mọi tay vợt đều có lúc thăng trầm. Tôi đã có hai năm tuyệt vời và bây giờ đang ở một giai đoạn hơi chững lại, nhưng tôi không quá lo lắng. Tôi biết mình có thể chơi tốt hơn”.
Thực tế là hai mùa giải trước đó của Sinner rất xuất sắc, bất chấp việc anh dương tính với clostebol tại Indian Wells 2024 (bị cấm thi đấu sau khi đăng quang Australian Open 2025). Trước sự cố đó, anh lần đầu vô địch Melbourne và Rotterdam. Sau đó, anh giành các danh hiệu tại Miami, Halle, Cincinnati, US Open và Thượng Hải. Tiếp đó, anh vô địch ATP Finals và giúp Italia đăng quang Davis Cup.
Năm 2025, sau ba tháng cấm thi đấu, anh tiếp tục giành thêm các danh hiệu Wimbledon, Bắc Kinh, Vienna, Paris và bảo vệ ATP Finals. Vậy, điều gì đang xảy ra với Sinner? Thể lực của Sinner là một hoài nghi lớn. Anh chật vật trước Eliot Spizzirri do thời tiết nắng nóng tại Australia, rồi thua Novak Djokovic trong đau đớn.
Những trận đấu kéo dài 5 set luôn ám ảnh Sinner. “Tôi vẫn ổn. Đội ngũ của tôi đang làm việc tốt”, tay vợt 24 tuổi nhấn mạnh. Tất cả cùng hướng về Indian Wells đầu tháng sau để xem Sinner ổn như thế nào.