Vụ việc mới nhất xảy ra tại Bỉ, khi hai công dân Thụy Điển bị bắn chết và một người bị thương trong vụ xả súng tại sân vận động King Baudouin ở trung tâm Thủ đô Brussels ngày 16/10. Kẻ tấn công là nam giới, tự nhận là thành viên tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS). Trong video đăng trên mạng xã hội, đối tượng tự xưng là Abdesalem Al Guilani, tuyên bố đã thực hiện vụ tấn công và “chiến đấu vì thánh Allah”.
Đoạn video được truyền thông đăng tải cho thấy nghi can mặc áo khoác có phản quang mầu cam, nhanh chóng trốn khỏi hiện trường sau khi sử dụng súng trường tự động bắn vào đám đông ngay trước thềm trận đấu giữa đội bóng đá Bỉ và Thụy Điển. Nhà chức trách Bỉ lập tức triển khai cuộc truy lùng quy mô lớn, khuyến cáo người dân Brussels ở trong nhà và người Bỉ cân nhắc đến thủ đô cho đến khi mối nguy hiểm chấm dứt. Bộ Nội vụ Bỉ sau đó xác nhận “thủ phạm đã được nhận dạng và bị tiêu diệt”.
Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) cho biết, hai nạn nhân thiệt mạng là cổ động viên người Thụy Điển. Trận đấu vòng loại EURO 2024 giữa hai đội Bỉ và Thụy Điển phải hủy bỏ, sau khi kết thúc hiệp đầu tiên. Theo một công tố viên liên bang của Bỉ, chưa phát hiện bằng chứng cho thấy kẻ tấn công có mối liên hệ với cuộc xung đột đang diễn ra giữa Israel và lực lượng Hamas kiểm soát dải Gaza.
Bỉ đã nâng cảnh báo khủng bố lên mức cao nhất. Thủ tướng Alexander de Croo gửi lời chia buồn tới người dân và Chính phủ Thụy Điển, nhấn mạnh chống khủng bố là cuộc chiến chung của cả hai nước. Chính phủ Thụy Điển cũng khuyến cáo công dân đang ở Bỉ nâng cao cảnh giác trước nguy cơ bị tấn công.
Hồi tháng 8, Thụy Điển đã nâng mức cảnh báo khủng bố lên mức cao thứ hai ở trong nước và cảnh báo về nguy cơ gia tăng các mối đe dọa đối với lợi ích của Thụy Điển ở nước ngoài. Cảnh báo nguy hiểm được đưa ra sau một loạt vụ xúc phạm kinh Koran ở Thụy Điển khiến người Hồi giáo phẫn nộ, dấy lên lo ngại về nguy cơ tấn công từ các phần tử thánh chiến và cực đoan. Hôm 12/10, một tòa án ở Thụy Điển đã kết tội một người đàn ông đốt bản sao kinh Koran năm 2020.
Vụ nổ súng ở Brussels xảy ra không lâu sau vụ tấn công bằng dao xảy ra hôm 13/10 tại Trường trung học Lycee Gambetta ở thị trấn Arras, miền bắc nước Pháp, khiến một giáo viên thiệt mạng và hai người bị thương nặng. Đối tượng tấn công khoảng 20 tuổi, là cựu học sinh của trường và có tên trong danh sách bị theo dõi vì có tư tưởng cực đoan, hiện đã bị bắt giữ.
Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau vụ tấn công trên, trường Lycee Gambetta tiếp tục nhận được cảnh báo bom, khiến học sinh và giáo viên phải sơ tán khẩn cấp. Cung điện Versailles cũng phải tiến hành sơ tán sau khi cảnh sát báo động có bom. Một số địa điểm tham quan tại Paris cũng tạm ngừng mở cửa. Chính phủ Pháp phải ban bố báo động an ninh ở mức cao nhất, Tổng thống Emmanuel Macron ra lệnh huy động 7.000 binh sĩ tăng cường tuần tra tại các thành phố lớn và địa điểm du lịch.
Trong khi đó, một số nước châu Âu nhận được cảnh báo về đánh bom và tấn công. Hôm 14/10, một cú điện thoại nặc danh gọi tới Cơ quan an ninh Liechtenstein báo về kế hoạch đánh bom trong thành phố. Tuy nhiên, cảnh sát nhanh chóng triển khai, song không phát hiện thiết bị khả nghi. Tuần trước, nhiều trường học và nhà trẻ tại Litva, Latvia và Estonia đã phải đóng cửa sau khi nhận được lời đe dọa đánh bom, gửi qua email...
Các vụ tấn công xảy ra vào thời điểm mối lo ngại về an ninh tăng cao ở một số nước châu Âu liên quan cuộc xung đột Israel - Hamas. Làn sóng người di cư từ các nước Trung Đông, Bắc Phi lại nổi lên gần đây, dấy lên lo ngại về an ninh liên quan người nhập cư. Trong khi đó, các nước EU chưa đồng thuận về thỏa thuận di cư mới, liên quan việc chia sẻ tiếp nhận người di cư vào châu Âu.