Lần so tài thứ 2, đội hình xuất phát Saigon Heat và Cantho Catfish đều có sự điều chỉnh. Theo đó, ở danh sách ra quân của đội nhà, Nguyễn Phúc Vinh được đánh chính thay cho Tim Waale. Đồng thời ở phía đội khách, hậu vệ giàu kinh nghiệm Nguyễn Hoàng Tuấn được đôn lên thay cho trung phong trẻ Nguyễn Văn Gia Huy.
Tương tự lần chạm trán đầu tiên, Saigon Heat phủ đầu đội khách bằng những đợt tấn công nhanh và dồn dập. Những đường chuyền dài, những pha tổ chức cướp bóng được kết thúc bằng phản công nhanh giúp “Ông 30” sớm thiết lập chênh lệch hai chữ số. Cộng thêm dàn đánh chính vào tay sớm, nổi bật là hậu vệ giàu tốc độ Nguyễn Anh Kiệt, cựu vương VBA nhập cuộc hoàn hảo 32-13.
Lực lượng hùng hậu và vượt trội về thể hình giúp “Ông 30” tiếp tục chiếm thế thượng phong. Theo đó, đội bóng “Ông 30” phong tỏa các mũi công của đối thủ và không ngừng tổ chức phản công nhanh sắc bén. Ngoài ra, cựu vương VBA phô diễn lực lượng hùng hậu và đồng đều khi toàn bộ cầu thủ đều ra sân và ghi điểm. Chiều ngược lại, mặt trận tấn công của đội khách khởi sắc nhờ những pha đột phá và ném xa từ Phùng Quốc Hưng, Dương Đức Trí và Albert Bordeos Opeña.
Tuy nhiên, thể lực suy giảm khiến các học trò HLV Phan Thanh Cảnh khó lòng tạo đột biến. Ngược lại, nhờ lực lượng dày và phân bổ phút đấu đồng đều, đội bóng áo đỏ dư dả sức lực để lấy lại thế thượng phong và về đích với chiến thắng 93-73.
Brandis Raley Ross, tay ghi điểm bền bỉ của Saigon Heat, là chủ nhân danh hiệu Player of the Game (Cầu thủ xuất sắc nhất trận) với 21 điểm, 12 rebounds, 4 kiến tạo và 5 cướp bóng.