Phóng viên (PV): Làm sao để có được những cảnh quay hành động đẹp mắt trong phim và được đánh giá là chân thật?
Võ sư, diễn viên Cao Bá Nhất: Liên tục trong ba tháng, tôi phải đào tạo cho toàn bộ diễn viên và cascadeur tại Trung tâm học viện quốc tế võ thuật Việt Nam. Khi phim bấm máy, tôi bàn bạc với đạo diễn phim và tổ quay cho từng góc máy, từng cảnh hành động cụ thể. Rồi chạy thử đường dây cho đến khi mọi thứ ăn khớp với nhau thì đưa diễn viên vào. Chúng tôi hướng dẫn chi tiết từng động tác, thế đánh, cách ngã... Công việc này rất áp lực. Nhiều khi tôi không ngủ được vì lo. Tôi sụt đến 5 ký. Nhưng dàn diễn viên chính khiến tôi rất hài lòng, điển hình là Hà Việt Dũng - đại úy Đào Hải Triều và Cao Thái Hà - vai thiếu úy Vũ Hạ Lam.
Phim “Bão ngầm” có nhiều cảnh hành động nên nhà sản xuất và đạo diễn Đinh Thái Thụy nghĩ đến, mời tôi. Ban đầu tôi cũng rất đắn đo nhưng rồi cũng quyết tâm góp sức với tất cả kinh nghiệm của mình. Trong phim “Bão ngầm”, tôi cũng thủ vai Dũng “dưa”, đàn em của Tú.
PV: Anh đến với nghề cascadeur, diễn viên và vai trò đạo diễn võ thuật như thế nào?
Võ sư, diễn viên Cao Bá Nhất: Trước kia, tôi từng là học trò của võ sư, đạo diễn Quốc Thịnh, làm việc ở nhóm cascadeur Quốc Thịnh (TP Hồ Chí Minh). Tôi được giao tham gia đào tạo cho các diễn viên khi các nhà sản xuất làm phim hành động gửi đến nhóm cascadeur Quốc Thịnh. Rồi dần dần các đạo diễn quen mặt, thấy có vai hợp thì mời tôi diễn. Tôi thường được mời vào các vai đại ca, ông trùm, giang hồ… Từ lúc chưa có kinh nghiệm diễn xuất, rồi được các anh em đi trước chỉ bảo, đến nay, tôi tham gia đã gần 100 phim. Nhìn lại, cũng đã có thời gian dài làm cascadeur, dạy nghề cascadeur đã 12 năm, từng làm đạo diễn võ thuật cho phim “Tôi ghét anh”, một phim của Ấn Độ khi họ quay ở Hội An (Quảng Nam), rồi phim “Trà táo đỏ” của đạo diễn Trần Việt Hùng và một số phim khác nữa…
PV: Anh trăn trở gì cho công việc của mình?
Võ sư, diễn viên Cao Bá Nhất: Nghề này cực khổ, vất vả lắm! Những năm 2000, tiền công mỗi ngày chỉ được khoảng 270 nghìn - 300 nghìn đồng. Nhưng tôi vẫn yêu nghề này. Nhờ đó mà mình được biết đến, quen mặt với bạn nghề, công chúng nhiều hơn, rồi có thêm những cơ hội để phát triển hơn như làm đạo diễn võ thuật, như thời gian qua tham gia vào bộ phim “Bão ngầm”.
Cascadeur cũng là một nghề nghiêm túc, thậm chí là nghề nguy hiểm và tốn nhiều công sức lao động. Mong sao các anh em cascadeur được ghi nhận nhiều hơn, công việc mà họ đang làm được công nhận là một nghề như nhiều nghề khác, đặc biệt là cần có chế độ bảo hiểm cho anh em để khi làm việc được an tâm hơn.
PV: Cảm ơn anh, chúc anh có nhiều thành công mới!
Cao Bá Nhất tên thật là Bạch Văn Nhất, sinh năm 1977. Hiện, anh là võ sư của Liên đoàn võ thuật Việt Nam, võ sư cao cấp của Học viện quốc tế võ thuật Việt Nam.