Cà Mau trong dông bão
Buổi sáng ngày 13/7 vừa qua trở thành ký ức ám ảnh đối với hàng trăm hộ dân tại nhiều xã nông thôn tỉnh Cà Mau. Chỉ trong chưa đầy hai tiếng đồng hồ (từ 7-9 giờ sáng), trận cuồng phong bất ngờ quét qua hàng loạt vùng quê thanh bình thuộc các xã Trí Phải, Lương Thế Trân, Khánh Bình, Trần Văn Thời…, khiến hơn 70 mái nhà phút chốc thành đống đổ nát. Nặng nề nhất là xã Khánh Bình với bốn người bị thương, tám nhà dân và điểm trường lẻ Lý Tự Trọng bị sập hoàn toàn, 21 căn nhà bị tốc mái và hai trụ điện hạ thế 220 V bị gãy đổ.
Đã nhiều ngày trôi qua nhưng đến nay, bà Nguyễn Thị Bình (ngụ ấp Tham Trơi, xã Khánh Bình) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại thời khắc lốc xoáy càn qua. Sáng hôm 13/7, khi cả nhà chưa thức giấc, tiếng gió rít lên từng hồi dữ dội đã hất văng cháu trai 11 tuổi của bà ra khỏi giường. Chiếc tủ thờ nặng trịch cũng bị cuốn bay hàng chục mét. “Căn nhà cũ trước đây nhờ các nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng, đến cái giường ngủ cũng phải đi xin. Ở chưa được bao lâu thì sau cơn dông, toàn bộ tài sản không còn gì. Nhà tôi có bốn người bị thương nhưng may mắn thoát chết”, bà Bình nghẹn ngào.
Cách đó không xa, bà Huỳnh Thị Út (65 tuổi, cùng ấp Tham Trơi) vẫn chưa hoàn thần khi chứng kiến ngôi nhà mình bị san phẳng. Lúc đó, chồng bà đang nằm võng, còn bà nghỉ trong phòng do cơn rối loạn tiền đình. “Trời đất tối sầm rất nhanh, gió mạnh như muốn nhấc bổng mọi thứ. Vợ chồng tôi chỉ kịp bò ra ngoài. Nhìn lại, mái nhà đã bị tốc sạch, đồ đạc bay cuồn cuộn trên không. Sống cả đời ở đây, chưa bao giờ tôi thấy trận dông lốc nào tàn khốc đến vậy. Chỉ sau một cái chớp mắt, chúng tôi trắng tay”, bà Út thất thần kể.
Không chỉ dông lốc, hiểm họa sạt lở bờ sông tại Cà Mau cũng diễn biến khó lường. Từ ngày 17 đến 19/7, tại xã Đất Mới và Định Thành liên tiếp xảy ra năm vụ sạt lở đất, làm hư hỏng nhiều nhà dân và hạ tầng giao thông. Riêng xã Đất Mới ghi nhận bốn vụ sạt lở chỉ trong hai ngày 17 và 18/7.
Chỉ đạo tại hiện trường, Bí thư Đảng ủy xã Đất Mới Nguyễn Phương Đông nhấn mạnh, mục tiêu hàng đầu là bảo vệ tính mạng cho Nhân dân: “Ngoài huy động lực lượng giúp dân khắc phục hậu quả, khoanh vùng và cắm biển cảnh báo nguy hiểm, địa phương tập trung tuyên truyền người dân nâng cao cảnh giác, chủ động di dời tài sản, hạn chế lưu thông qua các đoạn đường rạn nứt để bảo đảm an toàn”.
Sát cánh cùng Nhân dân vượt khó
Từ đầu năm 2026 đến nay, thiên tai tại Cà Mau liên tục để lại những hậu quả nặng nề. Sét đánh đã cướp đi sinh mạng của hai người dân; 82 vụ sạt lở đất bờ sông, bờ vuông tôm với tổng chiều dài hơn 2.250m đã nuốt chửng 75 ngôi nhà, cuốn phăng tài sản trị giá hơn 8,7 tỷ đồng.
Theo Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi tỉnh Cà Mau Nguyễn Thanh Tùng: Cùng thời gian trên, toàn tỉnh cũng xảy ra 43 vụ lốc xoáy làm bốn người bị thương, thiệt hại 381 căn nhà (sập hoàn toàn 54 căn, hư hỏng nặng và tốc mái 327 căn), cùng 41 trụ điện và 73 cây xanh gãy đổ... “Xót xa hơn, mưa lớn trái mùa đã làm tan biến hy vọng của hàng trăm hộ dân làm muối và nuôi tôm. Hơn 1.520 ha diện tích sản xuất muối đang đến ngày thu hoạch bị hòa tan hoàn toàn trong nước, thiệt hại ước tính hơn 14,4 tỷ đồng. Đó là mồ hôi, công sức tích góp cả năm trời của người diêm dân”, ông Tùng chia sẻ thực trạng.
Giữa những đổ nát, tinh thần kiên cường của người dân cùng sự vào cuộc quyết liệt “coi dân là trên hết” của chính quyền tỉnh Cà Mau đã thắp lên hơi ấm nghĩa tình.
Tại xã Khánh Bình, ngay khi dông lốc vừa qua, khi những hạt mưa còn chưa dứt, lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ cùng cán bộ địa phương đã xông pha vào tâm lốc để cứu hộ. Bí thư Đảng ủy xã Khánh Bình Nguyễn Quốc Tiến, chia sẻ: “Nhiệm vụ ưu tiên số một là cứu người. Những người bị thương được sơ cứu tại chỗ và đưa đi bệnh viện kịp thời. Trên các ngả đường ngổn ngang, lực lượng điện lực cũng dầm mình trong mưa để dựng lại cột điện, khôi phục dòng điện sinh hoạt sớm nhất cho bà con”.
Cùng thời điểm, đoàn công tác của đồng chí Hồ Thanh Thủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau, đã tức tốc đến hiện trường. Không bàn giấy, không nghi thức, lãnh đạo tỉnh trực tiếp đến từng hộ gia đình ân cần thăm hỏi, động viên và trao tận tay những khoản hỗ trợ khẩn cấp.
Nhận số tiền hỗ trợ ngay trên nền nhà vừa sập, bà Nguyễn Thị Hiền (ấp Tham Trơi, xã Khánh Bình) xúc động: “Lúc nhà sập, tài sản mất hết, cả gia đình hoang mang không biết đêm nay ngủ đâu, lấy gì ăn. Nhờ sự giúp đỡ kịp thời của chính quyền, chúng tôi mới có thêm động lực để gượng dậy”.
Thiên tai nơi cực nam Tổ quốc ngày càng dị thường và tàn khốc, nhưng người dân Cà Mau không bao giờ đơn độc. Khẳng định về chính sách lâu dài, đồng chí Hồ Thanh Thủy nhấn mạnh: “Tỉnh tiếp tục thống kê để đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ. Tùy mức độ thiệt hại, tỉnh sẽ có mức hỗ trợ phù hợp. Với các trường hợp gia đình quá khó khăn có nhà sập hoàn toàn, tỉnh sẽ hỗ trợ xây lại nhà mới, quyết không để một người dân nào phải rơi vào cảnh màn trời chiếu đất”.
Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau, trong 6 tháng đầu năm 2026, Quỹ “Vì người nghèo” và Quỹ Cứu trợ tỉnh đã chi hơn 28 tỷ đồng để hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, cùng nhiều chương trình an sinh xã hội thiết thực. Sự đồng hành kịp thời này đã tiếp thêm sức mạnh để những người yếu thế vững tin vươn lên ổn định cuộc sống.