“Mẹ ơi, được mở cổng trường rồi ạ!”

Báo Thời Nay số ra ngày 24/3/2025 có bài phản ánh sự việc gần 100 học sinh khuyết tật tại Trường PTCS dân lập Dạy trẻ câm điếc Hà Nội (số 39 phố Hoàng Ngân, quận Thanh Xuân, Hà Nội) phải nghỉ học vì nhà trường đóng cửa. Chỉ một ngày sau đó, sáng 25/4, Hội Chữ thập đỏ Hà Nội, đơn vị chủ quản của nhà trường đã trao Quyết định số 57 về việc phân công chức vụ Hiệu trưởng Trường PTCS dân lập Dạy trẻ câm điếc Hà Nội và chính thức mở cửa trường học trở lại.
Phụ huynh và các em học sinh Trường PTCS dân lập Dạy trẻ câm điếc Hà Nội đón nhận niềm vui mở lại trường.
Phụ huynh và các em học sinh Trường PTCS dân lập Dạy trẻ câm điếc Hà Nội đón nhận niềm vui mở lại trường.

1/Đi cùng mẹ đến trường từ 7 giờ sáng, em Bùi Kiều Mỹ Linh (SN 2009) từng theo học tại trường 9 năm không giấu khỏi niềm vui. Giọng nói ngọng nghịu, em reo lên: “Mẹ ơi, được mở cổng trường rồi ạ!”. Nói xong, Linh chạy ùa vào sân trường, nơi có các bạn của mình đang đợi sẵn. Anh Hoàng Anh Minh (trú ở quận Đống Đa, Hà Nội) là phụ huynh của hai cháu Tuấn Khang (Lớp 2) bị câm điếc bẩm sinh và cháu Minh Quân (Lớp Hoa hướng dương) bị tăng động, tự kỷ, chậm phát triển trí tuệ. Trước khi theo học tại trường, gia đình anh đã phải đi nhiều nơi để tìm chỗ học cho các con. Cuối cùng, anh đã tìm được một cơ sở tận Ba Vì. Tại đây, các con anh phải ở nội trú, cuối tuần mới được về với gia đình. “Các con đã thiệt thòi, nay lại phải xa bố mẹ nên gia đình chúng tôi thương các con, không cho các con đi học nữa”, anh Minh nói.

Sau khi con được theo học tại Trường PTCS dân lập Dạy trẻ câm điếc Hà Nội, hằng ngày anh vẫn đưa đón con đi học và cảm nhận sự tiến bộ rõ rệt của các con. “Cháu lớn bị mất một bên mắt, bị câm điếc bẩm sinh, lúc mới đi học rất vất vả. Nhưng đến giờ, cháu đã viết rất đẹp, cộng trừ rất nhanh. Đặc biệt, cháu có kỹ năng xếp hình rất tốt. Còn cháu bé, từ khi đi học ở trường rất ngoan và đã biết tự vệ sinh cá nhân. Vì gia đình tôi có hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ đều đi làm thuê, ông bà bị bệnh nên chúng tôi chỉ mong muốn con được đến trường vừa để tăng kỹ năng, còn bố mẹ yên tâm làm việc”. Nguyện vọng của anh Minh cũng giống rất nhiều phụ huynh có con học tập tại trường.

Cô giáo Doãn Thị Hằng (Trường PTCS dân lập Dạy trẻ câm điếc Hà Nội) buồn bã chia sẻ: “Tôi đang có 2 con nhỏ, học mầm non. Một mình chồng đang phải cáng đáng tiền ăn học, bỉm sữa, rất khó khăn. Trong thời gian nghỉ học, tôi cũng rất nhớ học sinh của mình. Tôi mong rằng, trường ổn định tổ chức để việc học tập của các em không bị gián đoạn. Các em khuyết tật rất cần quá trình rèn giũa liên tục”.

2/Theo Quyết định số 57 ngày 24/4/2025 của Hội Chữ thập đỏ Hà Nội, về việc phân công chức vụ Hiệu trưởng Trường PTCS dân lập Dạy trẻ câm điếc Hà Nội, ông Tạ Ngọc Anh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Phong trào Hội Chữ thập đỏ Hà Nội sẽ giữ chức vụ Hiệu trưởng. Trước sự chứng kiến của Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Hà Nội, đại diện Sở Nội vụ Hà Nội và đông đảo thầy, cô giáo, phụ huynh học sinh nhà trường, ông Tạ Ngọc Anh đã tuyên bố mở cửa trở lại trường học.

Trao đổi ý kiến với phóng viên, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Tôi cam kết, cùng với lãnh đạo nhà trường tiếp tục thực hiện, nỗ lực chăm lo để bảo đảm học sinh luôn được đến trường học tập và bảo đảm an toàn nhất cho các cháu. Trước tiên, nhà trường sẽ củng cố, ổn định tổ chức, phân công lại nhiệm vụ. Hội Chữ thập đỏ Hà Nội bước đầu sẽ hỗ trợ kinh phí cho nhà trường đi vào hoạt động bắt đầu từ hôm nay. Trước đây, trường tự lo kinh phí hoạt động từ các nguồn tài trợ và cha mẹ học sinh đóng góp. Tuy nhiên, nguồn lực đó hạn hẹp và không ổn định. Sau khi nắm được những hoạt động chung, Hội sẽ đề xuất với thành phố tiếp tục hỗ trợ kinh phí để ổn định lâu dài hoạt động của nhà trường”.

Có thể bạn quan tâm