Chuyện chưa hề cũ

Mấy tuần qua, giới bóng đá trong nước xôn xao khi một đội bóng ở giải hạng Nhất là Thanh niên TP Hồ Chí Minh đang tích cực chi để chiêu mộ hàng loạt cầu thủ chơi ở V.League về đầu quân cho họ.
Đinh Thanh Bình là một trong những tuyển thủ quốc gia nhập bến CLB Thanh Niên TP Hồ Chí Minh.
Đinh Thanh Bình là một trong những tuyển thủ quốc gia nhập bến CLB Thanh Niên TP Hồ Chí Minh.

Tính ra có tới 15 cầu thủ V.League như Thanh Thịnh, Hữu Tuấn, Thanh Bình, Văn Thuận..., đã ký hợp đồng thi đấu cho Thanh niên TP Hồ Chí Minh; đặc biệt, riêng số tiền CLB này bỏ ra để chiêu mộ thủ môn Văn Lâm lên tới hơn 27 tỷ đồng, bằng kinh phí trung bình cho cả một mùa giải của đội hạng Nhất. Điều khiến người ta chú ý hơn là Thanh niên TP Hồ Chí Minh mùa trước vẫn chơi ở hạng Nhì (bán chuyên) và việc cấp tập chiêu mộ cầu thủ giỏi cho thấy ý định của đội bóng này là một tấm vé lên chơi ở giải vô địch quốc gia V.League.

Thật ra, chuyện một đội bóng đầu tư lớn là bình thường, phụ thuộc vào túi tiền của chủ đội bóng cũng như chiến lược họ định “làm bóng đá” ra sao ở sân chơi quốc nội. Vấn đề là ở chỗ những gì đang diễn ra tại CLB Thanh niên TP Hồ Chí Minh có vẻ... giống như các trường hợp từng xảy ra trong quá khứ. Nói quá khứ thì nghe xa xôi, trên thực tế chỉ mươi năm trở lại đây, có một loạt đội bóng mới nhưng ngay khi ra đời đã đầu tư quảng cáo rất hoành tráng, riêng ở TP Hồ Chí Minh cũng có tới vài đội như Navibank Sài Gòn, Sài Gòn Xuân Thành. Thế nhưng chỉ được vài năm, thậm chí khán giả còn chưa kịp quen hết tên cầu thủ, thì đội bóng tuyên bố giải tán. Chưa rõ ý định của người chủ khi thành lập đội bóng là gì, hoặc liệu có hay chăng một chiến lược “làm bóng đá”, song sự tùy hứng thích thì chơi, không thích thì nghỉ cho thấy họ không coi trọng sân chơi chuyên nghiệp. Rõ ràng điều đó làm ảnh hưởng tới sự phát triển chung của bóng đá nước nhà. Ấy là nói về những trường hợp xảy ra ở V.League - giải đấu chuyên nghiệp hạng cao nhất của bóng đá Việt Nam - chứ chưa phải là hạng Nhất như câu chuyện về CLB Thanh niên TP Hồ Chí Minh nói trên. Một điểm chung dễ nhận ra ở các đội "sớm nở tối tàn" là chỉ vung tiền mua cầu thủ và quảng cáo chứ không hề có kế hoạch xây dựng lực lượng để tính kế lâu dài. Thế nên, nhìn vào cách Thanh niên TP Hồ Chí Minh chiêu mộ cầu thủ, hẳn là không ít người cảm thấy quan ngại.

Dĩ nhiên chưa thể khẳng định điều gì ở câu chuyện của đội bóng mới “nổi”. Chỉ có điều nếu muốn chứng tỏ sẽ làm bóng đá một cách chuyên nghiệp, đội bóng ít nhất cũng cần có kế hoạch đào tạo trẻ để xây dựng các lứa kế cận. Khác với chiêu mộ cầu thủ giỏi, đào tạo trẻ đòi hỏi nhiều tâm sức mà không ngay lập tức thu được “lời”, song đó là nền tảng để một đội bóng có thể phát triển một cách lành mạnh và vững bền.