CHUYÊN ĐỀ: “NGƯỜI TRẺ KỂ CHUYỆN HY SINH”

Làm phim về người lính một cách đầy cảm xúc

Đề tài người lính và chiến tranh cách mạng luôn được Điện ảnh Quân đội nhân dân (ĐAQĐND) quan tâm kỹ lưỡng. Phim truyện điện ảnh “Mưa đỏ” sẽ là dự án có quy mô lớn nhất của đơn vị trong 10 năm trở lại đây. Thời Nay có cuộc trò chuyện cùng Thượng tá, nhà biên kịch Nguyễn Thu Dung, Giám đốc ĐAQĐND.
Làm phim về người lính một cách đầy cảm xúc

Phóng viên (PV): Thưa Thượng tá Nguyễn Thu Dung, ĐAQĐND đã quan tâm thế nào về những mảng đề tài lớn và xuyên suốt, trong đó có người lính và chiến tranh cách mạng?

Thượng tá Nguyễn Thu Dung: Trong thời gian gần đây, ĐAQĐND đã kiện toàn đội ngũ làm phim, sáng tác, kỹ thuật, hậu kỳ, tuyên truyền; bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho mỗi thành phần. Được sự quan tâm của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, chúng tôi từng bước hoàn thiện hệ thống trang thiết bị đồng bộ tương đối hiện đại. Chất lượng phim ngày càng nâng cao, hình thức thể hiện được đổi mới, tiệm cận hơn với khán giả trẻ. Nhiều phim đạt giải cao trong những Liên hoan, Giải thưởng lớn như Bông sen, Cánh diều, Giải Báo chí quốc gia, Giải thưởng Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc…

Đề tài người lính luôn bao trùm, chi phối định hướng sáng tác của ĐAQĐND. Trong từng phân khúc đề tài như lịch sử chiến tranh, hậu chiến, thương binh - liệt sĩ, bộ đội thời bình… chúng tôi luôn lấy người lính là hình tượng trung tâm để xây dựng tác phẩm.

PV: Cùng với một đề tài, nhiều đơn vị khai thác, nhưng các tác phẩm của đơn vị luôn có nét đặc trưng riêng có. Theo chị, đặc trưng đó là gì?

Thượng tá Nguyễn Thu Dung: Các nhà làm phim của ĐAQĐND đồng thời cũng là những người lính. Đó là những nghệ sĩ - chiến sĩ thấm nhuần phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tràn đầy nhiệt huyết. Chúng tôi có sẵn sự đồng cảm sâu sắc, gắn bó đặc biệt với người lính - những người là đồng chí, đồng đội của chúng tôi.

Trong đời sống, sinh hoạt, học tập hằng ngày, đội ngũ những người làm phim của đơn vị thường xuyên học tập, nghiên cứu về lịch sử chiến tranh cách mạng, về Quân đội và người lính để trau dồi, bổ sung kiến thức về các lĩnh vực.

Một điểm quan trọng là lịch sử hình thành và phát triển của ĐAQĐND có dấu ấn sâu sắc của nhiều thế hệ đã xông pha tác nghiệp ở tuyến đầu trên khắp các chiến trường, đặc biệt là 38 liệt sĩ. Bản thân các tác giả, nhà làm phim cũng có nhiều người là con em thương binh, liệt sĩ. Bởi vậy, chúng tôi làm phim về người lính một cách đầy cảm xúc. Đây có lẽ là những điểm đã góp phần tạo nên màu sắc riêng của đơn vị khi làm phim về đề tài người lính.

Sa bàn bối cảnh Thành cổ Quảng Trị được dựng trong quá trình làm phim “Mưa đỏ”.

Sa bàn bối cảnh Thành cổ Quảng Trị được dựng trong quá trình làm phim “Mưa đỏ”.

PV: Gần đây, thông tin về phim điện ảnh “Mưa đỏ” đã thu hút sự chú ý của công chúng dù đang ở giai đoạn khởi động. Xin chị chia sẻ về dự án này?

Thượng tá Nguyễn Thu Dung: Phim truyện điện ảnh “Mưa đỏ” hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025), Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025) và các ngày lễ lớn của Đảng, Nhà nước, Quân đội năm 2025.

Đây là dự án có quy mô lớn nhất trong vòng 10 năm trở lại đây đối với ĐAQĐND. Nội dung phim phản ánh cuộc chiến đấu anh dũng, kiên cường của nhân dân và cán bộ chiến sĩ QĐNDVN trong 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, cuộc đấu trí của chúng ta trên bàn đàm phán tại Hội nghị Paris; tố cáo tội ác chiến tranh; ca ngợi khát vọng hòa bình, độc lập, thống nhất và tinh thần hòa giải, hòa hợp dân tộc của Nhân dân Việt Nam. Đây là dự án đầu tiên mà chúng tôi đầu tư phục dựng lại bối cảnh chiến trường với diện tích lên đến 50 ha. Kịch bản của nhà văn Chu Lai, đạo diễn là NSƯT Đặng Thái Huyền.

Buổi tuyển chọn diễn viên cho phim “Mưa đỏ” tại hai điểm Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút hơn 300 diễn viên đăng ký. Con số này là một tín hiệu đáng mừng, thể hiện sự quan tâm của thế hệ trẻ, có lẽ bao gồm cả những người làm điện ảnh và khán giả điện ảnh, đối với đề tài lịch sử chiến tranh.

Thượng tá Nguyễn Thu Dung: “Hằng năm, ĐAQĐND đều chú trọng làm phim về đề tài thương binh, liệt sĩ. Nhiều bộ phim được bộ đội và nhân dân đón nhận tích cực. Có thể kể đến các bộ phim tài liệu “Ngày về” (sản xuất 2017), “ChưTankra” (2019), “Mầm xanh đất lửa” (2020), “Phim đỏ” (2020), “Nỗi đau da cam” (2021), “Niềm tin” (2022), “Suối nguồn” (2023); phim truyện “Hóa thổ” (2017), “Nơi ta không thuộc về” (2018)… Năm 2024, chúng tôi sản xuất 2 phim tài liệu “Linh ảnh” và “Lời nguyện tri ân” hướng tới kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2024)”.

PV: Với “Mưa đỏ”, chị nhận định gì về khó khăn, thuận lợi?

Thượng tá Nguyễn Thu Dung: Phải khẳng định, kịch bản “Mưa đỏ” là kịch bản đã thu hút sự quan tâm lớn của ĐAQĐ, góp một phần động lực để chúng tôi mạnh dạn báo cáo Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị xây dựng đề án phim. Tuy nhiên, vì đây là một dự án lớn trong vòng 10 năm qua nên chúng tôi cũng gặp không ít những khó khăn.

Thứ nhất, tái hiện lại bối cảnh lịch sử và không khí hào hùng của thời đại trong khuôn khổ một bộ phim hơn 100 phút đòi hỏi những tiêu chuẩn rất cao. Hình tượng nhân vật, kết cấu kịch bản, phục trang, đạo cụ, cho đến từng chi tiết trong phim… đều phải được thiết kế thật tỉ mỉ, sắc nét và chặt chẽ, đúng với lịch sử. Mọi thành phần làm phim phải có nghiên cứu sâu rộng, am hiểu lịch sử. Thứ hai, làm phim về lịch sử đã khó, phim lịch sử chiến tranh càng khó hơn. Thông tin trên phim phải chính xác về mặt lịch sử và lịch sử chiến tranh, về tác chiến, chiến thuật quân sự... Thứ ba, phim có nhiều cảnh chiến tranh, trong đó bảo đảm hiệp đồng tốt giữa các bộ phận và bảo đảm an toàn tuyệt đối là những vấn đề cần được đặt lên hàng đầu. Điều đó đòi hỏi ở chúng tôi rất nhiều nỗ lực trong công tác quản lý, tổ chức, điều hành.

PV: Xin cảm ơn Thượng tá, nhà biên kịch Nguyễn Thu Dung!

Có thể bạn quan tâm

“Kết hợp kỷ luật và cảm xúc để thành công”

“Kết hợp kỷ luật và cảm xúc để thành công”

Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội vừa ra mắt, mở thêm cơ hội tiếp cận giữa nghệ thuật giao hưởng và công chúng. Đồng hành trong những buổi hòa nhạc đầu tiên, nhạc trưởng Lê Phi Phi cho rằng chính tinh thần kỷ luật, bản lĩnh của người lính sẽ trở thành nền tảng đặc biệt để dàn nhạc tạo nên bản sắc.

Họa sĩ Nguyễn Tấn Phát hướng dẫn các bạn trẻ thực hành với sơn mài tại đình Hà Vĩ.

“Sơn mài là nghề chậm, nhịp sống bây giờ lại rất nhanh”

Nghệ thuật sơn mài đang có thêm những cách tiếp cận mới, tăng tính tương tác và thu hút sự tham gia của giới trẻ. Thời Nay có cuộc trò chuyện với họa sĩ, Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát - người đang kiên trì đưa sơn mài đến công chúng qua những trải nghiệm trực tiếp tại đình Hà Vĩ và làng cổ Đường Lâm (Hà Nội).

“Giá trị tác phẩm báo chí phải được kiểm chứng bởi cuộc sống và bạn đọc”

“Giá trị tác phẩm báo chí phải được kiểm chứng bởi cuộc sống và bạn đọc”

Kỷ niệm 75 năm Báo Nhân Dân ra số đầu, nhìn lại hành trình phát triển báo chí cách mạng đặt trong bối cảnh truyền thông số biến đổi nhanh chóng, nhà báo Hồ Quang Lợi - nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam chia sẻ suy nghĩ về vai trò của “tính nhân dân” trong báo chí cũng như trách nhiệm của thế hệ nhà báo trẻ.

Chương trình âm nhạc đánh dấu chặng đường âm nhạc 30 năm của nhạc sĩ Đỗ Bảo.

Nạp năng lượng cho những hành trình lớn

Công nghệ đang mở ra nhiều cánh cửa cho các hoạt động nghệ thuật, đặc biệt là âm nhạc. Nhiều nghệ sĩ trẻ đang xem các nền tảng công nghệ số như một môi trường để chinh phục thử thách bao gồm phát triển sản phẩm và gầy dựng tên tuổi.

“Dốc Phiềng Sa”, tác phẩm của họa sĩ Đỗ Đức.

“Tôi tìm chiều sâu, không tìm sự khác lạ”

Họa sĩ Đỗ Đức lần đầu ra mắt công chúng loạt tác phẩm sơn mài “Mùa xuân biên cương” tại Trung tâm Văn hóa Hồ Gươm (Hà Nội). Trưng bày lần này diễn ra đúng dịp xuân Bính Ngọ 2026, đánh dấu một chặng đường sáng tạo bền bỉ, lặng lẽ nhưng giàu chiều sâu của người họa sĩ đã gắn bó trọn đời với miền biên viễn phía bắc.

Đạo diễn Trần Việt Văn và mẹ - PGS, TS Lê Thị Đức Hạnh.

“Trân trọng khoảnh khắc đời thường với mẹ”

Thử sức lần đầu với vai trò đạo diễn, nhà báo, nhiếp ảnh gia Trần Việt Văn đã ghi dấu ấn bằng hàng loạt giải thưởng uy tín dành cho bộ phim “Mẹ tôi” (My Mother). Bộ phim là lời nhắc nhở nhẹ nhàng về sự trân trọng những khoảnh khắc rất nhỏ, rất đời thường với mẹ, khi mẹ vẫn còn hiện diện trong cuộc đời.

Dịch giả Bùi Văn Nam Sơn tại sự kiện với chủ đề "Hiện sinh trong đời sống hiện đại".

Học triết để sống đẹp

Vừa qua, dịch giả Bùi Văn Nam Sơn đã cùng các cộng sự mở Trường Đông Triết học với chủ đề: “Hiện sinh trong đời sống hiện đại” - một khóa học ngắn dành cho tất cả những ai yêu mến muốn tìm hiểu về triết học.

Nhà thơ, nhà báo Trương Xuân Thiên đọc thơ tại lễ trao giải "Thơ ca và nguồn cội".

Dựa vào cội nguồn để đối mặt cô đơn...

Muốn khai mở lại những "mã gen văn hóa" để chúng đối thoại với con người hiện đại. Đối mặt với những vấn đề của thời đại như sự cô đơn, mất kết nối, khủng hoảng niềm tin, có lẽ chúng ta cần quay về lắng nghe những tiếng nói từ cội nguồn.

Nguyễn Gia Linh nhận giải thưởng từ ban tổ chức.

“Em mong dòng nhạc dân gian cũng sẽ chọn mình”

Vượt lên gần 1.000 thí sinh tại cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2025, Nguyễn Gia Linh - cô gái 16 tuổi đến từ Ninh Bình, hiện là sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam - đã xuất sắc giành Giải nhì phong cách dân gian (không có Giải nhất).

“Đố ai định nghĩa được thơ hay”

“Đố ai định nghĩa được thơ hay”

Những năm gần đây nhà thơ Hồng Thanh Quang viết nhiều. Anh liên tục xuất bản sách. Những trang viết của anh trĩu nặng suy tư về cuộc đời, về tình người, về thế sự.

Ngẫm những vấn đề thời đại để soi chiếu đến hôm nay

Ngẫm những vấn đề thời đại để soi chiếu đến hôm nay

Tiểu thuyết “Cuộc phân tranh” của nhà văn Thiên Sơn do công ty Tao Đàn và NXB Văn học ấn hành gây được chú ý với việc tái dựng bức tranh toàn cảnh về lịch sử hiện đại và những màn đối thoại, đấu trí cam go giữa các nhân vật lịch sử trong hoàn cảnh nước ta những năm mới giành được độc lập và bước vào cuộc trường kỳ kháng chiến.

Cần sớm xây dựng hành lang pháp lý về sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực công nghệ mới. Ảnh: VOV

Nuôi dưỡng văn hóa sáng tạo bằng pháp luật

Sự phát triển mạnh mẽ công nghệ số cùng sự lan tỏa các nền tảng mạng xã hội đặt ra thách thức lớn trong việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, kiểm soát thông tin và duy trì môi trường văn hóa lành mạnh.

Phòng vẽ của thầy Đỗ Kỳ Huy. Ảnh: NVCC

Vào trường nghệ thuật phải học tư duy và sáng tạo

Nhắc đến Đỗ Kỳ Huy, công chúng yêu nghệ thuật thường hình dung về một nghệ sĩ tài năng. Nhưng bên cạnh đó, anh còn là một giảng viên, một nhà giáo dục nghệ thuật, người dành nhiều tâm huyết cho việc phát triển giáo dục nghệ thuật đương đại của Huế.

Một cuốn sách đã được nhóm ra mắt công chúng.

Kiến trúc dân dụng, ký ức người dân vẫn là khoảng trống lớn

“Tản mạn kiến trúc” là nhóm các bạn trẻ hoạt động trong lĩnh vực di sản, kiến trúc ra đời năm 2019. Ngoài việc xuất bản, tổ chức dịch thuật một số công trình quan trọng, nhóm đang ngày càng chứng tỏ sự dấn thân và tình yêu của người trẻ đối với di sản văn hóa của đất nước thông qua nhiều dự án thu hút cộng đồng, giới nghiên cứu.

Nhà thơ Vũ Quần Phương trong một buổi trò chuyện văn chương. Ảnh: KHIẾU MINH

Tự học nhiều nhất khi gắn bó với sóng nhà đài

Thành lập ngay sau ngày Độc lập 2/9/1945, làn sóng Đài Tiếng nói Việt Nam đã đồng hành cùng đất nước. Với nhà thơ Vũ Quần Phương, 12 năm công tác tại Ban Văn nghệ của Đài đã cho ông nhiều bài học về cuộc sống, về nghệ thuật, càng cho ông nhận chân và theo đuổi đến cùng con đường thơ ca.

Ninh Đức Hoàng Long biểu diễn cùng các nghệ sĩ quốc tế.

“Muốn về gần hơn với khán giả quê hương”

Ở tuổi 34, anh được khán giả và truyền thông châu Âu ưu ái gọi là “sứ giả văn hóa Việt” bởi ngoài kỹ thuật chuẩn mực anh còn luôn tự hào mang theo tinh thần, bản sắc quê hương trong từng vai diễn.

NSƯT Bạch Vân trong một chương trình biểu diễn.

Một đời giữ nhịp ca trù

Ở ngưỡng tuổi 70, NSƯT Bạch Vân vẫn ngày ngày ngồi chỉnh dây đàn đáy, tay gõ phách, luyện thanh trong căn gác nhỏ ở Hà Nội.

Tác phẩm trong sách ảnh của kỹ sư Trần Thành.

"Mỗi bức ảnh đều là dấu mốc của yêu thương"

Hơn một thập kỷ rong ruổi Trường Sa và Nhà giàn DK1, kỹ sư - nhiếp ảnh gia Trần Thành mang theo trái tim lay động trước biển và người. Cuốn sách ảnh “Biển của lòng người” vừa được NXB Thông tin và Truyền thông chính thức ra mắt bạn đọc là kết tinh của những hành trình đầy xúc cảm ấy.