Những gương mặt mới

Những gương mặt mới bất ngờ xuất hiện trên chính trường; những cái tên xa lạ bỗng chốc trở nên nổi tiếng… Dù xuất hiện bởi sự “thay máu” có chủ ý của các đảng phái chính trị hay may mắn, ngẫu nhiên trở thành “số 1”, những gương mặt mới cũng mang đến niềm hy vọng mới và nhiều điều thú vị.

Những gương mặt mới

1 Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2016 tiếp tục có thêm yếu tố bất ngờ khi một cựu ca sĩ nhạc rock A-li-xơ Cô-pơ (Alice Cooper) tuyên bố tham gia cuộc đua vào Nhà trắng. Trong một thông báo, ông Alice Cooper, 68 tuổi, cho biết khẩu hiệu tranh cử tổng thống Mỹ của ông là “Một người đàn ông tâm trạng trong thời điểm bất ổn”. Cương lĩnh tranh cử cho thấy ông không thật sự nghiêm túc đối với tham vọng của mình.

Bên cạnh những quan điểm chính trị, chiến dịch tranh cử của ông cũng bao gồm việc bán và tái phát hành những bài hát của ban nhạc mà ông đã từng tham gia trong nhiều thập kỷ. Năm 2004, ông Cô-pơ từng chỉ trích đảng Cộng hòa khi lôi kéo nhạc công này tham gia vận động tranh cử cho ứng cử viên Giôn Ke-ri (John Kerry) khi ông này cạnh tranh với ứng cử viên Gioóc-giơ Bu-sơ (George W. Bush) và cho rằng không nên mang nhạc rock tham gia chính trị.

2 Văn phòng Thủ tướng Xin-ga-po (Singapore) thông báo, Thủ tướng Lý Hiển Long quyết định tiến hành “thay máu” nội các nước này, theo đó, bổ nhiệm Bộ trưởng Tài chính thứ hai giúp điều hành công việc của bộ này. Bộ trưởng Tài chính Heng Xuy Kít (Heng Swee Keat), người trải qua cơn đột qụy vào tháng 5 vừa qua, sẽ trở lại nhiệm sở với nhiệm vụ tập trung vào ngân sách quốc gia năm tới, đồng thời giữ vị trí đồng chủ tịch Ủy ban tương lai kinh tế Xin-ga-po (CPE) cùng Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp X.Y-xoa-ran (S.Iswaran).

Bộ trưởng Phát triển quốc gia Lo-ren Oong (Lawrence Wong) sẽ kiêm nhiệm chức Bộ trưởng Tài chính thứ hai. Phó Thủ tướng Tha-man San-mu-ga-rát-nam (Tharman Shanmugaratnam) sẽ thôi kiêm nhiệm chức Bộ trưởng phụ trách Tài chính. Bà Xim An (Sim Ann) được bổ nhiệm làm Quốc vụ khanh cấp cao của Bộ Thương mại và Công nghiệp và vẫn giữ nguyên chức Quốc vụ khanh cấp cao Bộ Văn hóa, Cộng đồng và Thanh niên.

3 Tuần qua, danh hiệu “Thành phố thân thiện nhất thế giới” đã có chủ mới. Theo đó, thành phố Chơ-xthao (Charlestown) thuộc bang Ma-xa-chu-xét (Massachusetts), miền đông-bắc nước Mỹ mới đây được bình chọn là “thành phố thân thiện nhất thế giới” trong cuộc khảo sát thường niên do một tạp chí du lịch danh tiếng của Mỹ thực hiện. Theo CNN, 128.000 người tham gia cuộc khảo sát đã lựa chọn Chơ-xthao vì vẻ đẹp quyến rũ, văn hóa ẩm thực phong phú cùng các công trình kiến trúc độc đáo.

Xít-ni (Sydney), thành phố lớn nhất Ô-xtrây-li-a (Australia) - quán quân của một năm trước - đã về nhì trong lần bình chọn này. Vị trí thứ ba thuộc về Đu-blin (Dublin) của Ai-len (Ireland), tiếp đến là một thành phố của Niu Di-lân và một thành phố của Mỹ.

4 “Bỏ túi” 20,7 triệu USD trong cuối tuần qua, Suicide Squad (Biệt đội cảm tử) tiếp tục bất khả chiến bại tại vị trí đầu bảng phim ăn khách thị trường Bắc Mỹ. Biệt đội cảm tử được gọi là đội quân bất bại sau ba tuần công chiếu, không cho các đối thủ của mình có cơ hội bứt phá. Sau ba ngày công chiếu tại khu vực Bắc Mỹ, bom tấn siêu anh hùng này đã “gặt hái” tổng cộng 262 triệu USD tại thị trường nội địa và 310 triệu USD ở thị trường nước ngoài.

Đây là mức doanh thu khá lớn, song hãng phim đã tốn tới 175 triệu USD chi phí sản xuất và 100 triệu USD chi phí quảng bá. Kết quả này cũng còn cách khá xa so với mục tiêu 750-800 triệu USD doanh thu đề ra. Bộ phim được đánh giá có diễn biến dễ hiểu, thích hợp với đa số khán giả, các nhân vật chính tập trung nhau lại, cùng thực hiện nhiệm vụ, tuy có mâu thuẫn rồi sau dần hòa hợp và đoàn kết lại cùng thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ giao.