Hành trang tới World Cup

Dù giấc mơ tham dự World Cup đã trở thành hiện thực, công tác chuẩn bị của bóng đá nữ Việt Nam vẫn còn tồn tại nhiều thách thức, nhất là bài toán nâng cao trình độ của các tuyển thủ. Đây cũng là nỗi lo, đặc biệt khi nhìn lại chất lượng chuyên môn của Giải vô địch quốc gia vừa kết thúc…
0:00 / 0:00
0:00
Chứng kiến lá quốc kỳ Việt Nam tung bay tại sân chơi World Cup chắc chắn sẽ là kỷ niệm đáng tự hào của bóng đá nữ.
Chứng kiến lá quốc kỳ Việt Nam tung bay tại sân chơi World Cup chắc chắn sẽ là kỷ niệm đáng tự hào của bóng đá nữ.

Cho kỳ World Cup đáng nhớ

Kết quả lễ bốc thăm chia bảng và xếp lịch thi đấu World Cup 2023 đã được ấn định cách đây ít ngày, nhưng dư âm để lại với thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung vẫn rất đặc biệt. Trong lần đầu Đội tuyển nữ Việt Nam tham dự sân chơi lớn nhất thế giới, Huỳnh Như cùng các đồng đội "đụng" ngay đương kim vô địch Mỹ và Á quân Hà Lan.

Dẫu vậy, điều này không hề làm giảm sự hưng phấn của các tuyển thủ. Thuyền trưởng Đội tuyển nữ Việt Nam hồ hởi: "Quá tuyệt vời, việc gặp được những đối thủ mạnh như Mỹ và Hà Lan có nằm trong mơ chúng tôi cũng không nghĩ tới".

Theo huấn luyện viên Mai Đức Chung, ngay cả khi có kinh phí, Việt Nam cũng không thể mời các đội mạnh hàng đầu thế giới như Mỹ và Hà Lan thi đấu. Đây là cơ hội cọ xát vô cùng quý báu, là trải nghiệm tuyệt vời.

Dĩ nhiên, với những trận đấu như thế, không khó để đoán được kết quả. Ở khu vực Đông Nam Á, đối thủ số một của chúng ta là Thái Lan khi dự World Cup 2019 đã nhận thất bại kỷ lục 0-13 trước Đội tuyển Mỹ. Nhưng với bóng đá nữ Việt Nam, thành tích không phải là mục tiêu hướng đến. Như ông thầy Mai Đức Chung khẳng định, việc Việt Nam tham dự World Cup sẽ là cú huých cho tương lai, giúp các cầu thủ trẻ có thêm động lực phấn đấu.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cũng khẳng định Đội tuyển nữ sẽ được đầu tư tốt nhất. Thậm chí, ngay sau khi có kết quả bốc thăm, đoàn tiền trạm của VFF cùng thầy Chung đã khảo sát các địa điểm thi đấu, tập luyện… tại New Zealand. Ngay từ thời điểm này, Việt Nam đã có những sự chuẩn bị kỹ càng để bước tới một kỳ World Cup đáng nhớ. Hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay bên cạnh 32 nước sở hữu nền bóng đá nữ mạnh nhất thế giới chắc chắn sẽ là niềm tự hào của cả dân tộc Việt Nam.

Lo, khi nhìn từ giải vô địch quốc gia

Không đặt nặng chuyện kết quả ở World Cup, nhưng dẫu sao, trong lần đầu góp mặt ở sân chơi lớn nhất hành tinh, Tuyết Dung và các đồng đội luôn muốn để lại dấu ấn.

Tuy nhiên, chỉ trong thời gian một năm, làm thế nào để nâng tầm chất lượng đội tuyển là bài toán khó, không chỉ với các nhà quản lý bóng đá Việt Nam và ngay cả với ông thầy Mai Đức Chung. Chiến lược gia 71 tuổi này vẫn đang rất trăn trở, đặc biệt khi nhìn về Giải vô địch quốc gia.

Ở giải đấu cao nhất Việt Nam dành cho các cầu thủ nữ năm nay, TP Hồ Chí Minh I lên ngôi vô địch theo kịch bản không thể dễ dàng hơn, khi các đối thủ của họ tự "gục ngã". Đây là chức vô địch thứ 11 của đội bóng này và là lần thứ tư liên tiếp đăng quang.

Những tưởng không có Huỳnh Như trong đội hình sẽ khiến TP Hồ Chí Minh I gặp khó. Dẫu vậy, tập thể này vẫn kết thúc giải đấu với thành tích bất bại. Trong đó có chín trận thắng và ba trận hòa.

Ngoài Hà Nội và phần nào đó là Hà Nam hay Than Quảng Ninh, các đối thủ còn lại của TP Hồ Chí Minh I đều có chất lượng thấp, nếu không muốn nói là quá kém. Huấn luyện viên Mai Đức Chung thừa nhận, với quy mô và chất lượng Giải vô địch quốc gia như vậy, Đội tuyển rất khó lòng nâng tầm chất lượng chuyên môn, không có những lứa trẻ kế cận thường xuyên.

Còn huấn luyện viên Đoàn Thị Kim Chi của TP Hồ Chí Minh, nhấn mạnh: "Tồn tại sự thật đau lòng. Đó là chất lượng của Giải vô địch quốc gia nữ ngày một đi xuống. Dù vô địch nhưng lực lượng TP Hồ Chí Minh I đang dần yếu đi và điều đáng nói là các đối thủ cũng chẳng mạnh hơn".

Ngoài Giải vô địch quốc gia với 12 vòng đấu, các đội tranh tài thêm một vài trận ở Cúp Quốc gia. Sau hai giải đấu này, các cầu thủ chỉ còn biết tập chay, một số nếu được gọi lên Đội tuyển sẽ có cơ hội tham dự các giải quốc tế. Thực tế, bóng đá nữ Việt Nam có quá ít cơ hội để cọ xát với các đối thủ mạnh. Thế mới hiểu vì sao thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung lại "vui như Tết" kể cả khi bốc thăm trúng những đối thủ hàng đầu như Mỹ và Hà Lan ở World Cup.

Cuối cùng, việc cải thiện chế độ đãi ngộ dành cho bóng đá nữ vẫn luôn là thách thức không nhỏ, dù các cô gái đã giành vé tham dự sân chơi World Cup. Nhìn vào thực tế TP Hồ Chí Minh I nâng chiếc cúp vô địch với phần thưởng vỏn vẹn 300 triệu đồng (chỉ bằng một phần năm so tiền thưởng của một đội bóng đá nam ở V-League), có thể thấy rõ, vẫn còn rất nhiều yếu tố cần phải cải thiện trước khi vươn mình ra đấu trường quốc tế lớn hơn, thay vì cứ mãi giậm chân tại chỗ cho tới ngày "hít hà" bầu không khí World Cup.