Phóng viên (PV): Cơ duyên nào đã giúp chị biết đến và được viết tiếp bộ truyện tranh “Tý Quậy”?
Tác giả Dương Thúy Quỳnh: Năm 2012, khi mình đang là sinh viên năm nhất Khoa Văn học, Trường đại học Khoa học Xã hội và nhân văn Hà Nội, tình cờ sang nhà cô họ chơi, mình thấy trên kệ sách của con cô có 8 tập truyện “Tý Quậy”. Mình đã ngồi đọc hết một lèo 8 tập truyện ấy và rất ấn tượng với những câu chuyện gần gũi với tuổi thơ của mình. Mình giữ niềm yêu thích đó trong lòng và tiếp tục học tập, theo đuổi ước mơ “dân văn làm báo”. Tốt nghiệp đại học, mình có cơ may được về Đài Tiếng nói Việt Nam học việc. Tại đây, mình đã kết hợp giữa cảm hứng về “Tý Quậy” và phát huy chút năng khiếu được khai mở thời đại học để viết tiểu phẩm học trò trên chuyên mục Góc Hài hước tuổi thơ.
Miệt mài viết đến năm thứ 7, mình quyết định cầm một vài tiểu phẩm đến NXB Kim Đồng để xem liệu có xuất bản thành sách được không. Ở đây, mình gặp chị Thanh Hương, Biên tập kỳ cựu của bộ sách “Tý Quậy”. Chị Hương đọc tiểu phẩm mình viết và thấy được hơi thở, tính cách, sự quậy của Tý, Tèo nên đã động viên mình viết tiếp bộ truyện. Những ngày giãn cách vì đại dịch Covid-19, mình ngồi làm việc từ xa và viết kịch bản “Tý Quậy” tập 12. Mình tâm đắc và nhớ mãi phần truyện “chào sân” của mình với Tý, với độc giả chính là “Tý, Tèo thời covid” phần 1 và phần 2. Cứ thế nối dài với “Con nhà người ta”, “Ảo thuật”, “Em Cún”, “Flex đến hơi thở cuối cùng”... Và bây giờ mình đã có 3 tập “Tý Quậy”, tập 12, 14 và 16.
PV: Với một bộ truyện tranh rất nổi tiếng và quen thuộc với nhiều thế hệ bạn đọc, trong quá trình sáng tác, chị có gặp phải áp lực trước “cái bóng” của cố họa sĩ Đào Hải không?
Tác giả Dương Thúy Quỳnh: Khi viết tiếp “Tý Quậy”, mình lo rằng “Tý Quậy” của chú Đào Hải từ tập đầu tiên vốn khai thác những câu chuyện phù hợp với thế hệ 8X, 9X, nếu bây giờ đưa những điều mới mẻ vào thì liệu độc giả có phản ứng không? Nhưng mình nghĩ việc cập nhật những xu thế hiện nay và những câu chuyện gắn với tuổi thơ đương đại vào “Tý Quậy” là điều nên làm và cần thiết. Bởi “Tý Quậy” đã phát triển hơn 20 năm và hiện nay chúng ta có một thế hệ độc giả hoàn toàn mới. Các bạn nhỏ thuộc thế hệ Gen Alpha, Gen Beta lớn lên trong thời đại công nghệ số, một thế giới hiện đại hơn rất nhiều so với thời điểm những tập “Tý Quậy” đầu tiên ra đời. Bởi thế mà mình cũng phải nghiên cứu, tìm hiểu xem các bạn trẻ suy nghĩ như thế nào và có những trải nghiệm gì chung quanh. Mình là một người thuộc lứa 9X, tuổi thơ của các bạn nhỏ bây giờ hoàn toàn khác với tuổi thơ của mình, nên đây cũng là một thử thách đối với mình. Ngoài ra, cũng không thể tránh khỏi việc những “fan” đời đầu của Tý Quậy sẽ có phần hụt hẫng khi đọc những tập mới. Tuy nhiên, thế hệ hiện tại cũng có quyền được đọc những tác phẩm gần gũi với thế giới của các bạn. Vì vậy, chúng mình đang rất cố gắng để phát triển tác phẩm dựa trên tinh thần của nguyên tác.
PV: Vào thời điểm chị sáng tác kịch bản cho tập 16, chị có gặp phải những khó khăn hoặc cảm xúc đặc biệt nào không? Có lúc nào chị từng nghĩ đến việc tạm dừng dự án không?
Tác giả Dương Thúy Quỳnh: Mình chưa bao giờ nghĩ về việc tạm dừng, mà mình chỉ sợ cạn ý tưởng. Tuy nhiên, đã có lúc mình phải dừng lại trong khoảng 1, 2 tháng vì thai nghén. Quá trình đó giống như chạy KPI để sinh em bé vậy! Và tập 16 này cũng là tập mình hoàn thành kịch bản nhanh nhất. Em bé nhà mình được 4 tháng cũng là lúc NXB Kim Đồng gửi lại cho mình góp ý về kịch bản. Mình vừa chăm con và vừa tranh thủ sửa lại kịch bản. May mắn thay, kịch bản được duyệt ngay sau lần sửa đầu tiên. Mình cảm giác như cố họa sĩ Đào Hải vẫn dõi theo, ủng hộ mình nên mỗi lần làm là “một phát ăn ngay”. Phải có những sự kiện, những thử thách như thế thì khi nhìn lại mình mới thấy bản thân đã rất cố gắng và có được nhiều kỷ niệm gắn với cuốn sách.
PV: Trong thời gian tới, chị có ấp ủ hoặc quan tâm đến những chủ đề nào khác để đưa vào Tý Quậy không?
Tác giả Dương Thúy Quỳnh: Chúng mình đã và sẽ cố gắng tiếp tục triển khai về những vấn đề như bảo vệ môi trường, trồng cây xanh… Sắp tới, chúng mình cũng muốn nghiên cứu thêm những chủ đề liên quan đến văn hóa và lịch sử, để các bạn đọc có cơ hội hiểu sâu hơn về những giá trị của dân tộc. Chúng mình luôn cố gắng hướng tới những bài học ý nghĩa, câu chuyện nhân văn về tình người và ý thức trách nhiệm xã hội đối với quê hương đất nước. Tuân theo lối viết dí dỏm hài hước của Tý Quậy từ tập 1 tới giờ, những bài học đó sẽ không khô khan. Việc khai thác những chủ đề đó cũng không đơn giản, phải tìm cách để truyền đạt thông điệp một cách tự nhiên, dí dỏm.
PV: Xin cảm chị và mong chờ những tập “Tý Quậy” mới!
Tác giả Dương Thúy Quỳnh: “Ông bà ta có câu “Cha mẹ sinh con, trời sinh tính”. Mỗi nhân vật khi sáng tạo ra đều có một nét tính cách đặc trưng không thể trộn lẫn. Khi “tiếp quản Tý Quậy”, điều làm mình lo lắng nhất là làm sao phải “bắt” đúng cái tính cách mà chú Đào Hải đã dày công gây dựng: Một Tý thông minh, nghịch ngợm, lém lỉnh và hơi láu cá; một Tèo thật thà, ngơ ngác đến buồn cười. Không khí hóm hỉnh của toàn bộ câu chuyện đa phần được tạo nên từ chính sự tung hứng của hai nét tính cách đối lập ấy. Bởi vậy, nguyên tắc quan trọng của mình là tuân thủ nguyên tác về mặt tính cách. Khi đã giữ được cái gốc ấy rồi thì dù đặt Tý và Tèo vào bất kỳ không gian hay bối cảnh hiện đại nào, hai bạn ấy vẫn sẽ là chính mình, vẫn lém lỉnh, vẫn quậy phá và đôi khi rơi vào cảnh “gậy ông đập lưng ông” rất buồn cười. Thế nhưng, đằng sau tất cả những điều ấy là bài học nhẹ nhàng, ý nghĩa mà Tý và Tèo hay bất cứ bạn nhỏ nào khi đọc truyện sẽ đều cảm nhận được”.