Với mỗi quốc gia, Ngày Quốc khánh khai sinh quốc gia là ngày quan trọng nhất. Hầu hết các quốc gia trên thế giới gọi ngày kỷ niệm thành lập đất nước hoặc giành quyền tự chủ là Ngày Quốc khánh, hoặc ngày Độc lập. Chỉ có Việt Nam ta ngày 2/9 được gọi là Tết Độc lập!
80 năm đô hộ của thực dân Pháp cũng là 80 năm đẫm máu và nước mắt của bao thế hệ người Việt đấu tranh giành độc lập cho đất nước. Tiếp nối truyền thống nghìn năm văn hiến, ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, lãnh đạo giai cấp vô sản cùng các tầng lớp nhân dân tiến bộ đấu tranh giành độc lập.
Độc lập là quyền cơ bản, thiêng liêng của mỗi quốc gia. Tinh thần “quyền phải tự mình giành lấy” từng được Maksim Gorky gửi gắm qua vở kịch Dưới đáy.
Nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã giành lấy quyền độc lập: Từ phong trào Xô-viết Nghệ Tĩnh (1930-1931) đến Cách mạng Tháng Tám thành công, để đến ngày 2/9/1945, ở Quảng trường Ba Đình, tuyên ngôn thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa!
Dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay, cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ 5 ngày liên tục, từ thứ bảy (ngày 29/8) đến hết thứ tư (ngày 2/9/2026). Các điểm du lịch, vui chơi chật chội, quá tải. Các tuyến đường huyết mạch tắc nghẽn giao thông. Từ vùng núi cao đến hải đảo xa xôi, nhà nhà quây quần bên nhau chung vui Tết Độc lập. Với nhiều người, ngày 2/9 chỉ là một kỳ nghỉ lễ dài ngày.
Sau ngày 2/9/1945, nền độc lập non trẻ tiếp tục phải được bảo vệ bằng cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp, kết thúc bằng Chiến thắng Điện Biên Phủ và Hiệp định Geneva, tạm lập lại hòa bình. Rồi tiếp đó là cuộc trường chinh đằng đẵng 21 năm, cho đến ngày 30/4/1975. Đất nước thống nhất, non sông thu về một mối, nền độc lập được giữ vững trọn vẹn!
Giữa những ngày Tết Độc lập, Chiến dịch “500 ngày đêm” tri ân những người hy sinh vì Tổ quốc vẫn đang hối hả trên khắp đất nước, sang cả nước bạn Lào, Campuchia. Hàng trăm bộ hài cốt liệt sĩ dưới Công viên Lê Thị Riêng (TP Hồ Chí Minh) như nhắc chúng ta rằng: Mỗi tấc đất Tổ quốc, mỗi khoảnh khắc độc lập, tự do đều thấm đẫm máu bao lớp anh hùng, liệt sĩ cha anh, theo nghĩa đen!
Như bản Tuyên ngôn Độc lập năm xưa, mỗi thế hệ dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy!