Chăm người ốm, lại ốm luôn
Có mặt tại Bệnh viện Bạch Mai vào lúc 10 giờ 30 phút sáng, ghi nhận của phóng viên cho thấy tất cả các phòng, từ phòng khám, phòng chờ, tới hành lang, vỉa hè, ghế đá đều nêm chật kín người. Người quạt, người nằm ngủ bên vỉa hè, người thì ngồi thở… tạo nên khung cảnh khiến những người nhìn thấy cũng mệt mỏi chẳng kém.
Vừa xách chiếc ba-lô to đùng, vừa cầm chiếc nón quạt rối rít, thở không ra tiếng, bà Lê Thị Tâm (60 tuổi) ở Vĩnh Lộc, Thanh Hóa, ngồi phịch xuống cạnh ghế đá. Từ ba ngày nay, bà cùng chồng và con rể ra đây khám bệnh, chờ mãi mà chưa có kết quả cuối.
“Nhà quê ra đây tôi có biết gì đâu. Con đưa đi đâu thì biết đấy, cả nhà đi từ 1 giờ sáng ngày thứ 2, ra tới nơi khám mãi mà chưa xong, hôm nay họ hẹn lấy nốt kết quả. Chỉ mong nhanh để còn về chứ ở đây mệt quá”, bà Tâm nói.
Cũng theo bà Tâm, nhà xa, đi lại nhiều say xe nên nhiều ngày nay vợ chồng bà cùng cậu con rể thuê một phòng ở ngoài bệnh viện ở chung cùng hơn 10 người nữa. Mỗi người mất 40.000 đồng/ngày đêm. Trời nóng bức, phòng lợp phibro xi-măng oi bức không thể ngủ được. Ở nhà trọ thì nắng nóng, nên hằng ngày bà lên bệnh viện từ sáng sớm, ngồi núp dưới bóng cây cạnh ghế đá cho mát. Hết giờ thì lấy kết quả, không lại đi ăn cơm chứ cũng không về phòng trọ.
“Khổ lắm, nhà nghèo, cũng không muốn ra Hà Nội khám đâu, nhưng ở nhà bà ấy cứ đau ốm, chuyển hết bệnh viện này tới bệnh viện khác mãi không đỡ nên phải ra Hà Nội. Hai - ba tháng nay tiền cạn, người vẫn ốm, giờ ra đây khám nắng nóng thế này lại ốm thêm”, ông Long, chồng bà Tâm nói thêm.
Cách chỗ bà Tâm ngồi không xa là hình ảnh hàng chục người đứng ngồi, nằm la liệt dưới bóng cây. Chị Nguyễn Thị Lan (Phủ Lý, Hà Nam) cho biết, chị ra chăm người ốm được hai ngày nay. Nhà người thân xa, cách bệnh viện hơn chục cây, vậy mà ngày nào cũng phải đi đi, về về vài lần để lấy đồ ăn, quần áo cho bệnh nhân.
“Có hôm nắng như thiêu, nhưng mình vẫn phải về qua nhà chị gái lấy cơm cho người bệnh nằm viện. Chạy qua chạy lại mệt quá còn xỉu luôn vì say nắng. Ở viện đông, người nhà lại không được nằm hay ngồi ké phòng toàn phải ra ngoài ngồi, thế nên tranh thủ kiếm được gốc cây mát nằm nghỉ xíu để lấy lại sức. Mong cho chị gái nhanh khỏi chứ không kiểu này cả nhà đi chăm cũng phát ốm hết rồi”, chị Lan nói.
Cùng chung hoàn cảnh, bà Nguyễn Thị Thanh, 65 tuổi (Vân Đình, Hà Nội) cũng đang ngồi chầu chực để đưa người nhà nhập viện. Hành trang của bà ngoài túi quần áo là lỉnh kỉnh những xô, chậu, sữa, giấy ăn, phích nước, quạt điện…
Bà Thanh than thở: “Nghe nói ra viện cái gì cũng đắt nên tôi chuẩn bị mang hết đồ ở nhà lên đây. Không biết có được dùng không nhưng có còn hơn không, nóng bức thế này mà không có quạt thì chết!”.
Khổ nhất là hiện nay bà Thanh còn khoảng ba sào lúa chín ở quê chưa gặt, công việc thì bận mà cháu ốm, bố mẹ nó cũng bận nên bà phải đi chăm thay. Dù ngồi dưới bóng cây nhưng có vẻ như mức nhiệt cũng chẳng hề hạ, vì thế ngoài việc đầu đội chiếc khăn mặt thấm nước ướt, bà Thanh còn trang bị hẳn chiếc quạt giấy, cầm quạt liên tục như cố xua đi cái không khí ngột ngạt và oi ả chính trưa hè.
Cách Bệnh viện Bạch Mai chừng vài bước chân là Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. Tại đây, hoàn cảnh cũng chẳng khác là mấy, người nhà bệnh nhân vạ vật ngồi trên ghế đá, gốc cây tránh nắng. Anh Nguyễn Hoàng Nam (Hải Hậu, Nam Định) trải tấm chiếu dưới gốc cây để ngả lưng cho biết: “Giờ này bệnh viện chưa cho vào thăm bệnh nhân, tôi đành nằm tạm ở đây chứ làm gì có chỗ nào mà ngồi, ở đâu cũng nóng”.
Bên cạnh lối ra vào của bệnh viện, một nhóm từ thiện đang vội vã đơm cháo và chè đỗ đen cho người bệnh và người nhà bệnh nhân. Thùng chè đỗ đen nhanh chóng cạn. Những bữa cơm ăn vội dưới gốc cây, những giấc ngủ ngắn trong hành lang bệnh viện càng trở nên khốn khổ trong thời tiết này.
Bệnh viện cũng quá tải
Không riêng gì người nhà bệnh nhân phải chịu cảnh vật vờ, đứng ngồi, nằm vạ vật ngoài hành lang, trong các phòng bệnh, phòng cấp cứu, tình trạng quá tải cũng trở nên trầm trọng hơn. Thấu hiểu sự khó khăn của người nhà bệnh nhân và các bệnh nhân thăm khám, nhiều bệnh viện cũng đã chung tay lo cho bệnh nhân, người nhà của họ.
TS Dương Đức Hùng, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp (Bệnh viện Bạch Mai), cho biết, bệnh viện là tuyến cuối nên luôn trong tình trạng đông đúc, quá tải. Trong khi đó thời tiết vào mùa nắng nóng càng nhiều người đổ bệnh.
Về tình trạng người nhà bệnh nhân nằm vạ vật ở trong bệnh viện khi thời tiết nóng, ông Hùng cũng chia sẻ, bệnh viện chỉ quản lý bệnh nhân, còn về người nhà thì thời tiết nắng nóng thế này, bệnh viện tạo điều kiện để mọi người vào trong hành lang tránh nắng.
Thêm vào đó, ngay từ đầu hè, bệnh viện cũng đã cho kiểm tra, bảo dưỡng máy điều hòa, quạt và mua thêm các thiết bị để thay thế cho các thiết bị đã bị hỏng hóc. Tuy nhiên, ông Hùng cũng chia sẻ thêm, để ổn định chất lượng điều trị, giảm tải bệnh viện, bệnh viện kiên quyết không chấp nhận giường dịch vụ kê thêm quá mức, công suất giường bệnh toàn khoa sẽ chỉ chấp nhận khoảng 120-130% mà thôi. Không chỉ vậy, vào mùa hè bệnh viện cũng thay đổi giờ làm việc, theo đó buổi sáng làm việc sớm hơn để bệnh nhân tới khám được mát, buổi chiều thì làm việc muộn hơn để tránh nắng. Bệnh viện sẽ cố gắng điều chỉnh các hoạt động có liên quan làm sao để cho bệnh nhân và người thân của bệnh nhân cảm thấy được hỗ trợ nhiều nhất.
Trước cửa phòng khám Bệnh viện K cơ sở 1 (Quán Sứ, Hà Nội), hơn 100 bệnh nhân đang chờ tới lượt khám. Nhiệt độ ngoài trời có thể đã lên tới 35 độ C nhưng dưới lớp tôn ở phòng chờ thì có thể đã lên tới gần 40 độ C. Dù thời tiết nắng nóng, nhưng những nhóm từ thiện tại Bệnh viện K vẫn hoạt động bình thường. Như thường lệ, 11giờ trưa các phật tử tại chùa Linh Sơn vẫn phát cơm tới từng buồng bệnh.
Một phật tử trong đoàn cho hay: “Thời tiết nắng nóng, nhà chùa đã cố gắng thay đổi món ăn cho phù hợp. Thay vì đồ chiên, xào thì giờ tăng lượng rau xanh, đồ luộc. Thêm vào đó, mỗi suất cơm sẽ có thêm hộp canh cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân dễ ăn hơn”.
Không chỉ tặng cơm, nhiều cá nhân, tổ chức còn nấu cháo, nấu chè cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tới đây chăm sóc. Nguyễn Thu An (18 tuổi, Thanh Xuân, Hà Nội) cùng với gia đình của em đang phát chè đậu đen, đậu xanh và nước mía cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện K, cơ sở 1. An cho biết, đây là hoạt động được gia đình duy trì đều đặn mỗi tháng một lần. An xin phép được giấu tên bố mẹ và thông tin liên quan tới gia đình bởi với cô thiện nguyện là cho đi mà không cần phải kể công.
An cho biết: “Hồi đầu gia đình em thường nấu cơm, cháo cho bệnh nhân tại bệnh viện, nhưng giờ nắng nóng thế này nhiều người ngại ăn cơm. Lắng nghe ý kiến đó, giờ đây vào hè là gia đình em tổ chức nấu cháo, nấu chè thay cho cơm để phát tâm từ bi”.
Bà Nguyễn Thu Tình (quê Nghệ An) rất cảm động trước tình cảm của những đoàn từ thiện: “Bệnh tật thì đau đớn, thời tiết nắng nóng nhiều lúc như muốn kiệt sức, cũng may được nhiều người quan tâm, hỗ trợ nên cũng vơi bớt nỗi đau”.
Cũng theo bà Tình, nhờ có những suất cơm từ thiện mà những bệnh nhân nghèo như bà có thêm cơ hội dành tiền để điều trị bệnh. Bà Tình cũng hy vọng những mô hình này có thể được nhân rộng để nhiều bệnh nhân nghèo khác được hưởng lợi, nhất là trong những đợt cao điểm về nắng nóng thế này.