Kỷ lục mới của Novak Djokovic

Khi “nhà vua” Rafael Nadal không có mặt, Novak Djokovic chiếm lĩnh “sân khấu” đất nện với chức vô địch Roland Garros và kỷ lục 23 danh hiệu Grand Slam.
Với chức vô địch Roland Garros, Djokovic đã có 23 danh hiệu Grand Slam.
Với chức vô địch Roland Garros, Djokovic đã có 23 danh hiệu Grand Slam.

“Xin lỗi, nhưng tôi muốn nói thêm vài lời...”, những khán giả có mặt trên khán đài sân Philippe Chatrier như nghẹn lại với tâm sự của Novak Djokovic. Sau khi phát biểu mừng chức vô địch Roland Garros, nâng số danh hiệu Grand Slam lên con số kỷ lục 23, Nole nói lời xin lỗi, nhớ đến đội của anh, gia đình và bạn bè, vinh danh Yannick Noah, cựu vô địch người Pháp trao cúp cho anh, cảm ơn các cầu thủ bóng đá tham dự trận chung kết (bạn thân Zlatan Ibrahimovic, Kylian Mbappe, Olivier Giroud...). Tất nhiên, anh khép lại bài phát biểu bằng lời cảm ơn đất nước. “Serbia!”.

Ở Paris cuối tuần qua, Djokovic một lần nữa chứng minh bản thân là “kẻ săn mồi” vĩ đại của thế giới quần vợt. Casper Ruud khởi đầu trận chung kết Roland Garros bằng việc dẫn 3-0 ở séc đầu tiên. Mặc dù vậy, Nole mới là người giành chiến thắng chung cuộc 3-0 [7-6 (7-1), 6-3 và 7-5], sau 3 giờ 13 phút.

Trước khi giải Grand Slam thứ hai trong năm diễn ra, Djokovic thi đấu không tốt trên sân đất nện, hoàn toàn trái ngược với Carlos Alcaraz. Ở vòng bán kết, Nole hạ Alcaraz đầy thuyết phục để rồi vượt qua tiếp Ruud và đăng quang.

Mới ngày nào Djokovic còn là một cậu bé mê mẩn Pete Sampras và mong được như huyền thoại người Mỹ, giờ đây anh chinh phục từ kỷ lục này sang kỷ lục khác. Nole chính thức vượt lên trên Rafael Nadal, cân bằng kỷ lục 23 Grand Slam ở cả nam và nữ do Serena Williams nắm giữ, tính trong kỷ nguyên Mở (Margaret Court có 24 Grand Slam, nhưng chỉ 11 trong kỷ nguyên Mở).

“Tất cả các tay vợt đều mơ ước giành được một Grand Slam. Tôi đã làm được điều đó 23 lần, thật không thể tin được”, Nole tâm sự. “Tôi cảm thấy rằng tôi có sức mạnh để tạo ra số phận của mình”. Tay vợt 36 tuổi - người lớn tuổi nhất vô địch Roland Garros gửi thông điệp: “Tôi muốn nói với những người trẻ rằng hãy quên đi quá khứ và nếu họ muốn có một tương lai tốt đẹp hơn, hãy tin vào nó”.

HLV Goran Ivanisevic khen ngợi: “Nole là một người cầu toàn, một thiên tài. Cậu ấy thức dậy sớm, đánh thức mọi người và nói: “Sự thụt lùi ngày hôm qua không tốt cho tôi. Đối với chúng tôi, cậu ấy hoàn hảo”. Sự hoàn hảo thể hiện qua việc anh là tay vợt nam đầu tiên trong lịch sử vô địch ít nhất ba lần ở mỗi Grand Slam (10 ở Australia; 3 giải Pháp; 7 Wimbledon; 3 tại Mỹ).

Djokovic là người theo chủ nghĩa hoàn hảo. Anh luôn cố gắng cải thiện mình và hướng đến những vinh quang mới. “Nole không bao giờ thỏa mãn”, ông Ivanisevic nhấn mạnh. Bên cạnh kỷ lục Grand Slam, Djokovic cũng lấy lại vị trí số 1 thế giới từ tay Alcaraz. Giờ đây, anh tự tin hướng đến Wimbledon (diễn ra đầu tháng sau) với mục tiêu chinh phục kỷ lục tám lần vô địch trên sân cỏ London của Roger Federer.