"Liệu cơm gắp mắm"

Tháng 9 và 10 tới đây, đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) có tới 4 trận giao hữu quốc tế để chuẩn bị cho AFF Cup diễn ra vào cuối năm.
Đội tuyển Việt Nam chưa có xáo trộn nhiều về nhân sự. Ảnh: K.MINH
Đội tuyển Việt Nam chưa có xáo trộn nhiều về nhân sự. Ảnh: K.MINH

Cũng đã khá lâu, ĐTVN mới mời được những "quân xanh" chất lượng tốt, trong đó Nga và Thailand (thi đấu vào tháng 9) là những đối thủ rất nặng ký, trong khi Ấn Độ và Lebanon (thi đấu trong tháng 10) cũng được coi là ngang cơ. Nhìn chung, việc chọn đối tác giao hữu để chạy đà cho AFF Cup như thế là tạm ổn.

Vấn đề hiện tại của tân HLV Kim Sang-sik là chuyện lực lượng. Ngay sau khi nắm ĐTVN, HLV Kim Sang-sik đã trực tiếp cầm quân ở 2 trận cuối vòng loại World Cup 2026 (thắng Philippines, thua Iraq), tuy nhiên các kết quả nói trên không phản ánh năng lực của vị HLV mới. Điểm khiến nhiều người hài lòng là ở chỗ ông Kim Sang-sik đã cho gọi lại một loạt cựu binh trụ cột dưới thời HLV Park Hang-seo, những nhân tố mà HLV Troussier đã bỏ qua trong quá trình trẻ hóa ĐTVN (và không thành công).

Trên thực tế, HLV nào cũng muốn xây dựng một bộ khung cầu thủ của riêng mình, chỉ có điều mốc thời gian của các giải đấu dường như chưa ủng hộ vị HLV này. Đơn cử như để tìm kiếm gương mặt mới, HLV Kim Sang-sik mới đây đã triệu tập 35 cầu thủ dưới 22 tuổi, thế nhưng phải tới năm sau thì U22 Việt Nam mới tham dự các giải đấu (SEA Games và vòng loại U22 châu Á), thành thử khó mà chọn ra được những cầu thủ như ý chỉ sau vài ngày tập luyện “chay”. Hay như giải vô địch quốc gia V.League 2024 cũng phải tới tận giữa tháng 9 mới khai màn, nên điều gần như chắc chắn là HLV Kim Sang-sik sẽ phải dùng lại bộ khung từng thi đấu ở 2 trận cuối vòng loại World Cup 2026. Nếu có điểm mới thì sẽ là sự trở lại của một số cầu thủ (cũng là cựu binh) sau chấn thương như Quế Ngọc Hải, Văn Hậu. Vấn đề là ở chỗ phong độ của các cầu thủ nói trên đã ít nhiều đi xuống và giờ đây sẽ chỉ hy vọng vào “tinh thần máu lửa” của họ là chính.

Nói cách khác, trong năm 2024, HLV Kim Sang-sik vẫn chưa thể giới thiệu được nhân sự “như ý” và buộc phải "liệu cơm gắp mắm" về lực lượng ở giải đấu AFF Cup. Đây là việc bất khả kháng nên người hâm mộ bóng đá Việt Nam có lẽ phải chờ đến năm sau mới được chứng kiến diện mạo mới của ĐTVN.