Nhặt từ sách

Nhặt từ sách

Về trật tự của những hành động.

Hãy cẩn thận, đừng bao giờ vội vàng trong công việc, trong cuộc sống xã hội của bạn, vâng, cả trong những hoạt động hàng ngày nữa, hãy hoàn tất chúng.

Trong cùng một lúc, đừng bằng cả hai tay muốn làm được cả hai việc.

Khi bạn đang viết thư thì đừng nghe điện thoại.

Khi bạn đang nghiện thuốc lá thì đừng mong mình sẽ khỏi viêm phế quản.

Khi bạn đang đọc thì chớ nghe nhạc.

Và đặc biệt là, hãy để tâm đến công việc và thứ tự của nó.

Có một cách thức hoàn thành công việc của con người và không có gì xấu hổ nếu ta phải học cách thức ấy. Khi bạn nắm một vật gì, hãy nắm bằng cả hai tay và nắm chặt. Khi bạn buông một vật gì ra, hãy chủ động buông ra và đón chịu tất cả hậu quả của việc ấy.

Nếu bạn lên tiếng hứa về một điều gì đó, hãy giữ lấy lời, chắc chắn như một hòn đá. Nếu bạn vui sướng vì một điều gì, hãy vui sướng không cần giữ ý.

Có một chút thủ công nào đó trong cuộc sống, cũng có một chút kỹ nghệ nào đó trong những ngày thường. Hãy chăm chú vào từng cử chỉ của bạn.

Phần lớn những nguyên nhân rủi ro của con người không phải vì số phận hẩm hiu, mà chính vì sự vụng về, lười biếng, bỏ bê.

Hãy học lấy một nghề, đó là cuộc sống. Hãy sống bằng kỹ năng và hành động của cuộc sống.

(Trang 74-75, “Lời cỏ cây”, Márai Sasndor, Nguyễn Hồng Nhung dịch, NXB Lao động).