Thủ lĩnh McTominay mở tỷ số bằng pha tung người móc bóng ngoạn mục, Đan Mạch gỡ hòa dù chỉ còn 10 người, rồi Scotland định đoạt kết quả với 2 bàn thắng trong thời gian bù giờ.
Bóng đá thật đẹp khi nó “hóa điên”. Scotland chỉ có một lựa chọn: Phải thắng. Và họ đã thắng theo cách không giống với kịch bản nào. 28 năm sau, kể từ mùa hè nước Pháp 1998, Scotland sẽ góp mặt ở World Cup 2026 tại Canada, Mỹ và Mexico.
Bài hát “Flower of Scotland” sẽ lại vang lên vượt ra khỏi vùng Highlands. Tất cả là nhờ McTominay, Shankland, Tierney và McLean. Trong khi đó, Đan Mạch của Brien Riemer sẽ phải chờ thêm. Họ cần phải vượt qua giai đoạn play-off.
Một siêu phẩm móc bóng mang tính biểu tượng của McTominay đã mở màn cơn điên cuồng trong bầu không khí cuồng nhiệt của Hampden Park. McTominay ngày càng khác biệt kể từ khi đến Napoli làm việc cùng Antonio Conte. Với bàn thắng ấy, người ta gọi anh là “Scott Ronaldo”.
Rasmus Hojlund, đồng đội của McTominay ở Napoli, gỡ hòa 1-1. Scotland vươn lên, Đan Mạch lại gỡ 2-2 khi đá với 10 người. Kết thúc 90 phút chính thức, chiếc vé trong tay Đan Mạch. Nhưng đội chủ nhà không bỏ cuộc. Kieran Tierney thấy thủ môn Kasper Schmeichel dâng lên quá cao nên sút từ dưới vạch giữa sân ở phút bù giờ thứ 3. Cả Glasgow nổ tung. Phút bù giờ thứ 8, đến lượt McLean sút xa chân trái ấn định kết quả 4-2.
Hành trình của Scotland rất khó khăn, có lúc tưởng như họ sẽ bị loại. Nhưng một thế hệ như Robertson, McTominay, McGinn, Christie hay Tierney xứng đáng được góp mặt ở World Cup.