Lòng dân luôn ghi nhớ

Những ngày sau khi Quốc tang kết thúc, trên các phương tiện truyền thông và cộng đồng mạng, vẫn có thật nhiều những bài viết chia sẻ về sự mất mát to lớn của đất nước khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mãi mãi rời xa chúng ta. 80 năm cuộc đời, 57 năm tuổi Đảng, Tổng Bí thư đã làm việc và cống hiến cho đất nước, cho nhân dân, cho Đảng ta cho đến những giây phút cuối cùng.
0:00 / 0:00
0:00
Sự tri ân từ người dân gửi đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong những ngày qua thật không có điều gì có thể so sánh được. Ảnh: Nguyễn Hùng
Sự tri ân từ người dân gửi đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong những ngày qua thật không có điều gì có thể so sánh được. Ảnh: Nguyễn Hùng

Có lẽ, rất nhiều năm sau này, chúng ta sẽ không thể quên được hình ảnh dòng người xếp hàng liên tục nhiều giờ đồng hồ ở Nhà Tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), xã Lại Đà (Đông Anh, Hà Nội), quê hương của Tổng Bí thư, Nghĩa trang Mai Dịch và Hội trường Thống Nhất Thành phố Hồ Chí Minh… để được kính viếng và đưa tiễn Tổng Bí thư.

Chúng ta cũng sẽ không quên hình ảnh hàng nghìn người, từ người cao tuổi, đến thanh niên, thiếu niên,... xếp hàng dưới mưa, dưới nắng nóng, tới tận đêm khuya để được vào tiễn biệt Tổng Bí thư kính yêu lần cuối… Giờ truy điệu Tổng Bí thư sắp đến gần nhưng hàng nghìn người vẫn lặng lẽ đổ về Nhà Tang lễ quốc gia (Hà Nội), trong đó có em bé mới 4 tuổi từng thức tới 2 giờ sáng để vẽ tranh ông Nguyễn Phú Trọng và cả những cụ già ngồi xe lăn…

Hòa vào dòng người vô tận đến viếng Tổng Bí thư, mỗi người chúng ta hiểu rằng: Những cống hiến, những vất vả vì sự bình yên, thịnh vượng cho Tổ quốc của Tổng Bí thư đã chạm vào lòng dân, thật sự lay động đến trái tim của người dân. Sự tri ân từ nhân dân gửi đến nhà lãnh đạo bình dị trong những ngày qua thật không có điều gì có thể so sánh được.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nói: "Nếu là đá hãy là đá kim cương, nếu là người hãy là người cộng sản!"... Người cộng sản ở đây có thể giữ những cương vị và vị trí công việc khác nhau nhưng tựu trung có những phẩm chất: Vì đất nước, vì nhân dân, vì Đảng Cộng sản Việt Nam. Cuộc đời, sự nghiệp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng minh chứng sâu sắc ông là một người cộng sản như vậy trong lòng hàng triệu đảng viên kiên trung và hàng triệu triệu tấm lòng, tình cảm son sắt của từng người dân Việt Nam yêu nước.

Đồng chí Tổng Bí thư ra đi để lại một nhiệm vụ quan trọng và cấp bách cho đất nước, cho dân tộc, đó là tiếp tục mạnh mẽ, quyết liệt công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Nhiều năm qua, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Tổng Bí thư, việc phòng, chống tham nhũng có nhiều đổi mới quan trọng. Công tác phòng, chống tham nhũng đã đạt những thành tựu lớn, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và mong mỏi của các tầng lớp nhân dân.

Người đứng đầu bộ máy phòng, chống tham nhũng, tiêu cực - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thật sự làm người dân và cả hệ thống chính trị khâm phục. Kết quả của phòng, chống tham nhũng, tiêu cực chính là động lực để Đảng ta chỉnh đốn mình, chỉnh đốn hệ thống chính trị, tạo đà xây dựng thế nước, giữ vững lòng dân…

Tình yêu Tổ quốc và tinh thần tận hiến phụng sự nhân dân của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ nhắc nhớ mỗi người ở những vai trò, cương vị khác nhau trong hệ thống chính trị về lương tri, trách nhiệm. Đó là: Vì đất nước, vì nhân dân, vì Đảng Cộng sản Việt Nam, với tấm lòng trong sáng và bầu nhiệt huyết thanh cao, thì lòng dân sẽ mãi mãi khắc ghi.