Một cuộc rượt đuổi hấp dẫn mang đúng bản sắc Champions League trên sân Signal Iduna Park, với những thay đổi liên tục trên bảng tỷ số. Sau cùng, Dortmund và Bức tường vàng (Die Gelbe Wand) nổi tiếng của họ đã đè bẹp Atletico.
Dortmund bước vào lượt về với thất bại 1-2 trận lượt đi. Julian Brandt và Ian Maatsen bùng nổ với các bàn thắng trong 5 phút để giúp đội chủ nhà vươn lên sau hiệp 1. Nửa đầu hiệp 2, Atletico vùng lên gỡ hòa, với tình huống Mats Hummels phản lưới và bàn thắng của Angel Correa.
Tinh thần được cải thiện sau khi gỡ hòa 2-2, nhưng Atletico không thể che lấp vấn đề tồn tại trong suốt mùa giải: sự mong manh của hàng thủ. Diego Simeone nổi tiếng về lối đá thực dụng rất chắc chắn, nhưng điều đó không còn thể hiện trong mùa giải này. Atletico thường xuyên phải nhận bàn thua khó hiểu.
Simeone không có giải pháp kèm Marcel Sabitzer, nhạc trưởng của Dortmund. Sau khi kiến tạo bàn thắng thứ 2 cho đội nhà, Sabitzer có thêm đường chuyền khác để Niclas Fullkrug nâng tỷ số lên 3-2. Chính tiền vệ người Áo trực tiếp lập công ấn định chiến thắng 4-2. Hai bàn thắng này được thực hiện chỉ trong 3 phút. Atletico sụp đổ và không còn bất kỳ cơ hội nào để trỗi dậy.
Như vậy, trong 3 lần gần nhất vào tứ kết Champions League (trước đó là các năm 2020 và 2022), đội bóng của Simeone đều thất bại chung cuộc. Ngược lại, Dortmund lập kỷ lục 10 trận bất bại sân nhà ở Champions League (6 thắng, 4 hòa), để lần đầu vào bán kết kể từ mùa 2012-2013, khi còn được dẫn dắt bởi Jurgen Klopp.
Gặp lại PSG ở bán kết, Dortmund đang mơ viết tiếp điều kỳ diệu, lấy vé đi Wembley (London, Anh) đá chung kết.