Khi bãi rác thành vườn hoa

Con đường nối từ ngõ 218C Đội Cấn sang ngõ 65 Vạn Bảo thuộc tổ dân phố số 10 (phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội) từng là một điểm đen về ô nhiễm môi trường. Nhưng nhờ sự chung tay cải tạo của người dân, nơi đây đã trở thành vườn hoa khoe sắc với bức tranh tường sinh động, bắt mắt. 

Bà con cùng chung tay chăm sóc vườn hoa, giữ gìn vệ sinh khu phố.
Bà con cùng chung tay chăm sóc vườn hoa, giữ gìn vệ sinh khu phố.

Ý tưởng hay, tập thể nhất trí

Sống tại khu tập thể trong ngõ 218C Đội Cấn từ những năm 1980, bà Nguyễn Thị Nhung cho biết, nơi này vốn là một ngõ nhỏ có nhiều chỗ khuất tầm nhìn nên lâu dần hình thành những điểm tập kết ngập ngụa rác thải. Không chỉ mất mỹ quan mà vào những ngày mưa ẩm nồm, rác bốc mùi hôi thối ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân. Nhiều năm qua, các đoàn thể đã tích cực tìm các biện pháp xóa điểm chân rác nhưng không hiệu quả. 

Theo chủ trương của thành phố về việc sáp nhập, đổi tên các thôn, tổ dân phố, năm 2020, tổ dân phố 10A, 10B, 10C của phường Liễu Giai, quận Ba Đình được hợp nhất thành tổ dân phố số 10. Nhận trọng trách Tổ trưởng dân phố số 10, ông Nguyễn Văn Thúy không khỏi trăn trở việc giải quyết những bất cập trên địa bàn dân cư, trong đó có điểm đen rác thải tại đường nối hai ngõ 218C Đội Cấn và 65 Vạn Bảo, nơi tập trung nhiều khu tập thể của cán bộ các cơ quan nhà nước. Đưa ra bàn với cấp ủy, ý tưởng cải tạo nơi tập kết rác thành vườn hoa của ông Thúy nhanh chóng nhận được sự đồng tình và lựa chọn trở thành công trình chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập quận Ba Đình. 

Tuy nhiên để có thể xóa một thói quen sinh hoạt đã tồn tại vài chục năm không hề đơn giản. “Quan trọng nhất vẫn phải là nhận được sự đồng lòng, nhất trí từ người dân cùng chung tay cải tạo, giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp. Trên nhóm Zalo của tổ dân phố, vấn đề được mang ra bàn bạc. Ai cũng mong có một không gian sống đẹp, trong lành, vì vậy bà con người góp của, người góp công, phân chia nhiệm vụ sôi nổi. Cả ngõ phố cùng tham gia dọn rác, tổng vệ sinh và hoàn trả mặt bằng sạch. Chi hội phụ nữ hăng hái trồng cây, hoa để xây dựng khu vườn xanh mát. Bức tường bong tróc trước kia cũng được sơn sửa và thay tấm áo mới bằng bức tranh tường bắt mắt”, ông Thúy cho biết.

Nếp mới phát huy, thói xấu mất đi

Thời gian qua, hình thành thói quen mới, vào thứ bảy hằng tuần, các bà, các mẹ trong ngõ 218C Đội Cấn và 65 Vạn Bảo đều cùng nhau tổng vệ sinh quét dọn, tưới cây. Trong giai đoạn giãn cách xã hội, hạn chế tập trung đông người, Chi hội phụ nữ thay phiên ra chăm sóc vườn hoa. 

“Có được vườn hoa xanh tốt như thế này, chị em phụ nữ chúng tôi đồng lòng nhất trí với nhau sẽ cùng chung tay duy trì phong trào vệ sinh môi trường giúp cho khu phố ngày càng xanh sạch đẹp. Chi hội chia thành bảy tổ nhỏ, mỗi tổ phụ trách một đoạn đường đôn đốc mọi người cùng giữ gìn vệ sinh chung. Hằng ngày, dù không ai phân công nhưng các bà, các mẹ cũng thay nhau ra tưới cây, chăm sóc vườn hoa khu dân cư như chính vườn của nhà mình”, bà Phạm Thị Lai, Chi hội trưởng phụ nữ số 10 cho biết. 

Không chỉ phân công nhau chăm sóc mà để duy trì nếp sống mới, không vứt rác thải bừa bãi, tổ dân phố số 10 còn phát huy tinh thần giám sát từ mỗi người. Thông qua camera giám sát, tổ dân phố sẽ chụp lại ảnh các gia đình, cá nhân vứt rác bừa bãi để phê bình trên nhóm Zalo của khu dân cư. Ngoài ra, cả ngõ cũng cắt cử nhau trông nom công trình, kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở cũng như ngăn chặn việc tập kết, đổ rác trái phép. Nhờ đó, thói xấu cũ cũng dần mất đi.

Tổ trưởng dân phố Nguyễn Văn Thúy chia sẻ, đến nay cả con ngõ đã phong quang, sạch sẽ và quan trọng hơn là ai cũng tự giác giữ cho khu vực luôn sạch, đẹp. Tự hào về nơi mình sống, bà con còn chụp ảnh chia sẻ lên các trang mạng như Zalo, Facebook... Là công trình của dân, vì dân và đã thành công nhờ công sức của nhân dân, vườn hoa, tranh tường ở ngõ 218C Đội Cấn và 65 Vạn Bảo đã trở thành một hình ảnh đẹp về nếp sống văn minh, thanh lịch ở Thủ đô. Công trình dù nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn khi tạo ra sự thay đổi trong nếp sống khu dân cư, hướng tới giá trị sống đích thực vì nhau, vì cộng đồng.