Gửi lại tình yêu và niềm say mê sáng tạo

Cuộc ra mắt sách của hai cha con tác giả Nguyễn Kim Ánh và Nguyễn Anh Vũ (kịch bản “Hôn nhân không giá thú” và cuốn sách “Ngủ giữa hoa sen” gồm truyện ngắn, tản văn, thơ, tranh, minh họa) tại NXB Hội Nhà văn đã thấm trong nước mắt và những ân tình. Không chỉ bởi tình cảm dành cho hai tác giả đã không thể nào trông thấy và đến dự lễ ra mắt tác phẩm của mình, mà từ những gì để lại của họ, vẫn gợi nhắc những suy ngẫm trân trọng về việc sống và viết. Thời Nay ghi lại một số chia sẻ của các văn nghệ sĩ bạn hữu của kiến trúc sư, họa sĩ, thi sĩ Nguyễn Anh Vũ.
0:00 / 0:00
0:00
Không khí xúc động, thương nhớ bao trùm cuộc ra mắt sách. Ảnh: KHIẾU MINH
Không khí xúc động, thương nhớ bao trùm cuộc ra mắt sách. Ảnh: KHIẾU MINH

TS giáo dục học Thụy Anh:

“Sống như là thơ”

Tôi được quen biết với tác giả Nguyễn Kim Ánh trước Nguyễn Anh Vũ, con của ông. Một phần do cha tôi cũng là bộ đội phòng không, không quân. Đầu những năm 2000 trong một lần về Việt Nam, bác Ánh có nhờ tôi dịch một số bài thơ của bác sang tiếng Nga và bác phổ nhạc cho những bài thơ đó, rất vui và tình cảm. Năm 2009, lần đầu tiên tôi về tham gia Sân thơ Trẻ của Hội Nhà văn Việt Nam tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, quen Vũ và các bạn khác, mở đầu cho một tình bạn rất vô tư, trong sáng nhờ thơ, với thơ và đến với nhau bằng thơ. Nguyễn Anh Vũ đa tài, thể hiện trên nhiều mặt, nhưng chung cho tất cả, anh là một người thơ, sống và làm việc hết mình như chính niềm mê đắm trong thơ của mình vậy.

Nhà văn Nguyễn Xuân Thủy:

“Nét tài hoa từ cha đến con”

Với cuộc ra mắt sách này, đọc kịch bản “Hôn nhân không giá thú” của Trung tá phi công, tác giả Nguyễn Kim Ánh, tôi càng hiểu sự tài hoa, đa tài của Nguyễn Anh Vũ một phần từ đâu mà ra. Do hoàn cảnh chung và khát vọng đóng góp trong thời chiến, tác giả Nguyễn Kim Ánh phải dành nhiều thời gian cuộc đời mình cho công tác trong quân đội. Nếu chuyên chú vào văn học nghệ thuật, ông đã có được nhiều tác phẩm hay.

Ở người con trai của ông - Nguyễn Anh Vũ, được lớn lên trong hòa bình, anh rất giàu năng lượng sáng tạo và say mê làm việc - tôi nhớ nhất những lần Vũ tham dự trại sáng tác của Văn nghệ quân đội, ngoài thời gian viết thâu đêm, Vũ thích ngồi trao đổi, bàn luận về việc sáng tác, nhiều lúc như quên thời gian. Chính trong những lần như thế, Vũ đã có hai truyện ngắn rất hay là “Cửa Bắc” và “Ngủ giữa hoa sen”, giành giải cao cuộc thi của tạp chí Văn nghệ quân đội. Tiếc là anh rất cầu toàn đến mức vẫn chưa thực hiện được cuốn sách của riêng mình khi còn sống.

Gửi lại tình yêu và niềm say mê sáng tạo ảnh 1

Tác phẩm của hai cha con tác giả Nguyễn Kim Ánh và Nguyễn Anh Vũ.

Nhà văn Đỗ Bích Thúy:

“Là người phố nhưng rất yêu miền núi”

Một người dành tận niềm yêu thương cho phố như Vũ lại rất yêu miền núi, rất thích đi lên miền núi. Chúng tôi đã cùng đi trên nhiều cung đường Lào Cai, Bắc Kạn, Hà Giang, Cao Bằng… Vũ rất yêu cảnh sắc thiên nhiên, thường xuyên đòi xuống xe để ngắm nhìn, cũng như rất say mê trải nghiệm, tìm hiểu đời sống của đồng bào, tiếp xúc với bà con dân tộc và nhiều khi mê mải với những cái rất khác lạ. Tình yêu những vẻ đẹp và say mê dấn thân, trải nghiệm đã giúp cho Vũ nhiều trong sáng tác. Đó là một người bạn nghề, bạn sống, bạn của cuộc đời mà có lẽ rất lâu nữa, không bao giờ có được. Tôi cảm ơn bố mẹ của Vũ biết bao vì ông bà đã tặng cho cho chúng tôi một người bạn.

NSND Tạ Tuấn Minh:

“Một nghệ sĩ yêu lịch sử, yêu dân tộc”

Cùng với thơ, văn, nghệ sĩ Nguyễn Anh Vũ rất say mê sân khấu và anh đã từng thể hiện mỹ thuật cho Nhà hát Kịch Việt Nam trong vở diễn do NSND Anh Tú dàn dựng. Anh cũng tham gia vào nhiều tác phẩm và hoạt động sân khấu khác, rất say mê chuyện trò, trao đổi về sân khấu. Chúng tôi từng có những cuộc tranh luận nảy lửa, có khi giận nhau vì không cùng quan điểm. Đọc văn chương của Vũ, tôi càng hiểu anh rất yêu lịch sử, yêu dân tộc, và mong muốn tôn vinh, truyền tải những giá trị quý báu của lịch sử, của dân tộc mình.

Tháng 10/2023, Nguyễn Anh Vũ qua đời do bệnh nặng. Ngoài các tác phẩm tập hợp trong cuốn “Ngủ giữa hoa sen”, anh còn nhiều bức tranh khai thác đề tài huyền thoại và thể hiện vẻ đẹp thiên nhiên, làng quê… hiện gia đình còn lưu giữ. Tháng 7 năm nay, cha của anh - Trung tá phi công Nguyễn Kim Ánh cũng qua đời khi chưa kịp nhìn thấy sách của con trai. Kịch bản “Hôn nhân không giá thú” của ông từng được giải nhì (không có giải nhất) trong cuộc thi sáng tác kịch bản điện ảnh toàn quốc năm 1995. Hãng phim Truyện 1 và đạo diễn Phạm Lộc đã dựng thành phim nhựa cùng tên năm 1997 với diễn xuất của các diễn viên Trần Lực, Mai Thu Huyền, Xuân Tùng, Chiều Xuân…