Khó cũng phải làm

Các con số thống kê sơ bộ sau khi Giải bóng đá vô địch quốc gia V.League 2024 kết thúc cho thấy, tổng số bàn thắng ghi được ở giải đấu lên tới con số 491, nhiều nhất trong 5 mùa giải gần đây.
0:00 / 0:00
0:00
Nhiều CLB tại V.League chưa thể hiện sự tin tưởng vào các cầu thủ trẻ. Ảnh: LÊ MINH
Nhiều CLB tại V.League chưa thể hiện sự tin tưởng vào các cầu thủ trẻ. Ảnh: LÊ MINH

Một thống kê đáng nhớ khác là Vua phá lưới của V.League 2024 ghi được đến 31 bàn, ngang với tổng số bàn thắng mà các đội tốp giữa ghi được trong cả mùa.

Bên cạnh các thông tin tích cực nói trên, những ai quan tâm tới chất lượng chuyên môn của giải đấu hạng cao nhất quốc gia hẳn sẽ thoáng buồn khi chứng kiến các vị trí đầu của danh sách vua phá lưới toàn là cầu thủ nước ngoài, hoặc nếu muốn chỉ ra cầu thủ trong nước tiêu biểu thì đó là Văn Quyết, năm nay đã bước sang tuổi 33. Trong bối cảnh các cầu thủ cựu binh dưới thời HLV Park Hang-seo chỉ 2-3 năm nữa là bước sang sườn dốc bên kia của phong độ thì việc V.League có quá ít gương mặt trẻ là điều đáng phải suy nghĩ. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) không phải chưa nghĩ đến vấn đề này, bằng chứng là việc hỗ trợ HLV Troussier để đưa hàng loạt cầu thủ trẻ lên tuyển, chỉ có điều chiến lược ấy chưa thể thành công bởi “dục tốc bất đạt".

Những lỗ hổng “chết người” trong chiến lược nói trên hẳn đã được tân HLV Kim Sang-sik nghiên cứu kỹ lưỡng. Vấn đề là ở chỗ nếu cứ tính toán an toàn vì mục tiêu thành tích, đến AFF Cup cuối năm nay chúng ta vẫn chỉ sử dụng cựu binh thì điều đó đồng nghĩa với việc HLV Kim Sang-sik bỏ phí một năm, các cựu binh lại thêm một tuổi và chuyện xây dựng lứa kế cận vẫn chỉ là con số không. Nếu điều ấy xảy ra, cái giá phải trả là quá đắt bởi đầu tư cho lứa trẻ cần có thời gian, thời điểm hợp lý chứ không thể ngẫu hứng. Để có lứa kế cận ổn định, chuyện khó mấy cũng phải làm.