Harry Kane vẫn vô duyên

Trong mầu áo Bayern Munich, Harry Kane đang có mùa bóng hay bậc nhất sự nghiệp. Nhưng éo le thay, “cái dớp” không danh hiệu dường như vẫn tiếp tục đeo đẳng anh, khiến chân sút cự phách này lại phải đối mặt nguy cơ trắng tay thêm một lần nữa.
0:00 / 0:00
0:00
Việc chuyển đến Bayern là cơ hội để Harry Kane giành danh hiệu, nhưng anh đang đối mặt một mùa giải trắng tay.
Việc chuyển đến Bayern là cơ hội để Harry Kane giành danh hiệu, nhưng anh đang đối mặt một mùa giải trắng tay.

Đến tận bây giờ, sau hơn 10 năm giải nghệ, Michael Ballack vẫn đôi khi bị gọi vui là… “vua về nhì”, vì ông thua hầu hết các trận chung kết quan trọng của đời cầu thủ. Nhưng so Harry Kane, Ballack - người sở hữu tổng cộng 14 danh hiệu suốt những năm chơi bóng - còn may mắn hơn nhiều. Sau 15 năm thi đấu chuyên nghiệp, bộ sưu tập của Kane vẫn chỉ là con số 0 tròn trĩnh.

Đó chắc chắn là nỗi buồn với bất cứ cầu thủ nào, và còn buồn hơn gấp bội cho một tiền đạo ở đẳng cấp cao như Kane. Nếu ví CLB hay đội tuyển như một lớp học, Kane phải là “học sinh giỏi toàn diện”. Ngoài khả năng săn bàn với kỹ năng dứt điểm cực kỳ đa dạng, anh còn có thể lùi sâu làm bóng, kiến tạo lối chơi, kiến tạo cơ hội, khích lệ tinh thần toàn đội. Kane được thừa nhận rộng rãi là “số 9” hay bậc nhất thế giới trong thế hệ mình.

Nhưng éo le thay, chân sút sắp bước sang tuổi 31 chưa bao giờ được trải nghiệm cảm giác vô địch. Nếu như ở Tottenham trước đây, kết quả được lý giải do đội bóng chỉ ở mức trung bình khá, không sở hữu tiềm lực tài chính hùng mạnh để xây dựng một tập thể đủ chất lượng chung quanh Kane, thì với Bayern bây giờ, người ta chẳng biết tìm lý do gì ngoài “cái dớp” đeo bám anh.

Đến lúc này, Kane tỏ ra xứng đáng đến từng xu với bản hợp đồng gần 100 triệu euro để cập bến Allianz Arena. Tính trên mọi đấu trường, anh đã ghi 31 bàn sau 32 trận (riêng ở Bundesliga là 27 bàn sau 23 trận) cùng tám kiến tạo. Việc Kane độc chiếm ngôi đầu trong cuộc đua giành Chiếc giày vàng châu Âu là minh chứng cho thấy anh giỏi thế nào trong mầu áo CLB mới.

Tiếc rằng, phong độ của Kane lại tỷ lệ nghịch với khả năng giành danh hiệu của Bayern mùa này. Thật khó tin khi một đội bóng luôn thống trị bóng đá Đức trong hơn 10 năm qua lại tỏ ra bạc nhược đến thế: Họ thua trận tranh Siêu cúp đầu mùa, để Leverkusen bỏ quá xa ở Bundesliga, bị loại khỏi Cúp quốc gia và đã “đặt một chân” ra khỏi Champions League.

Liệu thật sự có chuyện tâm linh về “cái dớp” không danh hiệu của Kane? Điều này khó nói, nhưng có vẻ anh đã đến Bayern sai thời điểm. Trong lúc HLV Thomas Tuchel thất bại ở nỗ lực quy tụ các học trò, “Hùm xám” cũng trượt vào suy thoái, do nhiều trụ cột sa sút cả phong độ lẫn tinh thần sau những năm no nê danh hiệu. Đúng giai đoạn này, Leverkusen của Xabi Alonso lại trỗi dậy với sức mạnh chưa ai ngăn cản được.

Tuchel đã hẹn trước ngày đi (bị sa thải khi kết thúc mùa giải này), và “ván cờ” của Kane tại Bayern phải xóa đi làm lại. Dù duy trì phong độ rất ấn tượng, quỹ thời gian chơi bóng đỉnh cao của anh cũng không còn nhiều. Kane đã chờ quá lâu để có cho riêng mình một danh hiệu. Nếu điều ấy không xảy ra, đó sẽ là tiếc nuối lớn với bản thân anh cũng như hàng triệu người yêu bóng đá.